Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha, máy tính của chị ông ý ko bao giờ ngồi nhá....Sợ con Sư tử mà....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ưh, thế khi nào xả được thì lên đây xả với mọi người cho đỡ xì-chét nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @Mẹ Kem: Mừng là Kem đỡ nhiều rồi nhỉ, chúc con mau khỏe để sớm đi học lại với các bạn nhé! @Mẹ CCD: Khỏi ốm chưa em? chị em mình dạo này toàn 888 lệch giờ nhau nhỉ @Mẹ BB: Hôm qua có đi khám được ko em, tình hình sao rồi? @Mẹ PP: Thế lại quyết định cho PP "đi bộ đội" sớm ah? Nếu tìm được trường lớp và cô như ý thì cho đi sớm chút cũng được, cho con nhanh thích nghi, mẹ còn nhiều thời gian mà "buôn bán"...hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao theo lịch sáng nay mẹ sóc đến nha trâng e gọi mãi chẳng ll dc ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ơi, em gặp chuyện gì thế? Chị mà buồn là chị càng 888 dữ dội, như thế xả buồn nhanh lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con cảm ơn bác Phương. Con sẽ cố gắng ăn, bú, ngủ giỏi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vào điểm danh cái nào......Sáng ngủ dậy chạy lên con zai liền, hi hihi. Tưởng ngủ ngon ai dè đêm qua cũng thức giấc 3 lần lọ mọ sang giường Pin Pin tìm con. hic ko thấy sực nhớ PP ngủ bên ngoại...Bà ngoại bảo đêm qua PP ngủ ngoan ko quậy bảo em đem sữa xuống thêm để PP ở đó...ứ chịu nên chạy lên liền nà...Giờ đang đợi PP ngủ dậy chiều rước chàng về dinh
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà Sóc nào tới Nha Trang vậy em? Hương hả?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ừa nhà hương về ăn dỗ mà pố sóc dân cam ranh đới
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em chào các mẹ ạ! 2 cháu chào các bác, các anh chị và các em ạ! Cả nhà cho mẹ con cháu tham gia nhập chuồng với ạ! 2 cháu sinh ngày 27/7/2010 đơi ạ! 3 mẹ con cháu ôm cả nhà nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhanh tthia vào rồi à.......... cho ảnh đi mẹ nó hihi nhanh ghe gúm lun ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Heee...cho em nhảy dù cái nhé... Thi còn 3 đợt mà em làm biếng quá nên có nhiêu ảnh em khoe đợt 2 này hết luôn......cả nhà ơi vào xem ảnh PP nhé, nếu thích thì bầu chọn ko thích thì thôi em ko bắt buộc...he he he...Link ở dưới chữ ký đó ạ. Thank cả nhà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 2 anh em sinh đôi nhìn thích quá...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thìa pà làm lần 2 sinh đôi đi pà ơi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Úi úi, nhà này có 2 thằng Hổ à, thích thế...Đẻ sinh đôi là mơ ước của tớ đấy, giờ thì ko dám nữa vì có 1 thằng rùi, sợ 3 thằng lắm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 1 thằng 2 con cũng okie mà............ bạn em vừa sinh hôm qua 1 thằng 1 con..............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao pó tay với nhỏ này,1 trai 1 gái chứ.à mà e có tk vietcombank đúng k?chị nhờ chút
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uhm, được xế thì còn gì bằng, dưng mà nhỡ ra 2 thằng nữa thì lại phải đẻ thêm, sợ nhắm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao cóa chị ạ nhờ j cứ aloo hoặc pmm riêng cho em
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em cũng tham lam ko kém, hồi có bầu PP em cầu trời phật cho em sinh đôi 1 trai 1 gái để em khỏi đẻ nữa...