Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tui c ũng zậy nè.......................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đầu đĩa càng dởm hát đĩa càng dễ ko kén đĩa chị à...Nh là đầu Trung Quốc hát ko vấp đâu, thế mà cái đĩa mua 10k đem vào đầu arirang hát được 3,4 lần nó vấp lên vấp xuống, đem qua đầu TQ lại thì hát ầm ầm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Oa, vui nhà, nhà mình vui mừng chào đón cặp song sinh đáng yêu đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trộm vía, em Kem ngoan, bà ngoại cứ chép miệng, cháu ngoan thế này, giá như sinh liền 1 lúc 2 đứa, nuôi 1 lần luôn cũng sướng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kem ngoan mà hay bệnh quá, ăn bú lại khó vậy mà chị ko ngán hả?Kem đi học mới dễ vậy chứ mẹ chăm thì chị sẽ ngán liền...PP nó ko bệnh vặt mà em còn ngán đây này. Thế con gái sao rồi, nghỉ học bà chăm chắc thích lắm ha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ừa sinh luôn đi h vẫn còn kịp cho nó đuổi nhau có chị có em
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Up ảnh xong chưa mà vào hóng hớt lắm thế?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic chứa làm rành cái pts bực quá nà...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em biết Kem ngoan ở điểm nào k? Kem có ho, sổ mũi hay gì cũng chơi rất ngoan, ít khi có biểu hiện mệt mỏi, k hề quấy khóc, mè nheo hay nhằng nhẵng bám mẹ. Đêm ngủ ngoan, liền mạch tới sáng nên chị có con mọn chứ chẳng phải lọ mọ vài lần thức mỗi đêm đâu. Chị tin con chị khỏe mạnh chứ k “hay bệnh quá” như em nói đâu, nghe buồn quá. Chuyện trẻ đi học thì ho, sổ mũi là bình thường và k tránh khỏi những bệnh dễ lây truyền, điều đó ai cũng biết. Kem khó ăn nhưng nếu so ra cũng ăn khá tốt so với nhiều bạn đấy. Chị k dám khen con chị nữa đâu, vì như thế con bị quở.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Welcome cả 3 mẹ con! 2 bé sinh đôi đầu tiên của nhà Cọp mình
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, PP tuyệt thế mà em còn ngán thì ko biết các mẹ có con nuôi khó hơn nhiều thì ngán đến mức nào, chị có hai đứa quỷ sứ ăn thì lười mà nghịch như quỷ chắc ngán chả thiết gì nữa luôn mất, he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mới lội ngược được đến đây, welcome 3 mẹ con nhé, hai bé Cọp sinh đôi trộm vía yêu nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he..câu béo này cũng là câu cửa miệng rùi mẹ CCD ah, căn bản là mẹ Sóc boy trước khi có bầu con bé lớn đã béo rùi, sau khi sinh bé lớn xong chưa kịp gầy thì lại dính bầu Sóc, giờ thì lại đang cho con bú nên giảm được ít kg lắm, thực ra giảm kg là do đi đi lại lại nhiều thời gian eo hẹp nên ăn uống ba lăng nhăng, vì thế bớt béo hơn chút -> ăn uống vớ vẩn nên cũng ít sữa hơn, hic.. Hiện tại mẹ Sóc boy mới có 51 kg thôi với chiều cao khiêm tốn 1m53 mẹ CCD ah
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he, chị thế thì chỉ hơi tròn tròn thôi mà...em 57 cưn đây, dưng cao hơn chị 9p nên cũng không đến nỗi tròn lắm, mỗi tội cái bụng bèo nhèo...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng đó. Nhà chị toàn dùng 2 đầu. 1 đầu xịn để hát hò, nghe đĩa xịn. 1 đầu TQ dùng riêng phục vụ MA khoản nghe đĩa ca nhạc thiếu nhi lởm. He he.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế Kem sao rồi. Khỏi bệnh và đi học lại chưa em?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có thật k bắt buộc k? Cả nhà ơi, vào xem thôi nhé. Không cần vốt viếc gì đâu. He he.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sáng nay 2 mẹ con chị cũng ôm nhau ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy. K đêm nào là j tin nhắn với ĐT với bố MA đến 2 giờ sáng nên toàn thiếu ngủ. Mỗi sáng nay buồn quá vì bố nó lại k về được đúng hẹn nên ôm con ngủ vùi cho đỡ tức.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà này cũng lãng mạn nhỉ, cứ như thời yêu nhau ý, chồng đi vắng mà đêm nào cũng nhắn tin đến 2h sáng cơ ah, phục quá, chị thì từ ngày có hai đứa con nhỏ thì cứ đặt mình là ngủ, hôm qua bố nó phải đến cơ quan có việc đột xuất vì xe đóng hàng trục trặc đi đến gần sáng luôn thì phải, chị ngủ khò khò chả biết gì luôn, hồi mới có con bé lớn thì bố nó đi đâu chưa về sốt ruột lắm, hoặc bố nó đi xa thì cũng í éo được một lúc thôi, giờ thì chỉ thích ngủ thôi, he he..đợt hai mẹ con nhà Sóc di cư về nhà ngoại ở một thời gian cũng thế, cả ngày có khi buôn được 1 lần điện thoại thôi, chủ yếu là buôn để hỏi thăm con bé lớn xem bố nó chăm con đến đâu rùi, nhắn tin thì đến bản thân mình còn ngại typing huống chi là lười biếng như bố nó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà mụ lãng mạn nhể? Tớ là tớ ôm con đi ngủ, nhắn nhiếc giề...Để yên tôi ngủ tôi còn chăm con, he he...mà ông ấy cũng thích thế, đang chơi chỗ bạn bè, nhắn nhót gì...Về quê thì cùng về rồi...hihi