Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Giấy tờ chỉ cần Đơn xin ly hôn HK 2 vợ chồng(phô tô) -BSao giấy khai sinh 2 con. ah,mà hình như con dưới 1 tuổi,ng chồng ko có quyền làm đơn đâu.mà tòa án họ đều bve ng phụ nữ chị ah!nên chị yên tâm.gắng lên nhé!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mới đọc có mấy trang của bà, ko ngờ hoàn cảnh của bà lại khổ như vậy. Bà đang định li hôn à. Tôi chả biết chia sẻ với bà thế nào nữa. Mong bà có đủ sức khỏe và nghị lực để sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Lúc nào đi với hội Gà cho nhẹ bớt đi nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. huhu.. hôm nay vào đọc topic nè mà hoảng quá. hic... mình nhiều lúc điên lên cũng muốn nộp phắt ra tòa nhưng mà nghĩ lại lại thôi. từ lúc lấy chồng đến giờ thấy áp lực lúc nào cũng phải lo lắng nhà cửa, tiền nong
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. e đọc hết 1 lèo topic của chị. Sợ mẹ chồng chị quá!e mà thế này chắc e khăn gói ra đi từ lâu rồi. May mà BMC e toàn có học, rất tốt và thương yêu con dâu. nhất là cháu nội OB!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Dạo này chị cũng bận nên ko vào xem mấy. Hôm nay lội lại đọc chuyện nhà em mà tức quá,em lại còn muốn ra đi ko ai nói được mình. Khi người ta đã ko có thành ý thì em đúng cũng thành sai,chiều được lòng người thì mình đã ốm xác. Thương mình cũng là thương con em ạ. Nhiều khi mất rồi chồng e mới thấy tiếc ,cứ ly hôn đi đã,hối hận thì ta lại xét sau. Không khéo lại 2 lần đò với 1 ông thì kể ra cũng thiệt cho mình nhỉ...
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hôm qua, tiếp tục đọc câu chuyện của mẹ nó mà mình thấy khổ mẹ nó quá gọi điện hỏi thăm mẹ nó. Thực ra thì câu chuyện của bạn theo tớ cũng còn có thể cứu vãn gia đình mà. Một người đàn ông nghe lời mẹ nên đã lơ đãng trách nhiệm làm chồng của mình. Dù gì cũng có hai con nhỏ, người chồng ấy bạn vẫn có thể cải thiện được khi ra ngoài thuê nhà mà. Chưa đến mức cạn tàu ráo máng để mà dứt khoát ra đi đâu. Tớ thấy chồng bạn còn khuyên bạn cho con về quê một thời gian cho thay đổi chứng tỏ vẫn rất quan tâm tới vợ con. Đúng là vợ thì có thể có hai trở lên, mà mẹ chỉ có một nên người đàn ông này đã tỏ ra đứng về phía mẹ. Mình thấy người đàn ông này có thể thay đổi khi hai người ở riêng. Bạn hãy suy nghĩ thêm được không? Mình mong rằng bạn sớm vượt qua chuyện này mà vẫn còn gia đình cho các con.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em thấy thương 2 đứa nhỏ quá, chúng chẳng có tội tình gì cả.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Àh. chị hôm qua gọi cho em ạ. Em cám ơn chị nhiều lắm. Lúc chị gọi cả nhà đang ở nhà nên em cũng ko tiện nói chuyện chị ạ. Em vẫn chưa gửi đơn, em đang tìm nhà thuê, 3 mẹ con ra ngoài ở. Hôm nay em cũng có nói chuyện sơ qua với hắn. Bây giờ có 2 lựa chọn: 1 là để 3 mẹ con ra ngoài thuê nhà ở. 2 là gửi đơn ra tòa giải quyết dứt điểm.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em đọc bài mà thấy thương cho hoàn cảnh của chị quá. Biết gia đình tan vỡ thì các con sẽ khổ nhưng mãi như thế này thì không được đâu ạ. Theo dự đoán của em thì chồng chị sẽ không ra ngoài ở cùng chị đâu, vì anh này nghe lời mẹ quá. Chúc chị thêm sức mạnh và vững vàng vượt qua sóng gió chị nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chia sẻ với mẹ nó, cứ chuyển ra ngoài sống đã nhé
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Trước tiên là theo phương án 1 đã. Xem xét một thời gian rồi quyết định cũng chưa muộn mẹ nó à. Chúc cho mẹ nó sớm vượt qua khó khăn này.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Trời ơi, mẹ này ko quyết ra ở riêng à? Hồi xưa mình cũng hay nghĩ ngợi và tức tối thế lắm nhưng chẳng giải quyết được gì đâu. Chỉ làm mình già và xấu đi thôi vì lúc nào cũng nhăn nhó. Nếu không thể ở riêng thì Bí quyết đây: - Không làm việc gì không phải của mình (sinh nhật cháu chồng - bận , ốm, ...) - Ở nhà ít nhất có thể - Hạn chế giao tiếp, mời mọc ăn uống giữa BM đẻ và nhà chồng - Nếu đã làm thì không nói gì (bất cứ điều gì) đừng bao giờ chăm chỉ làm hùng hục rồi tối về than với chồng: sao em khổ thế, mệt thế, mọi người nhà anh chẳng ai làm ... điều này phản tác dụng - Nếu nói là mệt, ốm, hoặc đơn giản là ko phải việc của mình thì ko nhúng tay vào làm - Coi tất cả những lời nói vào mình hay ám chỉ vào mình là vào ai đó ko phải mình (cái này hơi AQ và đòi hỏi trình độ cao vì mình phải mất đến hơn 10 năm mới ngộ ra được. Hy vọng mẹ nó ngâm cứu sử dụng
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hức. Chiêu của chị em áp dụng 7 tháng nay rồi ạ. Càng bị MC chửi nhiều hơn, nói chồng em nhiều hơn. Và chửi em là nhà này ko phải nhà trọ.... Đến nỗi, bi giờ con em có ăn cái gì thì cái bát đó vẫn nguyên ngày này sang ngày khác .
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nhưng hôm nay em có tin vui báo để các mẹ mừng cho em, Em vui từ trưa tới giờ đây ạ. Em đã thuê nhà, trưa nay em đã nói chuyện với MC là mai em xin phép chuyển ra ngoài ở, Bà bảo tao ko ý kiến gì, nhưng suy nghĩ cho kỹ trc khi đi. 2 vợ chồng bàn nhau đi rồi trả lời tao. Xong rồi nói 1 tràng ý như là bi giờ chồng em phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ. Em cũng bảo: Bây giờ bọn con ra thuê nhà ở ko có nghĩa là rũ bỏ mọi trách nhiệm, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. cái đó mẹ ko phải lo. Em:.mẹ hỏi anh đấy, như thế nào thì anh bảo luôn đi. Ông í bảo anh ko đồng ý, anh ko đi đâu cả. Em di thì để con Bờm lại. Ra thuê nhà người ta cừoi cho, có nhà mà lại đi thuê. Em bảo luôn, Chẳng ai cười cái việc thuê nhà cả. nhà chật thì phải đi thuê thế thôi. em ra thuê nhà là để có thời gian chăm con, nên tất nhiên là 2 con phải ra ở với mẹ rồi. Còn anh bảo để 1 đứa lại thì buộc em phải làm đơn gửi ra tòa. MC: Việc đó là việc của chúng mày tao ko can thiệp. Tao ủng hộ chúng mày nhưng suy nghĩ cho kỹ trc khi bước chân ra khỏi cửa nhà tao. Con suy nghĩ rồi, sáng mai con dọn 1 số thứ sang bên í. he he em sướng mặc dù gánh nặng dồn lên vai em.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. cứ ra nhà mình thuê ở đã chị ạ Bố nó ko thể bỏ mặc chị với bọn trẻ được, chẳng qua lúc đó muốn giữ chị ở lại nên nói vậy, và muốn được lòng MC chị thôi. khi chị ra ngoài thì anh ấy cũng sẽc ùng chị chăm sóc các con.... dần dần chị thuyết phục anh ấy lúc đầu có thể khó khăn nhưng cố lên chị ạ, khó khăn nào rồi cũng đi qua và CS sẽ mỉm cười với những ai luôn luôn cố gắng! chúc chị luon vui vẻ để chăm sóc con tốt hơn Mừng cho chị vì đã quyết định ra ngoài hiiii
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. cố gắng nha, đấy mềm nắn rắn buông, chị cương quyết thế nên mẹ chồng có vẻ cũng đỡ rùi đấy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Khổ, nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi chị em dâu của chị sao mà thấy nản quá. iêu đương thì chẳng nói làm gì chuyện 2 đứa, sợ đến lúc lấy chồng lại sống cảnh ức chế như chị thì em nản quá
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. khổ thân chị. cố lên chị nhé. chồng còn lo thì còn dùng đc. chồng nó thấy thế mà ko lo thì là thằng đàn ông bám váy mẹ mà sống. vứt ko tiếc. rác thải còn lại của chế độ phong kiến
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chuyển ra ngoài là sướng rồi chị ạ, cứ càng xa mẹ chồng càng tốt.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ôi! Hôm nay mới đọc được bài của chị, khổ thân chị quá! May mà chị đã tìm được hướng giải quyết. Em ủng hộ chị. Các cụ vẫn bảo "xa thương gần thường" mà. Mẹ con chị ra ở riêng thế là hợp lý nhất (giá như anh ấy ra ở cùng mẹ con chị thì sẽ tốt hơn). Chị cứ cố gắng dần ổn định cuộc sống, dù vất vả nhưng được là chính mình, được làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn nói, chăm lo cho những người thân yêu nhất của mình... Đó chính là niềm hạnh phúc thực sự đấy chị ạ. Mà e nghĩ, mẹ con chị ra ở riêng như thế, lâu lâu anh ấy nhớ con sẽ phải ra ở với mẹ con chị chứ. Chị bảo anh ấy thu xếp mua cho mấy mẹ con cái giường rộng một chút, hoặc thuê nhà rộng để đảm bảo có chỗ cho anh ấy ngủ lại. Những lần như thế chị hãy cố gắng đừng cãi vã, đừng hờn giận, hãy coi những dịp ấy là cơ hội kéo anh ấy gần lại với chị và các con. Hãy làm những gì vui vẻ, lãng mạn nhất có thể nhé. Em tin rằng rồi anh ấy sẽ sớm nhận ra những cái được của việc ra ở riêng mà vẫn báo hiếu được với bố mẹ. Hi vọng anh chị sớm tìm lại được tiếng nói chung!