Ðề: Sống sót thời bão giá! [1ơ gà ta rẽ nhỉ, mà không biết ăn có dai và ngon ko? ăn thử roài cm lại nhé, hi Em ăn gà thả vườn mua ở Metro rồi mẹ nó ạ. Nói chung là không thể ngon bằng gà thả vườn mua sống ngoài chợ được nhưng ngon hơn gà công nghiệp chút. Mọi người trong nhà ăn nói thế chứ em ko thích ăn gà nên ko ăn. Thỉnh thoảng nhà em hay mua gà ta luộc sẵn ở quán gần nhà, ăn ngon nhưng giá thì hơi đắt : 1 con gà ( bỏ đầu) khoảng 1 kg là 180k.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà tớ thì toàn chờ về quê bà ngoại cho gà ăn thôi chứ ko mua gà ta ở HN chỉ mua Cánh gà công nghiệp thôi hiiii có khi lại chuyển KD gà quê nhỉ???hixx
Ðề: Sống sót thời bão giá! thực hiện chế độ nhanh gọn, dành thời gian chăm lo cho bản thân, nên em vừa đi mua 1 loạt đồ.......nguội về, món nào cũng thấy date tới 2012 lận, giá cả cũng phải chăng, hehe, thôi, thì đành tập ăn kiểu tây vậy, để lâu lâu còn có cảm giác thèm ăn món gì đó chứ nhỉ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ơ lâu lâu ăn thía hóa ngon, ko ngán ngẩm mà lại kinh tế kết hợp với ta soành điệu vì biết ăn đồ tây.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ra chợ mỗi ngày cũng ngót nghét 100k cho 2 người ăn . nghĩ mà xót ruột quá cơ . hôm nào mà laca tí hoa quả là mất toi thêm vài chục k nữa . không hiểu rồi đây sẽ sống ra sao khi cứ kiểu giá cả chóng mặt như thế này
Ðề: Sống sót thời bão giá! Làm gì có hàu sữa giá này mẹ nó? Có chăng chỉ là hàu đá thôi, hoặc con bé tí tẹo, mà nói chung dù hàu sữa có bé ra đến chợ cũng không có giá này được. Bơ thì lâu rồi tớ không mua nên không rõ lắm. Ngao giá đấy là bt.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Trời đất, thảo nào hôm qua mua tí thịt ba chỉ rang với tôm mà bà bán thịt quát 35k, mình cứ nghĩ có khi bà bán thịt nhầm hic hic.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thịt lợn bây giờ là lên giá nhiều nhất mà chị. hơn các loại đồ ăn khác va rau luôn. chết với giá cả leo thang.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị này chăm thế, em ở 1 mình cứ 1 tuần đi siêu thị mua đồ ăn sẵn 1 lần không thì nấu 2,3 món nhét tủ lạnh ăn 1 tuần, em chỉ cắm cơm rồi cho TĂ vào nồi cơm hấp cùng, canh em thay bằng cốc nước, thế là xong bữa cơm.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Trời ơi, chợ Đại Từ mà rẻ sao chị? HỨc. Em thấy chợ Đại Từ là rất đắt lun ấy ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Quên mất, các mẹ ơi metro đang km nhiều đồ lắm, em vừa đi xong, giá cũng rẻ hơn ngoài nhiều, thịt bò ngoài bán 170 thì metro có 134 thôi, vào đấy mới thấy bực mình quá, chiều qua em vừa đi mua 3 quả lê về ép nước cho con (bà bán hàng bảo le úc), mua ở chợ 100k/1kg, hic hôm nay vào metro đang km có 54k/1kg, vào mới thấy đồ thịt, cá, hoa quả cái gì cũng rẻ hơn ngoài chợ nhiều, chỉ có rau là đắt thôi vì toàn rau trong đà lạt mang ra.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Trời ơi.............hôm nay đi chợ mới để ý,,,,,,,,,,,rau xanh tăng chóng mặt.......................choáng quá...........nhỡ nhặt rùi lúc trả tiền hoảng hồn quá......chẳng nhẽ lại ko lấy..............chết mất thui...................kiểu này phải hạn chế ăn rau thui( nhà em được cái cả nhà biết ăn rau.......mà ăn nhiệt tinh nha)
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mấy bữa nay nhà em nhiều rau . Em gái lên, chú ở Thái Nguyên xuống, mang bi nhiêu là rau. Tiết kiệm ghê.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng thế. Chợ nahf em toàn 180k/kg. Hic. Có khi phải lượn qua Metro ôm 1 ít về ăn dần.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em làm mất thẻ Metro lâu rồi, không biết muốn làm thẻ cần những điều kiện gì? Mẹ nào biết chỉ em với.Thanks nhiều nhiều.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sau 1 hồi lang thang ở topic này. Em quyết định hạn chế tối đa món thit lợn.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Vì mấy bà ở chợ mua số lượng ít làm sao được giá tốt như Metro ,ko nói đến Metro ngay cả vào siêu thị bình thường thì hoa quả thịt cá cũng rẻ hơn ngoài chợ rồi.