Cuối tuần ở nhà ngồi nói chuyện với chú xe ôm hay đậu trước nhà mình, mới biết cuộc sống của người bình dân, làm việc công nhật, làm nhiêu ăn nhiêu thì mới khó đến cỡ nào. Xăng bây giờ 21.300 1 lít rồi, còn cơm bình dân cũng 15000 1 phần. Mình làm văn phòng dù sao cũng còn đỡ hết họ..
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Trông lên thì mình chẳng bằng ai, cúi xuống thì thấy nhiều người cũng chẳng bằng mình. Cuộc sống khó khăn, cạnh tranh thì nhiều, kiếm được đồng tiền thật là khó, biết sao được, phải cố gắng bon chen và vượt lên bằng chính sức lao động của mình thôi.
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! hi, mỗi người mỗi nghề, mỗi nghề có một cái hay riêng của nó các c nhỷ? đi làm, thấy có tiền thật khó, nhưng có thể mới thấy yêu quý bản thân mình, thấy sử dụng thời gian có ý nghĩa hơn, lại càng thêm động lực kiếm tiền tốt nhất là vui vẻ mà sống, có thế nào thì nhận thế đúng k ạ?
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Giờ đổ bình xăng cho đầy cũng 70 nghìn, Mình bán quần áo cũng khó hơn. Sau năm nay ai cũng than vãn hết.. Hông biết sau chuyện này còn chuyện gì không nữa..
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Đúng là cuộc sống ngày càng khó khăn! Mình hôm nào đi chợ cũng gặp 1 cụ ông ngồi bán rau (toàn bí xanh, bí đỏ, giá rất rẻ) và một cụ bà cắp cái rổ nhỏ bán chanh, nắng nôi ko có chỗ ngồi, toàn bị những người bán hàng khác đuổi xơi xơi. Nhìn rất thương nên hôm nào mình cũng chiếu cố mua bí và rau của 2 cụ. Rồi mấy bác xe ôm ở bến xe Giáp bát, cứ thấy xe thả khách xuống là nhao ra gần cửa, khách thì ít, xe ôm thì nhiều, chả biết có được cuốc nào ko. Đúng là xã hội mình còn nhiều người vất vả lo miếng cơm manh áo quá. Ngẫm lại mềnh vẫn còn may mắn lắm lắm rùi! Thôi ...khâu miệng lại, ko kêu chán nữa! (tạm thời)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Hic. em cũng tự nhủ thế Mỗi tội ra đường lại nhìn thấy những người giàu có, nhà cửa thênh thang, xe đẹp, du lịch...bla, bla... lại thèm
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Huhu, em đi làm ăn lương cũng còn thấy khó khăn đấy...............
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! ................ Ôi...hôm nay, giờ này mới bít sao?[-([-([-([-(
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Hoan hô ban Thitbokho, Không chán nữa! mà phải tìm cách giải quyết mà đi thôi!
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! xh à mà ,mỗi người 1 số phận ,số ai người ấy hưởng thôi ,biết làm sao đc,cố gắng sống lành mạnh làm ăn chân chính và biết hài lòng với bản thân ,có ng có tiền rồi lại muốn có nhiều hơn ,nhưng có ng chỉ mong làm đủ ăn ,lo cho con ăn học khôn lớn là cũng mãn nguyện rồi ,hp của họ thật đơn giản ,vậy mà họ vẫn vui vẻ thôi ,tóm lại ,cs mà mình cho mình là sướng thì đc sướng ,nghĩ mình là khổ thì là khổ thôi ,kekekek
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! cuộc sống vốn diz vậy, vợ chồng mình cũng đagn bơi đây, cố gắng cố gắng thui
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Đúng rồi so với nhiều người mình còn tốt chán ạ, nhưng mà nhiều khi ngồi nghĩ mình phải làm thêm cái gì chứ nhỉ, em thấy nhiều ngừoi giỏi lắm nhìn đâu cũng ra tiền hì..hì, cũng muốn bon chen quá, dự định làm mấy thứ mà thấy sao khó quá vậy hu..hu, nhiều lúc nghĩ chắc mình chỉ làm công ăn lương thôi. Nhưng rồi lại ham hố kinh doanh, chồng em suốt ngày trêu là chỉ "hao mỡ" thôi, nhưng cũng chưa phải đối gì vợ cả. Nhưng nhiều lúc thấy có cái gì để phấn đấu cũng vui vui.
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! hihi, Thỉnh thoảng vào đây để lên dây cót tinh thần bạn ạ. Mềnh ngẫm lại, đúng là dù có kêu chán thì cuộc sống vẫn thế, chả thay đổi được gì, trái lại chỉ làm cho mình mất tinh thần thoai. Hôm qua đọc lại cuốn Bản đồ tư duy của Buzan, thấy cuộc sống rõ ràng hơn chút chút. Chịu khó lập kế hoạch cho cuộc sống rồi cố gắng phấn đấu từ từ, dần dần. Từ giờ kềm chế, ko kêu ca than vãn nữa, để dành đầu óc suy nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề mới là tích cực. Cám ơn ông....Buzan! :-({|=
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Các bạn có thấy lúc trời mưa, trời nắng, ngày hè oi bức hay ngày đông giá rét từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận đêm khuya những người làm nghề xe ôm tớ thấy là nghề vất vả nhất, có khách thì còn đỡ, ko có khách thì đói.... lại còn bao hiểm nguy rình rập nữa. Một nghề nữa là những người bán hàng rong, mà bán hàng thì phụ nữ chẳng nói làm gì nhưng nhìn cảnh những anh thanh niên hoặc các cụ ông gồng gánh bán hàng rau củ quả rồi thì đủ thứ hành tỏi .... đúng là mưu sinh thì phải làm hết và chỉ mong có khách bán được hàng.
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Mình vừa nhận được pm Yahoo là có chương trình Sát cúng cành gia đình Việt hổ trợ cho xe ôm đó. Mọi người có biết gì về thông tin chương trình này hông?
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Em gặp người có hoàn cảnh khó khăn nhìu lắm các chị ah.Cứ mỗi lần như vậy là lại thấy lòng mình khó chịu sao ấy.Nhưng giúp họ không phải dể,mình cầm tiền cho họ thì được đó nhưng đâu đáng bao nhiu,thấy xóm mình có nhiều hoàn cảnh khó khăn em đả bàn với chồng tìm 1 cái nghề mang về xóm để dạy lại cho họ,em đã tìm được rồi,là nghề Đang Ghế Nhựa Giả Mây đó các chị,cty hứa sau khi họ học xong(khoảng 1 tháng) sẽ cung cấp hàng cho mang về nhà làm,công việc cũng nhẹ nhàng lắm luơng lại cao,1 ngày mới biết đang cũng làm được 1 cái kiếm được 50 nghìn rồi,vậy mà tới giờ em vẫn chưa tìm được đủ người để mở lớp,(25 người),em đã đến từng nhà năn nỉ họ,nói hết lời luôn vậy mà chỉ có vài người chịu học những người khác đa phần sợ công việc khó,sợ không có nhìu tiền..nói chung là sợ đủ thứ.Sau chuyện đó ông xã em chỉ biết lắc đầu hóa ra muốn làm việc thiện ngoài việc cho con cá chứ cho cần chưa chắc họ chịu câu. Hôm nay mưa em không đi đến nhà họ được nên ngồi đây tâm sự với các chị chứ hết mưa là em đi nửa,kệ việc mình đã quyết thì phải làm cho đến cùng,em biết thế nào mình cũng làm được mà.
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Sai lỗi chính tả trầm trọng đọc nghe giật hết cả mình ai dám tham gia nữa e ??????////
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! Haha ) em cũng giật mình phải dí sát mắt vào màn hình không hiểu mình có bị cận lại không nữa.
Ðề: Cuộc sống thật đúng mỗi người mỗi cảnh....! tức cười wa1 chắc chị ấy cũng chưa biết mình nhầm đâu khi này em cò đọc wa nhưng không đề ý lắm giờ mới thấy tức cười