Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhắc mấy cái vụ tên gọi từng miền mới nhớ.Hồi mới quen ba ba PP đến nhà chơi mẹ chồng kêu lấy cái môi...em đứng ngẩn tò te...chẳng biết cái môi là cái j.......bà chị chồng người Nam chính gốc giống em nên bả nói bé Trang ko biết đâu, cái môi là cái giá (hay cái vá?) trong Nam..... à từ giá hay từ vá vậy các mẹ miền Nam, em cứ nói là chả biết là giá hay vá....:d...rắc rối ngôn ngữ VN quá...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ok em sẽ thuê thầy chùa với pháp sư về tụng cho chị 3 ngày 3 đêm nhé....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi bi bi cả nhà...Đi nấu cháo cho PP, chút dậy còn có time cho hắn chơi, chứ giờ 8 hoài chút dậy phải nấu nữa thì PP ko được xuống đất chơi tội lắm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đi cách đây 5,7 năm rùi cơ.cuối tuần sau N mới vào cơ bị hoãn vì 1 số lý do lãng xẹt ah
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà mình ai có số của Hiếu ko? Hoặc địa chỉ? Cho tớ với....Tks.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao [HR][/HR] bòn bon hả............ e cóa................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he, cái môi (hay muôi) là từ chỉ cái để múc canh đó, lớn hơn cái thìa nha...Miền Nam hoặc nam trung bộ gọi là cái Vá (âm V ở trong Nam đọc là Gi...nên thành cái Giá)....Miền Nam gọi chén- Bắc gọi bát, còn chén là cái dùng uống nươc chè....Lung tung quá...Thành ra nếu không biết tiếng các miền, đi chơi cũng hơi bị mệt, nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lãng xẹt thật...nhớ vụ sấu bao tử nhé.........hiiii, nhắc khéo nè
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái dùng để uống trà trong Nam gọi là cái tách....hiiiii....Còn cái cốc là cái ca uống nước, bằng nhựa cái ly là cái ly cao cao để uống bia, uống nước bằng thủy tinh.......nhức đầu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em có sdt có cả địa chỉ...mẹ Sáo gởi quà cho em BB hả...Cho PP ké với...hihihi...định đi nấu cháo mực sốt cà chua cho PP mà nhìn lại còn sớm chán nên chuẩn bị đi ngủ....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Muốn ké gì nào? Hi hi...Năm 2005 chị đi Nam, cũng may mình tìm hiểu ít nhiều nên ko bỡ ngớ lắm khi đi chợ...Thèm trái cây ghê...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ui sời nói j đến miền nam với bắc: Lần đầu em về làm dâu, mẹ chồng bảo lấy cho mẹ cái PHẪN. em đố các bác biết là cái j. Nhà chồng em Hà tây ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Công nhận ở vùng em ăn trái cây sung sướng thật. Gì mà 5k/kg măng cụt. Tháng 9 này cho bọn chị về nhà em chơi nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, dâu Hà Tây à? Từ này thì dân Hà Tây cũng chịu...Buồn cười, tớ làm dâu Phú thọ, bố chồng bảo lấy cho bố cái "Đừng", mẹ chồng bảo đưa cái "mô kề" ra đây....Đố các mẹ biết là cái gì...Hức hức, nghĩ vẫn buồn cười.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bó tay em ơi, chị mới nghe tới cái phẫn lần đầu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Pó tay tập 2, sao nhiều từ ngữ nghe khó xuôi tai thế nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hi hi, các mẹ vui tính thật. Khiếp topic nhà mình đi nhanh quá em theo dõi chóng cả mặt.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái Đừng là cái Thang em ạ....Còn cái mô kề là cái hót rác...hức hức...Chết mất.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, mới lội ngược được đến đây, mỏi hết cả cẳng vì các mẹ 888 ác quá! Mẹ Nhím ơi, chắc mẹ Nhím dắt xe lên dốc nên mới để số 1 phải ko, ngã xe như thế hú hồn hú vía ý, mẹ Nhím cẩn thận nhé, may mà mẹ Nhím đi sớm đường vắng vẻ đấy, sợ quá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 2. Mẹ Bambi k muốn bị tụt hậu là phải thường xuyên vào nhà hóng nhé. Hihi, nói chứ mẹ nó vướng 2 nhóc sẽ bận rộn lắm đúng k? Cứ vào đi, gặp đâu 888 đó hen.