Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ nó cứ ráng mà ngóng hahha............ có cần mẹ jr bán tên lửa cho
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chu choa, chả đời nào em nghĩ ra, đang định gọi 1088 hoặc bạn người Phú Thọ, Hà Tây. Em ở Vĩnh Phúc mà em chả biết. Như ở Đà Nẵng, bên này sông, bên kia sông mà tiếng nói họ cũng khác nhau rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @mẹ Sóc boy, mẹ Tý, mẹ BB: em dắt xe lên dốc. Mọi hôm có bố chồng dắt xe ra ngoài cho. Hnay mình phải tự làm lần đầu tiên thì dính chưởng luôn. Bị rách đùi hơn 1 gang tay này. May mà ko bị sâu, hixx @mẹ PP: Ngó lại xem nhá, trang nào cũng thấy mẹt em hết í, thế mà cứ kêu chị 8888 giỏi. Kêu nữa là chị ko thèm vào ngó nhà PP nữa đâu nhá @các mẹ khác: em cũng dân Hà Tây này, nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy cái "phẫn" (thế cái phẫn là gì hở mẹ titi?). Còn cái Đừng với cái Mô kề nhà chị Sáo thì bó chiếu toàn tập í. Nghe chẳng liên quan gì cả @các mẹ Hà Nội: tình hình ọp iếc thế nào hở các chị? Đã mẹ nào nghĩ ra địa điểm nào chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao c khỏe rùi, tối wa CCD sốt, c ko bít là vụ ji nữa, đang theo dõi. áo đồng phục hả e? chắc đăng ký chứ, nhưng c ko thấy mẫu.hì
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị cũng mấy phen ngẩn tò te đấy, mà họ nói nhanh lắm, mình nghe ko kịp, nhiều khi cứ à, ờ, vâng...Xong lại, dạ, cái gì ạ...vâng...Thế nên bố mẹ chồng chị chê chị chậm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chưa có mẫu mà........... chị xuân về rồi ll vs chị chưa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghe các mẹ nói các từ các miền mà hoa mắt chóng mặt luôn, ngoài mấy cái từ ly, chén của miền Nam thì mình nghe còn biết vì đã vào Nam chơi hồi be bé chứ mỗi miền dùng từ ngữ khác nhau thế này mà mình còn chả hiểu, người nước ngoài muốn học hiểu được ngôn ngữ phong phú của TV chắc ốm mất
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các mẹ chưa fix mà mẹ nó ơi, còn đang bàn bạc vụ màu sắc và đăng ký số lượng
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi, em Chi. 2 mẹ con khỏe k em? Con bé giờ chạy dữ lắm rồi chứ. Bạn Kem chưa chịu đi nữa nè.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Kem hư nhá, thôi nôi rồi mà chưa chịu đi à? Em có nặng mông như anh đâu mà chậm thế, phạt bây giờ... (Chị đang kiếm chỗ CPN em ạ).
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ui thía à mẹ Sóc b? dạo này ít vào nhà nên k cập nhật tình hình j hết trơn.hì bà y đang bận rộn lắm vì phải đi thăm họ hàng.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic ủa sao hôm nay nc lạ thế...... gặp sáng h mà h mới hi............ nó chạy re re roài............ lì chết.. h e lại ước nó chưa bik đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao từ từ e Kem sẽ đi thui, đừng nôn nóng mẹ Kem ui, mà con gái khỏe hẳn chưa e?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đấy, chờ mẹ Nhím đi KR xong vụ off chả thấy bàn gì nữa rùi, giờ mẹ Nhím về roài, tình hình ọp ẹp thế nào các mẹ ui, căn bản nhất vẫn là vụ địa điểm nhỉ, địa điểm thế nào các con chơi vui và an toàn để cho các mẹ 888 được bây giờ? Các mẹ có ý kiến gì ko? Vụ dắt xe lên dốc ý, mẹ Nhím muốn an toàn tốt nhất là đi dép bệt, lên ga từ từ thôi, cái này dắt nhiều thì mới quen được, tốt nhất nhờ được ai thì cứ nhờ cho lành, mình tay yếu dễ luống cuống rồi xòe lắm, chưa kể chân mà đi dép cao, mặc váy nữa thì càng dễ ngã lắm đó mẹ Nhím ah!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con biết đi rồi chạy theo con cũng mệt nhoài nhỉ, he he..con Bee nhà chị lúc nó chưa biết đi cứ mong mãi, đến lúc nó biết đi rồi thì xểnh ra một cái là nó phi ra ngoài ngõ, giờ chạy nghịch như giặc thế mà đi bộ một đoạn lại đòi bế, ghét thế! Rút kinh nghiệm bao giờ thằng ku Sóc biết đi thì sẽ quán triệt cả nhà cho nó đi bộ thật nhiều ko bế ẵm gì hết rồi nó lại lười đi bộ thì chít
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối, đó là ông bà khó tính đấy chị. Chứ 10 cô dâu về vùng ấy thì có mà chậm cả 10.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, sáng giờ 888 mà chưa trực tiếp nc nên giờ nhớ quá mới hi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hề hề, ông bà nội nhà chị thì có tiếng khó tính nhất làng ý...Nhưng mà kệ, chậm thì chậm chứ sao... To các mẹ MB: ỌP đê cả nhà?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Sáo ơi, giừ em thấy cái mông em săn chắc rùi, nhưng k đến nỗi nặng nề, hay em giống mẹ 18 tháng mới chịu đi nhỉ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao há há mẹ kem đi trễ thế à........................................