có mình đây , 1 mình chăm 2 con 1 lúc mệt quá ...........còn chồng thì đi làm từ sáng đến chiều mới về .
Nhóc con xinh xắn , đáng yêu thế mà nỡ bỏ đi à? Đúng là loại vớ vẩn. Bạn nuôi con một mình thế , có khi lại tốt đấy. Nó không bỏ đi, ở nhà đánh vợ , chửi con thì mệt. Không có gì phải tiếc nuối... Cố lên nhé...vì hạnh phúc con em chúng ta...:mrgreen:
Chị ơi người ta con chê,em không biết đẻ(vì em đẻ non ,cún nhà em có được1,8kg thôi),chán lắm chị ơi,không đươc 1 lời hỏi thăm....
Minh cung chia se voi ban; co gan len ban ah . tat ca deu vuot qua dc mien la minh dc song la chinh minh thoi
Là anh đấy...k phảo là chị đâu.. Trường hợp đẻ non như em nhiều lắm, cố gắng chăm cho cháu khỏe mạnh là chính em ạ, không cần quan tâm đến kẻ bội bạc, không có nhân tính đó. Anh tin em sẽ tìm được một người đàn ông tốt, sẽ chăm sóc cho em và cún. Hãy cứng rắn lên nhé...
Ô,sorry anh nhé,em cu tuong chi nha...Cam on anh da có long tôt,nhung em ko có ý dinh di them buoc nua,ko thích lam khô ai,va ko muon ai lam kho em va cháu..
Cung2 chia sẽ với mẹ Hai Yen nha . Mình cũng có đứa bạn tên HY , học anh văn chung , cũng có hoàn cảnh giống mẹ HY . Kg biết phải HY bạn mình kg nhỉ? Bạn mình hình như ở Quận 11.Còn mẹ ấy ở đâu vậy?
Thế à . Mẹ ấy ở nước nào thế ?ở nước ngoài mà hoàn cảnh như mẹ ấy thì quả đúng là quá cực đấy . Nhưng dẫu sao ở nước ngoài cũng khỏe vì y tế chăm sóc sức khỏe cũng khá hơn bên vn mình . Vậy bé trai của HY bao nhiêu tháng rồi ? Mình sanh năm 1975 còn mẹ ấy bao nhiêu ?
Vang,em dang o Công hoa Séc..cung tai em thoi,vi em mu quang quá,may nho có cô chú cuu mang va giup do 2 me con,ý vay chi hon em 11t co day,em sn 86,ít tuôi quá fai ko chi?A nhóc nha em duoc 7th,coi lăm chi ah,có dc 6kg thoi( e vung ko bít cham con)
Vậy là 2 chị mình là láng giềng nhau rồi đấy . Mình ở Đức , cũng đâu biết chăm con chi đâu , cứ làm theo phản xạ thôi . Bé 7t mà 6kg thì hơi còi , con mình được 2,5 tháng 5,5kg rồi đó . Còn bé lớn thì 18 tháng 13kg .
Vây la chi khiem ton roi,em thay chi chăm 2 nhoc kheo nhu the co ma.Chi o thanh pho nao o Duc vay?em cu tuong chi o Vn day?
Chị ở Stuttgart , Tây nuỡc Đức . Chỗ em người Việt đông kg? nấu ăn có khó khăn gi kg? chỗ chị người Việt hiếm lắm, nấu nướng các món Châu Á cũng khó vì ít gia vị như mình mong muốn giống như bên VN . Vậy có gì trao đổi nhau kinh nghiệm nấu nướng, chăm sóc con cái nhỉ ?
Vay a,chi có o gan nha ga ko?chi biet ko,bô cua cun nha em cung o stutgart day,anh ay ko có giay to,lam quán ăn do ng Viet minh lam chu.Nâu ăn ay ah,em vung lăm hii