Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ngưỡng mộ 3 con cọp này quá. Nhím nhà mình 1Y rồi mà mới có 6 răng thui
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà này bị dị ứng với dân Hàn quá nhể. Tôi thì thấy ở bên các em Hàn khá là thân thiện, ko biết bên này thế nào. Đi đến đâu mọi người cũng rất là nựng Nhím. Có một anh ngồi bàn bên cạnh trong quán ăn, còn đưa hẳn cho Nhím cái iphone4 để nó nghịch - làm mẹ quay ra nhìn thấy con đang gõ gõ cái iPhone xuống sàn mà hết hồn luôn!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng PP nhá! Mẹ PP hứa khao kem cả nhà rồi mà. Lên chương trình khao đi em ơi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị k nhớ lúc 13 tháng Pin và MA có bao nhiêu răng? Jr 13 tháng là 18 răng rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con người ở đâu cũng có điểm tốt điểm xấu mà bà. Đâu phải người Hàn nào cũng tệ, hay người Việt nào cũng hay. Tôi k ưa con người Hàn rất bạo lực, dễ dàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Sát nhà tôi có bà người Hàn mở quán thịt chó đấy. Tôi k biết bà đấy làm món mắm gì mà mùi thối kinh, bên môi trường họ còn đến nhắc nhở cơ mà. Tớ nói xấu là xấu mặt chứ k phải xấu tính nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà mẹ k chịu vào thăm nhà. Nhà mình xây nhà mới rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, nhìn hình thì Nấm đâu đến nỗi nào, nhưng trông số kg mà xót cả ruột.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Từ sau hôm nói chuyện với bà thì Kem nó bệnh, tôi chưa chọn món đồ chơi nào nữa. Bà có nấu cháo cho Kem ăn chưa, đổi món xem con có chịu ăn k?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thực ra trẻ con chụp ảnh trông sẽ rất bụ bẫm, có da có thịt. Nấm như thế là bé quá rồi, mong cho thêm tháng nữa Nấm chịu ăn, chịu bú cho mẹ nhờ. Đứa nào dễ thì chăm tí nó cũng lớn, đứa khó thì nhiều khi phải đầu hàng thật.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà ơi, có khi nó nuốt chửng đấy. Mà sao gần 3 tuổi mới 8 răng thôi á? Có vấn đề gì k nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà này, k phải cứ cao to là k thiếu canxi đâu nhé. Bé ấy ăn nhiều nhưng k đủ lượng canxi và vitamin D thì sao?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà mẹ Nhím đâu rồi, sếp kêu vào phòng à? Sao sáng giờ có mình tôi luyên thuyên vậy hở? Ờ, chúc mừng Pin Pin đoạt giải nha con.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ PP phải khao cả nhà đi thôi chứ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế Nhím nhà tôi mới đc 9.4kg, cao 78cm, 6 cái răng. Như thế có ổn ko bà? Mà tôi hỏi (có gì bà bỏ qua nhé!), tôi thấy cổ em Kem cứ to to. Ko biết là do em í bị béo ở cổ hay có bị sao ko bà?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tôi đây, sáng nay đang phải làm cái mục tiêu chỉ tiêu cho bộ phận để lấy chứng chỉ 14000-18001. Nên là thỉnh thoảng nhảy vào hóng thôi Chiều nay tôi còn cái kế hoạch hoạt động của công đoàn nữa Toàn những việc chán ngắt, hixxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà thấy đấy, theo chuẩn thì trẻ gái 1 tuổi chỉ cần nặng 8,9 kg và dài 75 cm là ok rồi. Nhím là có chiều cao đấy. Mà các chỉ tiêu của Kem cũng giống Nhím đấy, nặng, dài, và có số răng chừng ấy luôn. Ờ, do chụp hình đó bà. Mẹ tôi cũng la làng lên, sao chụp cho nó kỳ cục thế. Chứ nhìn nó cái gì cũng nhỏ hết đó. Ai cũng kêu tôi nuôi con sao mà nhỏ thế.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Phù, may quá. Thế mà tôi cứ sợ.... hixxxxx Lần sau bà đừng có mà chụp ảnh con như thế nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà. Vắng nhà mấy ngày mà lội đuối quá. Mẹ con nhà mình vừa đi về Cam Ranh đám giỗ ông nội Sóc 3 ngày. Sóc đi về ko được khỏe lắm, chả bít thế nào mà cứ ho ho vài cái rồi ọc ọc ọc ra hết, chán ơi là chán. Chẳng ghé thăm mẹ con Jr được lun (thấy có lỗi ghê gúm ), Jr oi đừng giận nhé, mang quà về rồi mà chẳng gửi được cho Jr lun nè. Đi về mệt nhoài cứ như là hành xác ấy. Từ sáng giờ muốn vào nhà mà ko vào được vì nhiều việc quá, giờ vào điểm danh cái rồi lại out đây, chết mất thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao huhu có quà mà cũng hem đến lượt jr nhận luôn à............... bùn ghê gúm luôn á
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào mừng nhà Sóc đã về, Sóc thế nào rồi mẹ nó ơi, Sóc đã khỏe chưa, hôm trước cũng nghe mẹ Jr nói Sóc bị nôn, khổ thân Sóc nâu quá, Sóc nhà mình cũng hay trớ nên mỗi lần con trớ sót ruột lắm, mẹ Sóc chăm Sóc cẩn thận nhé!