Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hôm trước tôi mới đọc bài của bà Nấm về váng sữa, đang nghiên cứu chưa kịp hỏi xem là bột custard mua ở đâu thì hôm nay lại thấy bà khoe món này, sẻ cho tôi công thức với, xem có dễ làm ko, hic ;D, mà món này béo béo là......... @ Nấmnem: bà chỉ cho tôi chỗ mua bột custard đi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Theo tin tây nó đồn là sếp HA đang phần đấu lên .............cái gì tôi hỏng bít nha.....
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. các bác rồng ơi,các bác xem gian hàng em ủng hộ em nhé,thanks các bác :x
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cái bột đấy ngon lắm, trc tôi thích quá, lấy 2 lần về mỗi lần 10kg. Nhưng bán hết rồi. Đợt này định nhập thêm vì nhiều người hỏi quá nhưng giá lại lên ( mà tôi thấy như thế đã đắt lắm ròi, giờ lại tăng nữa thì ko hợp lý), nên tôi ko muốn bán nữa. Mà tìm ở VN, cái bột này ko thấy ở đâu bán thì phải.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Chào cả nhà nhé, cả tuần chạy bở hơi tai, hôm nay tôi mới rảnh rang được 1 chút đây.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà cứ nhập về phục vụ bà kon đi, ngon thì đắt một tí cũng ok mà. Bà lúc nào cũng bận rộn thích thật. @Misslinh: mấy hôm nay tôi toàn đi làm bằng con Mec 80 chỗ nên không đõ vừa phố nhà bà thành ra vẫn cầm quà bà G gửi cho bà đây này, lúc nào rảnh chạy qua chỗ tôi lấy hộ nhé.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Căn bản tôi nghĩ là mình tự tay làm thì các con đều thích ý mà (hehe, miễn là mẹ đừng làm hỏng là đc rùi ), nên mấy món sữa chua hay caramen tôi hay làm cho bọn trẻ con ăn Tôi đọc đi đọc lại cái dòng bôi đỏ mấy lần mới hiểu, lúc đầu chột dạ nghĩ mẹ nào mà giàu khiếp quá ta, khà khà, thế là bà hơn đứt tôi có cả tài xế riêng rùi nhá
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi kể cho các bà nghe, hôm qua mẹ kì cạch ngâm rồi nhặt lông được 2 tổ yến ( mọi khi làm 1 tổ một thôi) vì nghĩ mấy hôm nay hai đứa nhà tôi xụt xịt nên ăn liền tù tì mấy ngày nên làm 2 tổ 1 thể rồi cất tủ lạnh (chứ bình thường 1 tuần ăn 2,3 lần thôi). CHưng đường phèn ngon lành , đổ ra bát tô, định bụng là 1 lát nữa cất tủ lạnh. Múc 2 bát cho 2 đứa ăn, chỗ còn lại để trên bàn (chưa kịp cất). Tôi chạy lên nhà có việc hơi lâu 1 chút, thêm buôn điện thoại 1 lúc nữa. Một lúc sau chạy xuống để cất yến vào tủ lạnh, thấy lổn nhổn cái gì trắng trắng trong bát. Hỏi con gái là cái gì thế này? Con gái trả lời : Giấy ăn đấy mẹ ạ! Tôi hỏi: Sao giấy ăn con lại vứt vào bát yến thế này? Nó bảo: Em Nem xì mũi ra giấy, rồi vứt vào bát đấy ạ! Các bà xem, tôi bực hết cả mình! Lại tiếc của nữa chứ!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Mọi người thành viên nhà rồng ơi, có 1 em bé đang cần được giúp đỡ, cháu bé thương quá, nhà rồng mình xem có giúp đỡ được cho cháu không? Cả nhà xem ở đường link dưới nhé. http://dantri.com.vn/c728/s728-497435/nu-cuoi-sap-tat-tren-moi-be-5-tuoi-bi-u-nao.htm
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Đến chết vì buồn cười câu chuyện của bà quá ) mà công nhận tụi trẻ con ngây thơ thật, Nhà tôi có cô em chồng hồi chưa đi chống lầy, ông bà nội có miếng cao hổ gì đấy bằng đầu ngón tay, đi tìm hết hơi, cứ nhất định bảo là vợ chồng tôi cần việc gì lấy đi đâu mất, hehe, hoá ra là: "con tưởng đấy là miếng gì hỏng, thối đen trong ngăn đá nên con vứt thùng rác rồi"
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cả nhà ơi tôi mừng quá , tôi thi đậu lái xe rồi đậu 100 diểm luôn. thanks cả nhà nhiều lắm nhớ mấy lời dộng viên và chúc tốt đẹp cả nhà đó.............(u)(u)
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. các bà ơi, nhà tôi mới về rất nhiều mẫu cặp đi học, đẹp và giá từ 150k đến 250k đổ lại thôi, mẫu mã rất đẹp (tí tôi chụp sau) hôm trước tôi ra kim mã mua cặp cho con tôi đắt lòi (lúc đấy nhà tôi chưa có cặp) mà bọn đấy bán đúng giá toàn 350k đến 500k/cái. Đắt quá tôi phải vào nhà sách trí tuệ mua 1 cái của hồng hà = vải bạt là 200k. Tí tôi chụp bà nào lấy nhắn tôi nhé (he he để giá bán buôn thôi)
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Các bà con nhà rồng ơi, có em bé cần được giúp đỡ này, nhà mình xem có giúp gì được em bé đó không?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ôi bà ơi, sao bà giỏi giang thế, việc gì bà cũng làm được, bà đảm hết phần người khác rồi đấy, năng động, tháo vát lắm thì chỉ khổ cái thân thôi bà ạ, để cho chồng nó lo với chứ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà khen tôi cả ngày cũng ko hết đâu, nhà tôi mỗi ng 1 việc khác nhau. Chẳng qua tôi làm trong BPH lớp tôi biết, mua các thứ cho các cháu đắt kinh khủng, từ ngày trường con tôi có con tôi đi học nên toàn bộ BPH của khối 1 toàn nhờ tôi mua các thứ từ vở cho đến bút cặp ..... đa phần là quen biết các bạn hàng. Mới lấy đc giá bán buôn đấy thôi.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hi hi... tôi đang phấn đấu và BPH. Lúc đấy tôi lại nhờ bà mua hộ nhé! hí hí... nhờ vả trước từ bi giờ!