Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    BesHoai, cố lên em nhé, chị bắt tay em để thêm nghị lực, cần chị giúp gì pm nhé.
     
    Đang tải...


  2. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chúc mừng mẹ nó nhé, mẹ nó cố gắng lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Trước khi mà chưa kéo chồng được về phía mình thì hãy cứ mềm mỏng đã cái gì cũng vâng vâng dạ dạ cho nó xong đi để ra được hẳn ngoài hãng hay. Mới đầu ra cũng hãy quan tâm tới bố mẹ chồng, coi như không có gì xảy ra, điều đó sẽ làm cho tốt mối quan hệ của bạn và chồng.

    Mình tin rồi bạn sẽ tìm thấy bình yên nơi gia đình nhỏ của mình.
     
  3. Sparadise

    Sparadise Banned

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Công nhận chị dâu em chồng chán thật!
     
  4. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    EM cám ơn các chị đã động viên an ủi em. Mọi chuyện ko như em và các chị nghĩ đâu ạ.
    Tối qua Mc em đã nói với chồng em: mày mà ra ngoài ở với nó và để nó đưa con đi là tao từ...
    Thế là Nó nghe mẹ lùng sục khắp nơi để bắt 2 đứa bé về cho mẹ nó. EM chỉ kịp gửi đứa lớn còn đứa nhỏ nghĩ nó ko nhẫn tâm đâu nhưng em nhầm. Nó đã cướp đứa bé trên tay em và bế về cho mẹ nó. EM mang sữa quần áo về cho con, mẹ nó đẩy em ra "mày đi đi" và đóng cửa ko cho em vào nữa. Em thương con còn quá bé 6 tháng tuổi mà chúng nó hành động như vậy. Các mẹ có thể giúp em mọi cách giianhf con về với ạ. EM thương con nc mắt rơi ko ngừng từ tối tới giờ.
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em len ngay đồn công an gần nhất báo. Con dưới 25 tháng, ko được rời mẹ, ko việc gì phải tử tế với người sống ko có phúc, giữ đứa trẻ 6 tháng để làm quái gì.
     
    BesHoai thích bài này.
  6. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em thấy nhà chồng chị này dã man thật, lấy phải ông chồng như thế này thà không có chồng còn hơn.

     
    BesHoai thích bài này.
  7. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    chị ơi chị giống em rồi đấy em lấy chồng cũng ko có giường cưới ,ko có mợt đồng của nhà chồng cho lót tay .xong viiecj em cũng phải lấy tiền mừng ra trả nợ các khoản, em ko nghĩ gì nhưng nhà nó qua đáng đủ thứ chuyện lắm em thì ko nhịn đc làm dâu dc 2 năm là em biết cãi lại rồi ,nhịn nhiều quá ko nhịn đc nữa .đến ngày hôm nay thì em cãi nhau với mụ chị chồng và giờ này em ngồi đây làm đơn li di thằng chồng em đây .đời này em hận gd nó phá vỡ hạnh phúc nhà em em hận cả nhà nó
     
    BesHoai thích bài này.
  8. Tomdung

    Tomdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2010
    Bài viết:
    1,522
    Đã được thích:
    579
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    em này đứa lớn thì tạm thời giấu kỹ đã, đứa nhỏ trc mắt em nhờ sự can thiệp của công an để đưa cháu ra khỏi đó đã, đồng thời tìm đến sự giúp đỡ tổ chức bảo vệ bà mẹ trẻ em - họ có đường dây nóng đấy em thử tra hoặc hỏi 1080 xem (ra tòa thì lâu lắm và là bước sau),
     
    BesHoai thích bài này.
  9. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    đọc đến đây thì thấy nhà Chồng chị ko còn gì để nói cả, và chị cũng chẳng cần phải nhân nhượng với Họ làm gì kể cả Chồng chị.... con còn bé như vậy mà cũng ko biết thương con... bó tay.
    Chị cứ ra Công an phường hay hội phụ nữ nhờ giúp đỡ đi ạ. phải có con ở bên mình thì may ra Chồng mới thương mình được và ra ngoài chứ, khi đó ko ở được ở nhà thì mới nghĩ đến Vợ Con mới thương Vợ chứ để họ chăm con thì coi như họ đuổi mình đi, và con thì rơi vào môi trường ko thể nào tốt được.
    tức "Thằng" Chồng chị thế ko biết ( sorry vì em phải gọi như vậy) nhu nhược.......

    Cố lên chị!
     
  10. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mỗi người có cách hành xử khác nhau, đời luôn luôn có những biến động nhưng cuộc sống mình thế nào sẽ do mình gây dựng. Nói thật lòng, mình theo dõi topic này từ trang 1, và ngày nào cũng đọc.

    Mình thấy bạn lẽ ra sẽ ổn hơn, thực đấy; vì nhiều mẹ là những người bạn mình còn phải tự tử chết trong nhà chồng vì uất ức, vì mẹ chồng + chị chồng + em chồng hành hạ; bị vu oan là có con với người khác; bị đòi nộp hết tiền hàng tháng kiếm được; rồi bị cướp con khi mà từ ngày sinh con tới khi con lớn gia đình chồng không đỡ 1 tay - bà nội ko thăm cháu 1 ngày. Nhưng họ vượt qua hết, từ bản năng tồn tại + từ sự trải nghiệm cuộc đời họ đã khiến nhà chồng phải tôn trọng, từ mẹ chồng tới em chồng phải xuống giọng, phải nhìn nhận lại và hối hận.

    Cá nhân mình theo trường phái ít kêu ca, hay ngồi tính toán - suy ngẫm từng bước đi trong cuộc sống, đặc biệt trong việc "đối đầu". Thật tiếc khi ý kiến mình sẽ trái với ý kiến của nhiều mẹ trên này; nhưng là ý kiến thêm để bạn chủ topic tham khảo.

    Mình thấy, người đàn ông nào cũng rất phục người phụ nữ giao tiếp tốt trong xã hội, có những mối quan hệ rộng rãi với những người có quyền thế và bản thân người phụ nữ chủ động trong việc kiếm tiền, hoặc chủ động trong cuộc sống.

    Bạn chủ topic tự đánh giá xem tiềm lực kinh tế của bạn tới đâu? Người nào sẽ hỗ trợ bạn trong cuộc sống?

    1- Nếu Ok

    Nếu bạn giầu có, có công việc đảm bảo dư dả cho việc: thuê nhà + thuê giúp việc + chi trả phí học cho con lớn + chi trả phí dịch vụ hàng tháng (điện, nước, internet, điện thoại, ga, xà phòng...) + tiền ăn chăm sóc bé nhỏ + tiền mua sắm các trang thiết bị tối thiểu trong một gia đình + tiền đưa đón con đi học hàng ngày + tiền tích luỹ cho 2 con khi chúng lớn hơn cùng với nhu cầu phát sinh hơn.............

    Nếu có suy nghĩ ngày xưa các cụ đẻ tới 10 đứa con vẫn nuôi được, huống chi mình có mỗi 2 đứa thì không nói làm gì; vì: Ngày xưa tiêu chuẩn khác. Ngày nay: với những vấn đề bạn đang đối diện ở trên, >>>>>. Nếu bạn ok cho tất cả các hạng mục: ít nhất cũng phải 15 triệu/ 1 tháng >>>>> Bạn hành động cứng rắn hơn là rất dễ dàng.

    Bạn hãy nhờ Hội phụ nữ giúp bạn = 1 lá đơn trình bày hoàn cảnh.
    Trong thời gian chờ can thiệp để dành lại con; hãy lo sắp xếp ổn định căn nhà mới, lo ổn định cuộc sống của mấy mẹ con.
    Gửi đơn tố giác về việc bạo hành của chồng - có bằng chứng: chứng minh Bạo lực gia đình.
    Nếu thực căm thù; hãy tới công đoàn nơi cơ quan chồng làm việc - tới tổ hưu nơi mẹ chồng sinh hoạt, tới công đoàn cơ sở,hoặc nơi mẹ chồng sinh hoạt Đảng >>> bạn sẽ được thoả mãn lòng thù hận.

    2 - Nếu bạn: không OK được về tài chính, nhân lực hỗ trợ.
    Cần làm gì lúc này?

    Trẻ 6 tháng tuổi cũng có thể bắt đầu bước sang một giai đoạn biếng ăn sinh lý, cũng tuỳ từng bé mà giai đoạn đó lâu hay ngắn, sớm hay muộn.
    Song chắc chắn: Không ai chăm bé tốt bằng ngừoi mẹ, khôgn ai kiên nhẫn bên bé bằng người mẹ.

    Họ thích giữ bé: chắc chắn họ không đánh đập, bạo hành bé hay gì đâu - giọt máu nhà họ mà.
    Nhưng họ sẽ khôgn thể chăm bé; bà chăm chắc chỉ vài ngày thôi là sẽ thấy vô cùng vất vả; hoặc chồng bạn sẽ phải chăm >>> Hãy để họ vất vả: họ sẽ hiểu hơn về sự vất vả của bạn trong thời gian qua.

    Nếu họ chăm tốt; bạn hãy cảm ơn họ, vì họ đã giúp bạn chăm sóc con cho mình trong thời gian bạn phải lo làm kinh tế để ổn định cuộc sống của 2 mẹ con bạn. Đừng lo con bé con sau này quên bạn, mọi thứ khôgn chấm dứt ngay được dễ dàng đâu bạn ạ.

    Mọi người khuyên bạn: đều xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân mọi người; là ý kiến của người ngoài cuộc hoặc là đã trải qua - hoặc chưa trải qua những việc giống như bạn. Bạn là nhân vật nòng cốt trong việc xoay chuyển tình thế, giành lại cho mình sự quân bình của cuộc sống.
     
  11. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đọc mẹ civil_huyen nói em thấy rất đúng, chỉ có những người trong cuộc như chị mới hiểu cuộc sống của mình khổ như thế nào và bản thân mình cũng cần phải làm gì, nhưng nếu mẹ BesHoai không đủ tài chính nuôi con phải chấp nhận ở lại trong gđ chồng thì tương lai của mẹ BesHoai sẽ ra sao, liệu con cái của BesHoai sau này có hạnh phúc không, em phải công nhận mẹ civil_huyen nói rất đúng câu "người đàn ông nào cũng rất phục người phụ nữ giao tiếp tốt trong xã hội, có những mối quan hệ rộng rãi với những người có quyền thế và bản thân người phụ nữ chủ động trong việc kiếm tiền, hoặc chủ động trong cuộc sống", nhưng người phụ nữ như mẹ civil_huyen nói sẽ không bao giờ chấp nhận 1 cuộc sông như mẹ BesHoai kể. Lúc này đây em thấy mẹ BesHoai thật khổ vì không được nhà chồng tôn trọng, không được chồng yêu thương, nhất là 2 đứa con còn bé quá nhìn chúng không 1 người mẹ nào cầm lòng được, con mà không có bố bên cạnh thì không biết tương lai chúng sẽ ra sao vì người bố rất quan trọng, nhưng để chúng sống và chứng kiến cs của bố mẹ chúng không hạnh phúc suốt ngày chỉ cãi nhau và đánh đập nhau cũng không thể biết lớn lên chúng sẽ như thế nào, nếu mẹ BesHoai ra ngoài sống thì chỉ cần có kinh tế 5tr/tháng + bố chúng đóng góp 3tr thôi là cũng đủ lo cho 2 đứa nhỏ, cs không phải lúc nào cũng hạnh phúc nhưng đi qua khó khăn bao giờ cũng có hạnh phúc.
     
    BesHoai thích bài này.
  12. Methoyeu

    Methoyeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/8/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    M là chị chồng đây chẳng làm gì ảnh hưởng đến e dâu thế mà vẫn bị nó kêu là mẹ thương con gái hơn con dâu.Rõ chán.
     
    BesHoai thích bài này.
  13. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Một người chị của chị - thành công cực kỳ trong xã hội: địa vị + tiền bạc +.... - xinh cực kỳ kết luận khi tư vấn cho chị 1 vấn đề về gia đình: " Đàn ông là một sinh vật rất kỳ lạ, nếu mình chăm bẵm quá, vâng lời quá, lệ thuộc quá họ sẽ nhanh khinh mình, ơ hờ. Nhưng khi mình bỏ bê họ sẽ lại cuống. Em hãy nghĩ rằng: chồng là bạn đồng hành với mình, nếu anh ta làm ảnh hưởng tới con đường mình đi, thì mình cũng phải nghĩ tới chuyện đừng cần anh ta nữa. Cuộc đời này chỉ có 2 đối tượng mà mình có nghĩa vụ chăm sóc suốt đời: đó là bố mẹ và con cái mình. Em cứ tâm niệm điều chị nói đi, rồi em sẽ thấy cuộc sống em có sự thay đổi..."
    share với em một chút; chị đã nuốt từng lời của chị ấy; và thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.

    Về KINHTEESS: Nếu mẹ BesHoai ra ngoài sống thì chỉ cần có kinh tế 5tr/tháng + bố chúng đóng góp 3tr thôi là cũng đủ lo cho 2 đứa nhỏ

    1- Vấn đề: mẹ BesHoai đã có thu nhập 5 triệu hay chưa? Quỹ giờ làm việc - quỹ giờ dành cho 2 con ra sao ? Chồng mẹ ấy có chi 3tr ko nhỉ? (Nếu ko nhầm khi đọc topic này, ông chồng cũng ko thấy thoải mái chút nào trong chuyện tiền nong)

    2- Nếu ok mẹ BesHoai có 5 triệu +bôs bé 3 triệu (mà khoản 3 triệu này nghe chừng lôi ra khỏi túi xã hơi khó phải ko me BesHoai)
    Làm thử cái THU - CHI

    THU: 8TR
    CHI:
    - Thuê nhà: phòng từ 15m từ 1tr/ 1 tháng
    - Gửi trẻ bé lớn: Tư thục từ 1,5 triệu/ 1 tháng
    - Điện + nước : từ 300k
    - Internet + điện thoại : từ 400k (nếu may share được đường dây mạng với nhà nào đó cùng khu: thì cước phí giảm đi tầm > hoặc = 100k/ tháng, nhưng cần đầu tư chi phí dây mạng ban đầu)
    - Xăng xe: từ 200k
    - Giúp việc : lương + ăn + chi phí khác từ 2tr/ 1 tháng
    - Nuôi bé nhỏ: sữa Việt Nam + phomai + ... từ 1,3 tr/ 1 tháng
    - Gas + xà phòng (giặt, gội đầu, tắm) + kem đẳ́nng + nước lau nhà + nước xả.... : từ 150k / tháng
    - Tiền ăn: sáng - trưa - tối >>> 50k/ 1 ngày ( rất khó) x 30 ngày = 1,5 triệu
    - Chi phí khác: quần áo: .......

    Ngay trước mắt sắm sửa cho 1 căn nhà: ôi, đó cũng là một khoản ko nhỏ.
    Rõ khổ cho đàn bà.
    Kiếp sau xin được biến đàn ông thành đàn bà để họ hiểu đàn bà hơn, yêu thưong đàn bà chúng ta hơn
     
    SuaBien-CaKhoBesHoai thích.
  14. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    "Cuộc đời này chỉ có 2 đối tượng mà mình có nghĩa vụ chăm sóc suốt đời: đó là bố mẹ và con cái mình"
    Cái này rất chuẩn chị ạ, em may mắn hơn mẹ BesHoai là nhà chồng và chồng em k như thế, nhưng làm đàn ông vẫn sướng hơn rất nhiều.
     
    BesHoai thích bài này.
  15. mehn

    mehn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    1,755
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mỗi người có 1 hoàn cảnh e ạ, ko phải ai cười là người đó có cuộc sống thực sự viên mãn đâu, cảnh phụ nữ mình đi làm dâu muôn thuở cay đắng nhiều hơn ngọt ngào mà. Cố lên e ạ, khi mang câu chuyện của nhà e ra chính quyền chắc chắn bé con sẽ là của e (với nhà nước mình bg thì trẻ tử 3 tuổi trở xuống là phải ở với mẹ), vấn đề ở đây là khi e nuôi con (1 mình hay có cả sự giúp đỡ của ông xã) thì e phải nghị lực lên, nhiều khi mình phải vờ như điên, vờ như mộng du để quên thực tại (dù là rất khó) để có thể lo cho các con. Còn nhà chồng, khác máu mà e, họ thương mình sao được. Lý thuyết dù sao cũng chỉ là lý thuyết, e cố lên nhé, mọi người luôn bên cạnh e.
     
    BesHoai thích bài này.
  16. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    hihii.. thì ở trong chăn mới bít chăn có giận muh. mình dc cái chẳng có chị chồng nào cả, mà có 3 cô em chồng sàn sàn tuổi nhau, bọn nó cũng lấy chồng làm dâu, nên hiểu mình .. nên 5 năm nay chẳng bao giờ có chuyện xích mích chị em chồng gì cả.. tạm thời, ổn
     
    BesHoai thích bài này.
  17. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hôm nay em đã báo tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ, ca phường về việc MC và chồng em giũ con bé con ko cho em chăm con. Họ đã dến nhưng lại trên tinh thần hòa giải, bảo em quay về nhà vì MC và chồng em cùng nhau nói là em tự ý chuyển ra ngoài và mang con đi mà ko nói cho nhà họ biết. Nên cũng chẳng giải quyết dc việc em mang con về, nhà nó vẫn ko cho em mang con về. mà ra điều kiện em mang đứa lớn về trao đổi lấy đứa nhỏ.
    Thôi trc mắt cứ để cho họ chăm con bé con vậy, dù em ko hề muốn như vậy. EM sẽ chăm sóc con lớn. và đi làm
    CÒn việc li hôn em vẫn chưa gửi đơn vì hiện đk vẫn còn bất lợi với em.
    EM phải chuẩn bị đầy đủ thì mới gửi đơn đc,
     
  18. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em cám ơn chị Civi_huyền từ tối tới giờ em suy nghĩ rất nhiều, lang thang mãi và đã quyết đinh: Em sẽ nuôi bé lớn em sẽ có nhiều thời gian kếm tiền hơn, bé nhỏ để nhà họ nuôi, dù lúc chiều cùng mấy chú CA và tổ trưởng dân phố về nhà BMC nói chuyện và cho con ti nhìn bàn tay bé xíu của con cứ sờ má, sờ mắt mẹ khi nhìn thấy mẹ khóc, quàng tay ôm lấy cổ mẹ.... em ko cầm đc nc mắt. Nhưng thôi kệ họ vậy.
    Trước khi vào đây đọc CM của các mẹ các chị em cũng đã nghĩ em sẽ sang công ty anh trai em và quyết tâm cùng anh xây dưng công ty vì em cũng là 1 cổ đông trong đó. EM nghỉ ko đi làm từ lúc sinh cháu đến giờ, anh trai em vẫn hàng tháng đóng bảo hiểm cho em. Từ mai em sẽ quên tất cả lao vào công việc. Em đã nghĩ như vậy.
    Bây giờ đọc những lời khuyên chân thành của chị lại cùng suy nghĩ với em, em lại càng có quyết tâm hơn. Em cám ơn chị, cám ơn các mẹ rất nhiều.
    Thực ra nuôi 2 đứa bây giờ em vẫn đủ khả năng nuôi. Nhưng họ giữ đứa bé là cốt để em mang đứa lớn về trao đổi, nhưng như trên em đã nói, em sẽ nuôi đứa lớn ngày bé đi học (trường công chỉ mất 500K/tháng) em đi làm. Nếu em nuôi đứa bé em sẽ phải ở nhà ôm bé. chẳng làm đc gì. Nếu em nuôi cả 2 thì 2 chị em nó chơi với nhau em còn làm đc việc.
    Thôi em đã quyết, thương con nhưng tất cả do họ chứ ko phải mình bỏ con ko nuôi con.....Nghĩ lại buồn, nhớ con !!!
     
    hungminh123 thích bài này.
  19. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    10,151
    Đã được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mẹ nó cố lên nhé, đọc mà thương mẹ nó quá. Cố lên nhé,
     
    BesHoai thích bài này.
  20. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị ơi cố gắng lên nhé, cuộc đời không phụ công mình cố gắng đâu.
     

Chia sẻ trang này