Em bé nhà mình được 19 tháng tuỏi , vừa :roll: rồi mình phải đi công tác 10 ngày, để bé ở nhà với bà nôi, thế là cai sũa cho bé luôn. Lúc về, bé vẫn chua quên hẳn nên buổi tối dõ bé ngủ rất vất vả. Bô và mẹ phải hát hết bài nọ đến bài kia đến khi bé ngủ say hẳn. Nhung ban đêm, thinh thoảng bé lại thuc giấc, khóc vật vã rất tội. Mình biết đây la giai đoạn khó khan của bé nên rất thương. Mọi người có kinh nghiệm gì trong việc cai sữa cho bé không???
Đây đây, có mẹ cháu đây! :lol: :lol: Thuhien cho Hột cai sữa khi 19 tháng tuổi đây. Nhưng mẹ cháu không phải tách cháu. Phương pháp của mẹ cháu là cho "cai sữa từ từ". Tức là em cho bé giảm dần cữ bú. Đầu tiên bé bú 8 cữ, nhưng em cắt các cữ xen kẽ, còn 4, sau đó bỏ dần chỉ còn có một cữ trước khi đi ngủ và một cữ ban đêm. Về sau, khi bỏ cữ trước khi đi ngủ, cu cậu "lên cơn nghiện" trông thương lắm. Nhưng mẹ đọc chuyện, rồi cho cu cậu ngủ muộn hơn thường lệ. Một vài ngày thì cu cậu quen. Cai kiểu từ từ như vậy tiện lợi cho cả hai mẹ con. Mẹ đỡ tức sữa, con làm quen dần dần. Nhưng vấn đề là mẹ cũng phải nhất quán. Nếu đã định không cho con bú cữ này rồi thì hôm sau cũng phải làm như vậy. Vả lại cũng tuỳ từng bé. Đây là kinh nghiệm của mẹ Hột, không biết có giúp ích được gì cho mẹ Bim's mother không?
Minh cai sua rat don gian, vi du hom nay bat dau cai thi minh tu sang som khong cho be bu, de sua that cang den khuya cho be bu mot hoi, roi hom sau lai lap lai nhu vay khoang 3 ngay la be tu bo ti day, khong quay khoc chut nao het.
Mới cai sữa thì bé chưa quen nên bé rất khó ngủ nhưng một thời gian nữa bé sẽ quen dần thôi.Vì sau cai sữa bé sẽ không có nguồn sữa mẹ nữa mẹ nên cho bé ăn đầy đủ dinh dưỡng và co bé ăn thêm sữa công thức để bé đủ chất.
con nhà minh hcai đc hơn 1 tháng rồi mà h vẫn chưa quên đây. chỉ có mỗi bôi cay thì bé sợ thôi ko dám ti thôi!
Cứ lúc nào bé khóc bạn cho con ăn no là bé lại ngủ lại thôi, do thói quen ban đem bé đói là bú mẹ nên mới thèm vậy.
Con bú sữa mẹ là tốt, nhưng mà cũng đến thời điểm cai rùi đó chị, Dì e cho cai bằng cách bôi dầu gió vào ti, thằng cu ngửi là ko thèm ti mẹ nữa luôn)
Mình cai cho con cũng đơn giản lắm. Mình bôi chua đắng không ăn thua. Mình chả bôi gì nữa bé đòi mình không cho bu nữa mà đi pha sữa cho con. Hay cho ăn cháo no bé no ít đòi hơn. Dần dần quên thôi.
Mình thấy rằng cai sữa xong bé và mẹ đều ngủ ngon hơn. mà ngủ ngon tốt cho sức khỏe hơn. Cũng không nên cái sớm, nhưng nên bỏ thói quen cứ rúc ti mẹ đêm, mệt lắm .
Kinh nghiệm cai sữa của mình nè: Bé nhà mình 20 tháng mới cai sữa, nhưng 2 mẹ con vẫn ôm nhau ngủ bt, mà bé ko khóc cũng ko quấy nhiễu. Mình lấy 1 ít tóc rối quấn vào 2 đầu ti, bé đòi bú mở ra cho xem bé rùng mình, rúm người lại, đến tối đòi ti mình lại mở ra lần nữa thế là bé sợ ko dám ti nữa. Sau 3 ngày thế là xong, giờ nhìn thấy nhúm tóc rối bé vẫn còn sợ. Hi hi
Mẹ nó có thể cai sữa từ từ. Giảm dần tần xuất bú của trẻ trong tuần đầu, đến tuần thứ hai thì không cho trẻ bú vào buổi đêm nữa mà trước khi đi ngủ hãy cho trẻ uống sữa thật no, chỉ cho trẻ bú một buổi một ngày rồi sang tuần thứ 3 thì bỏ hoàn toàn. sau đó có thể lấy một miếng duy băng đỏ buột vào đầu ti hoặc lấy miếng gạc y tế dán bịt đầu ti lại, mỗi khi bé dở ra thấy sợ là lại không dám đòi ti nữa. Việc cai sữa dần dần như vậy thì sẽ tốt cả cho bé và mẹ rất nhiều trong việc điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt. Chúc mẹ nó thành công nhé