Number 01: Có một phú ông người Ả-rập gọi hai người con của mình đến và bảo rằng: "Hai con hãy cưỡi con ngựa yêu quý của mình, thi chạy đến ốc đảo trong sa mạc kia. Ai thắng cuộc Bố sẽ thưởng toàn bộ gia tài cho ngựa của người đó. Nhưng đây không phải là cuộc thi chạy nhanh mà là thi chạy chậm. Bố sẽ đón các con tại ốc đảo, dùng cặp mắt của Bố để phán đoán và quyết định xem con ngựa nào đến chậm hơn!". Hai người con y theo lời chỉ bảo của cha cưỡi hai ngựa bắt đầu cuộc thi. Ai cũng ra sức cố ghì cương ngựa lại, dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc nóng như cái lò lửa, cả hai đều như dở sống dở chết. Vừa lúc đó, có một người đi ngang qua biết được sự việc bèn bày cho họ một mưu kế. Hai anh em nghe xong, thương lượng với nhau một chốc và bắt đầu cưỡi ngựa chạy bán sống bán chết về ốc đảo. Thế mưu kế ấy là gì huh các mẹ?
Number 02: Một chiếc tàu thủy đang cập cảng. Ba thủy thủ thả thang dây để xuống xuồng con vào bờ. Khoảng cách giữ hai bậc thang dây là 30cm. Thang dây có tất cả 50 bậc mà 10 bậc đã chìm trong nước. Khi tàu đang chuẩn bị rời cảng thì thủy triều lên nên hoãn lại. Người ta đo được là cứ 30 phút thì mực nước dâng thêm 50cm. Hỏi sau bao lâu thì tàu chìm trong nước ?? :mrgreen::mrgreen:
Giải Number 1 nhé Hai người sẽ đổi ngựa cho nhau. Như vậy ngựa nào đến trước chứng tỏ người kia sẽ thua. hehe, nếu đúng thì khen 1 câu nhé
Number 03: Người mẹ dẫn đứa con gái xinh đẹp lên tàu hỏa, họ ngồi đối diện với hai người đàn ông. Một người da trắng và một người da đen. Khi tàu hỏa chạy vào đường hầm, trên tàu bỗng mất điện. Xung quanh tối đen như mực. Lúc ấy ở chỗ ngồi của 4 người bỗng phát ra một nụ hôn: "Chốc" :mrgreen:Sau đó lại nghe thấy tiếng tát tay : "Bốp" :twisted: Một lúc sau, đèn sáng lên và bốn người này trên vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng trong bụng họ lại đều nghĩ đến câu chuyện vừa mới xảy ra ban nãy - Người mẹ cho rằng con gái mình cũng khá đấy, bị người khác hôn bèn trả đũa bằng cái tát. Nhưng thật đê tiện, một trong hai gã đàn ông này phải có một người đã hôn cô ta. - Người con gái thì nghĩ: Người da trắng kia thật là xấu xa, dám hôn lấy mẹ mình, nhưng mẹ mình cũng không nên tát tai hắn. - Người đàn ông da trắng: Lạ thật! Tự nhiên mình lại phải chịu cái tát tai thay cho người da đen kia. Thật là xui xẻo, quít làm cam chịu. Vậy, sự thật là như thế nào?
Number 04: Một nhà thám hiểm lạc vào rừng sâu và bị thổ dân bắt đi. Tất cả thổ dân đều muốn ăn thịt (eo ghê quá) nhà thám hiểm này. Vị thủ lãnh của thổ dân muốn trêu ghẹo nhà thám hiểm này trước khi ra tay (làm thịt:tonqe nên mới nói với nhà thám hiểm: - Ta cho ngươi nói một câu. Ta hứa sẽ xem xét tính đúng sai câu nói của mi và ta cũng hứa là ta sẽ làm y như những gì ta nói ở đây. Câu nói của mi đúng ta sẽ giết mi bằng cách treo mi lên; còn câu nói của mi sai ta sẽ trần mi vào nước sôi. 0oo Nhà thám hiểm đã nói một câu, nhưng sau đó ông vẫn ra đi bình an trước sự ngỡ ngàng của vị thủ lãnh. Vậy nhà thám hiểm đã nói câu gì? \\/ \\/
Number 05: Một buổi sáng tinh mơ, trên bãi biển có một người đang lầm lũi đi. Lúc này nước thủy triều đang xuống, bờ biển như đang trải rộng ra. Người này đi một lúc thì quay lại nhìn về phía sau. Quái lạ! Trên bãi cát không hề có dấu chân anh ta...:shock: Sau kỳ vậy nè? Giải thích giúp cái đi!! :finga: :finga:
Number 07: Một con ếch lỡ rơi xuống giếng sâu 10m [-o< (mặt nước của giếng cách mặt đất). Ếch ta không muốn mang tiếng "ếch ngồi đáy giếng" nên quyết định: - Mỗi đêm cố gắng leo lên 2m. Đêm đầu tiên ếch leo lên 2m, nhưng ban ngày lại tụt xuống mất 1m. Vậy theo đà như vậy thì sao mấy ngày (ngày đêm) ếch ra khỏi giếng. :Cuoi :Cuoi
có 2 người một người nhìn về hướng bắc, một người nhìn về hướng nam, hỏi cần bao nhiêu cái gương để 2 người nhìn thấy nhau????
Number 08; Có tất cả 15 con thỏ. Yêu cầu phải xây 4 chuồng. Số lượng trong mỗi chuồng phải là là số lẻ. Bạn thử thiết kế xem. :-k :-k
Number 09: con Mèo trong 5 phút bắt được 5 con Chuột! Vậy theo tỉ lệ này thì muốn bắt 100 con Chuột trong 100 phút thì cần bao nhiêu con Mèo???? :finga: :finga: