Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi chị ơi, cứ gọi là vật vã ạ! Cơ mà khi nằm nhìn con ngủ ngoan, em thấy hạnh phúc lắm, thứ cảm giác khó diễn tả bằng lời... Không tin là mình đã trải qua được từng ấy thời gian vật vã... Chắc do mạng lỗi tí chị ạ! Chị nhấn thử F5 phát xem sao nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hớ 2 ngừoi làm chung chỗ à..................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he có lượn đâu đâu. Tui cũng đang ngập trong cv, cái bà nhân viên bà í đi học, mình phải làm thay, hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, chết, bên em là khách hàng của bên chị ah, he he..chị làm ở Dragon nhưng văn phòng Hà Nội đặt ở Cát Linh em ah, làm trên KCN Thăng Long chắc chị chết mất, xe đón sớm lắm, thỉnh thoảng phải lên KCN họp mà chị thấy oải lắm rùi, cuối tuần này lại lên họp nè, chán thía!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ÁC gì, cả đời có mấy cơ hội như thế đâu chứ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Xem được hình rùi, mình hai đứa sát nhau đã thấy ốm lắm rồi, hai đứa sinh đôi chắc mệt gấp trăm lần, nhưng mà công nhận nhìn ngắm con lúc con ngủ sao thấy hạnh phúc thế, yêu con quá đi mất
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế thì chắc chồng em sợ em nghén lắm nhỉ, hihi..ác thật
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui 2 anh em nhìn đáng iu quá. Mình chưa lội ngược dòng hết nên chả bít 2 anh em T-J này. Làm quen nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí pà ác thía...........chả bù chồng tui, ăn sầu riêng ghiền như tui á
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hớ hớ sóc hết ốm chưa............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vẫn ho tí tí nhưng ko ói nữa. Em yếu như sên í nhỉ, có hơi giai rùi mà sao vẫn yếu thía nhở
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh CCD đẹp giai mà, 1 trong những hotboy của nhà cọp đấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đấy, mẹ Sóc nâu xem mẹ Jr đó, chắc muốn nhiều hơi zai hơn nữa, hé hé, chắc lại muốn nhiều hơi zai như vụ tân hôn nhà mẹ BB nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí cái này thì miễn bàn nhá, tham quá..............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tớ xem được hình 2 nhóc rồi, tớ rất thích nhìn cặp song sinh. Sao mà ấy sinh được cùng lúc 2 nhóc vậy? Hay tạo hóa ban cho?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các mẹ lại lượn đi đâu hết rồi để hai chị em mình 888 với nhau thôi há, chán quá em ah, Sóc nhà chị mấy tháng nay chả lên lạng nào, đợt này chị sợ ít sữa nên lại tăng cường ăn uống, mẹ lại lên 52 kg rồi, con thì 10.5 tháng rồi vẫn 8kg, chán đời thía
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà buổi trưa. Hóng được hình của mẹ Nhím, xinh thía Hóng được hình anh CCD, vẫn phong độ lém. Nhìn cái kính quen quen..hehe Chưa nhìn được hình hai anh em sinh đôi Tom & Jerry, chẵng biết có phải do mạng công ty lởm hay ko nữa. Kế hoạch Đà Lạt - Phan Thiết gì đó nghe hấp dẫn quá, thèm..... Không biết còn bỏ sót thông tin nào nữa ko ta. Ah, Hóng được tin anh PP đạt giải, mà chửa thấy khao cả nhà. Mà sory các mẹ là đợt này bận quá nên các con thi ảnh, các mẹ tham gia viết thư cho con... mẹ HK chẳng vote cho ai được cả, chỉ ủng hộ tinh thần thui à. Chiều mai bay ra Hà Nội rùi, hy vọng được ọp ẹp gặp gỡ với các mẹ Hà nội cuối tuần này...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hơi zai là phải xem bơm vào hay hút ra chứ há há há
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ] ý kiến này hay đó, từ sg ra pt gần nữa, các mẹ sg hội ý đi a mà phẻ thì mẹ cho a đi bất cứ lúc nào đó jr, đợi nha....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà buổi trưa. Hóng được hình của mẹ Nhím, xinh thía Hóng được hình anh CCD, vẫn phong độ lém. Nhìn cái kính quen quen..hehe Chưa nhìn được hình hai anh em sinh đôi Tom & Jerry, chẵng biết có phải do mạng công ty lởm hay ko nữa. Kế hoạch Đà Lạt - Phan Thiết gì đó nghe hấp dẫn quá, thèm..... Không biết còn bỏ sót thông tin nào nữa ko ta. Ah, Hóng được tin anh PP đạt giải, mà chửa thấy khao cả nhà. Mà sory các mẹ là đợt này bận quá nên các con thi ảnh, các mẹ tham gia viết thư cho con... mẹ HK chẳng vote cho ai được cả, chỉ ủng hộ tinh thần thui à. Chiều mai bay ra Hà Nội rùi, hy vọng được ọp ẹp gặp gỡ với các mẹ Hà nội cuối tuần này...