Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Há há, có phải là cái vụ mẹ BB nằm trong phòng, ba BB cứ vừa nhậu vừa tranh thủ vào chích điện k nhở, đếm ra là 8 lần cả thảy. Ưm, vì tôi thấy chuyện có liên quan gì tới chuyện ấy đâu nên k nhớ cũng phải chứ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối em ơi, tới 5 thằng nên là ông bà cũng chả mặn mà lắm đâu....Thừa ý mà....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ừa ừa h e lại nhớ cả roài................. há há chứ có bik tân hôn tân hẹc j đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em hô phụ cho nè... ọp đi Hà Nội ơi Ơ, viêm họng thì vẫn đi được chứ chị.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hờ nhắc đến cái mặn mà của nhà chồng là điên não à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hô hô, may thay chồng iu em như thế ổn rồi, vì em cũng k ở với nhà chồng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nó sốt em ạ...Hôm qua chị phải ở nhà với nó và cho đi khám, nay đỡ tý nên phải đi làm đây...Ko biết hôm tới có khỏi ko...Chứ chưa khỏi vác nó đi bố nó cằn nhằn, khó nghe lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao e mà ở nhà chồng chắc vc e rạn nức theo mấy ng ấy luôn quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trời mưa ---- ốm ---- chồng ở nhà ---- ôm chồng ngủ ---- sướng lòi răng
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi, ở nhà thôi. Bà đừng có ham vui lại khổ con zai tôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hức hức, nó vừa VH, vừa mọc răng hàm bà ạ..Đến khổ...Bao giờ cho chúng nó đủ hết răng cho nó đỡ mệt.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có khi đến lúc làm tập 2 thì tớ đến nhờ bố 2 thằng cu nhà ấy tí nhỉ? He he. Tớ đang có gái đây.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kem sầu riêng có mùi nhưng ko bằng sầu riêng mà chồng chị cũng sợ à......anh trai của em là đạo sầu riêng ấy, ổng đi làm về là mua 2,3 trái để ổng với mẹ ăn đó....Cứ sầu riêng tách bỏ sẵn trong hộp là chưa đầy 30p là ổng chơi láng...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD đúng là bó tay nha...phá xe quá...PP ko phá xe PP chỉ tìm hiểu cái bàn đạp thế nào, rồi quay cái bàn đạp thế nào...Cong thì coi bánh xe ... mà giờ PP giỏi rồi biết để chân lên bàn đạp để đạp đấy...Chạy xe lắc thì tài tình luôn, chạy chưa đụng đâu cả, bẻ lái hay lắm...Mai mốt chạy được xe 3 bánh (để mà chưa đạp nổi...), thì khỏi lo vụ lái xe...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Váng sữa nhiều chất béo hơn chị à...Mà ăn váng sữa nhiều quá cũng ko tốt đâu...Mẹ Thỏ từng nói với e m tính ra váng sữa cũng như sữa chua chỉ khác là hàm lượng chất béo nhiều hơn nhưng có 1 số chất sẽ ít hơn...Muốn bổ sung canxi cho con, em có cái link chia sẻ những thực phẩm tốt cho chiều cao vì chứa nhiều canxi như trứng, sữa (những sản phẩm làm từ sữa), tôm , cua (cua nhiều canxi hơn tôm nhé)...Các chị duy trì 1 tuần 1 con cua cho các con kèm theo uống những trái cây có chứa muối như cam, quýt, bưởi, chanh (chứa nhiều vitaminC, giúp hấp thụ canxi tốt nhé)...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bọn này biết làm xấu đấy,PP hồi trước kêu làm xấu là chu mỏ, giờ thì nhe răng, nhăn mũi làm móm mới đểu chứ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko phải nói cho rõ thế này...Đám cưới đãi ở nhà, cô dâu ở trong phòng chú rễ vừa tiếp khách vừa "vậy vã"......vật vã xong ra tiếp khách, tiếp khách xong lại vào vật vã...đến tối là 8 lần.......Bởi vậy giờ ổng xìu rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Haiz mùa này nóng lạnh thất thường các chị phải cẩn thận cho con nhé....Chúc cả nhà cọp khỏe mạnh......Con bệnh các mẹ đừng na con đi nhiều quá, vì thời tiết như vậy đi nhiều chỉ làm bệnh của con ko giảm mà còn nặng nữa đó...SG có ai đi Đầm Sen ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Haizz ... leo hùng hục xong 1000 trang bên kia, vòng qua đây thấy 140 trang rồi ... lại leo ... mệt quá với các mẹ ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí....AI bẩu lười vào nhà...Mỗi hôm ghé độ nửa tiếng thì ok ko?HIHi