Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, em chỉ vắng mặt buổi sáng để cho PP ăn , bú ngủ mà đã hì hục 20-30 trang rồi này....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lội xong, cm xong giờ em đi ngủ.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ặc ặc hôm nay vào đã lên 1 trăm bốn mấy rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này gọi là: "Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra" chị ợ! À, em là thành viên của Hội Gà cục tác lá chanh - Tân Dậu đới chị! Ớ, em không biết các cặp sinh đôi khác thế nào, chứ trường hợp nhà em là do mẹ ạ. Mẹ... hưng phấn quá hay sao í nên rụng phát 2 trứng luôn chị ạ! Em mang song thai 2 trứng, 2 bánh nhau, 2 buồng ối... Hé hé, chồng em chắc chẳng giúp gì được cho chị đâu ợ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lạ nhỉ. Tớ mỗi lần hưng phấn đến cả chục phát mà chả thấy rụng nhiều thế gì cả. Mà OX nhà ấy cũng tài ghê. Làm sao mà cho vợ phấn khích đến nỗi rựng tơi bời vậy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha... Chị làm em buồn cười quá cơ! Em cũng chịu không hiểu tại sao chị ạ, chắc vợ chồng em có duyên với hai con nhà em, nên 2 con cùng muốn gặp Bố Mẹ 1 lúc nên thi nhau.... chui vào bụng em! Ha ha...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà làm tôi suýt ngất đây bà Hà sữa ạ...Gớm quá thể..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bắt được mẹ PP rùi. Có online ym ko thì hú chị nhá. Mà lấy thông tin chị sang shop ở đâu nhanh vậy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ hai cu này hơn tuổi cả mình và Hà đây...Hơn nhìu mẹ ở đây ná....Ke ke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em là em k nhớ Tân hay Giáp… gì đâu, nên Tân Dậu chắc là 81 hở chị? Nếu bà chị 81 thì thuộc lớp đàn anh/ đàn chị nhà cọp rồi. Mấy em ở đây trẻ tuổi nhưng 888 là khí thế nhất nhất đới. Oa, mẹ song sinh mạnh dữ hen. Em nghe nói thường song sinh là 2 tinh trùng, chứ 2 trứng là hàng hiếm thì phải?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hị hị, em nhiều tuổi nhưng mặt trẻ lắm ạ! Em vào CLB sau nên em cứ gọi các mẹ đi trước là chị cho oách!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhắc đến cái chuyện xxx là chị Hà máu lửa lắm. Nhà này có chị Hà, em Trang, em Hiếu, … là dữ dội lắm. hê hê, em nói sai cho chị/em bịt mồm tớ lại.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối giời, các mụ 81 là trẻ lắm nhá...Mụ Phương (chip-hart) này, mụ Mai (Mẹ Chip yêu) này...Chính ra bọn 82 lại giừ hơn, ke ke...Cụ tỉ là tớ đây....Tránh xa con mụ Hà sữa ko có nó cho ca axit....CHẠY!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ 2 nhóc: Ui, cái Hội gà 81 nó nằm chình ình ở chữ ký, thế mà em k để ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giải thích hiện tượng này thì cũng khó các mẹ ạ! Vì chị em mềnh ai cũng hưng phấn, ai cũng rụng trứng cả... À, chắc là vì em yêu muộn, lấy chồng muộn nên bao nhiêu sức lực tích tụ lại, theo thời gian lâu ngày nó... bùng nổ chăng?! Ka ka...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đến mẹ Pin Pin mà cũng kêu nữa kìa, lạ nhỉ? Thế này thì mỗi ngày vào nhà 30p là k xi nhê đâu chị Tú nhé. Hôm chủ nhật mới đi ngan ĐS, muốn nhảy vào xem. Chị em đợi em Kem hết thời kỳ cách ly thì đi nhé. Trời ơi, diễn đàn quá tải, k post bài được roài.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uh diễn đàn hôm nay bị quá tải có lúc còn ko vào được cơ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả nhà chú ý. Hôm nay là Kỷ niệm 3 năm ngày cưới của em. 13/7 nhà gái chiêu đãi, 14/7 lên xe bông về nhà chồng. Chồng thì đi công tác tới tận đêm qua mới về tới, nhưng sáng mai lại đi nữa. Trưa nay hỏi “Anh có biết hôm nay là ngày gì k?” Chồng: Ngày cưới Vợ: Đúng rồi Chồng: Vậy tối nay đi ăn gì nhá. Và chắc chắc là không ngủ zới nhau rùi vì 2 mẹ con cứ tá túc bên nhà bà ngoại.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hò hò...Chúc mừng kỉ niệm nhé, dưng mà kỉ niệm mà lại có cái dòng cuối thì, hứt hứt...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng mẹ cháu nhé! Cứ coi như mình không "oanh tạc" đêm Tân hôn vậy! Để dành hôm nào đoàn tụ mẹ cháu ạ!