Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Hề hề. Tôi còi nhất trong số những đứa tôi quen luôn. Nhục lắm cơ.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe có lẽ thế, bạn tui còi nhất là 39kg, bt thì 40, 41, tui 42kg nè, vẫn hơn bà nhỉ? HJjj, trong nhóm chơi thân, béo nhất là 46kg
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe oh thía ah, lại thêm 1 đồng chí cùng cảnh ngộ ah, hiiiii
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe cũng bt mẹ nó ah, hjjjjjjjjj, nhiều người cùng cảnh ngộ lắm !
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Ôi, chị nào 36kg đấy, chị Banja ạ, hố hố, người dây rùi . Em vẫn 1 tí, 42kg.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe ối! ối! CHị Trang ............ 36k kí lô ạ ??? chả có nhẽ tại chị bán thuốc tan mỡ nên mí mỏng manh thế sao, phải tích cực tăng cân chứ chị
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe tình hình bà Trang fai kinh doanh cái j để tăng cân thoai, chứ thế này bà tong teo mất, hic, công hiệu quá,,,chả còn lạng thịt nào đâu, còn toàn da bọc xương thoai
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Hai cái chị em nhà mày. Hùa vào trêu tôi nhóe! Em rocy ơi, chị cũng muốn tăng mà chưa tăng được ý. Tập giảm cân đi đơi @bà Trang: tôi ăn mãi mà ko tăng ý chứ bà ạ. Bùn ghê.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe họ họ, bù trừ cho nhau là oki mà, 2 chị em nhà này tình hình chia sẻ cho nhau đê, heeeeeeee
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Cô bao nhiêu cân mà ko bù? Chị bé tẹo, chán lắm. Huhuuhu.........................
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe E này cần quan triệt tăng cân một cách nhứt quán, kòi quá ra đường trẻ con nó khinh cho haaaaaaaaaaaaaaa.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe ô. c ui, off thì pải off chung chứ, nếu k thì lại thành hội khác mất ùi, cho e bon chen với, mấy hom nữa đi Thanh hóa về, đúng hôm 23 mới chít, hi vọng là họp kỉ niệm 1 tháng chứ nhể
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe mấy hôm nay mềnh mệt nên ngại 888 quá cơ., hôm nay có ai típ chiện mềnh ko
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Bị khinh rồi ấy chị ạ. Bọn nó thấy nhỏ quá toàn tưởng em ít tuổi. Hôm nay vào quán cf, gọi thằng bé phục vụ là em mà nó mặt tròn mắt dẹt ý như là "nhóc con dám gọi tao là em à?" Hức hức. Nhục lắm cơ chị ạ.