Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Uh. Chỉ có mấy đứa bọn mình ngồi canh chuồng thôi
     
    Đang tải...


  2. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi chưa thả bà ơi. Để đến cuối năm mới thả lại. Giờ tẩm bổ đã. 43kg đã là kì tích với tôi rồi đấy. Đang cố để lên 50kg.=))
     
  3. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà đẻ roài nói nàm giề. Mà bà ơi lấy cho tôi nửa cân đậu khô cho bà nội tôi nhé. Cái bột lần này người ta nhào hơi ướt nhưng được cái ngon. Tôi để tủ lạnh suốt từ hôm lấy ở nhà bà về mà vẫn mềm và trắng. K bị bọc 1 màng xanh xanh như mấy lần trước bà ạ
     
  4. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sao tự nhiên lại phải làm osin ??????????
     
  5. Me_hana

    Me_hana Vui vẻ

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    bà này đòi leo cao quá đó nha. Bà m lên 50kg thì phải bầu bí may ra mới nổi.
     
  6. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    tầm 5-6 tháng 8 mới ra, thường thì cận ngày đi học ra ihihih nhưng năm nay ra trước 3 ngày để còn dọn nhà, nghỉ ngơi
     
  7. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    heheeh quan trọng là ra để nhập học hehehe chứ ko đi học thì kỳ này định ơ huế chơi 3 tháng....li thân mà
     
  8. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ơ cái bà này hay nhỉ, đẻ rồi liên quan gì kg nặng,. lúc xưa chưa chồng tôi toàn 55-56kg bây giờ 53kg là còn ít cân hơn lúc chưa có con nhé

    ơ bột bị bọc 1 màng xanh xanh là thế nào??? tui cũng lấy ra ăn, có thấy lần nào chị như vậy đâu nhỉ?

    ừ để hôm nào đi huế ra tôi mang đậu khô ra
     
  9. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà nói chuẩn k cần chỉnh đấy.=))
     
  10. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi chẳng biết nữa. Mấy lần trước cục bột để tủ lạnh xong nó bị chuyển màu xanh ghi ghi bên ngoài xong tôi toàn phải gọt bỏ cái phần đó đi rồi mới dám nấu thôi.:(Riêng lần này k bị.
     
  11. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Trước nhà tao trong Bách Khoa, gần chục năm nay chuyển về quê nội cho thoáng đãng lại gần họ gần hàng. Hồi mới về tao khóc suốt 1 tháng, giờ lại thấy thích nơi này. Ngoại thành Hà Nội đấy, Ngũ Hiệp - Thanh Trì, qua Văn Điển mấy cây là đến

    Hai mẹ con tao khỏe re mà mày dùng từ ngoi ngóp, nghe kinh vãi. Nó mà iu á, nói thật lòng là tao thấy nó xấu. Lúc ko khóc trông còn tàm tạm, chứ lúc nó khóc thì...
    Bộ này tao khoe bên topic cắt may còn được mấy mẹ khen là trông như hàng xuất khẩu. Hi hi, tao cắt cái mác ở áo sơ sinh cũ của thằng Ỉn gắn vào đấy
     
  12. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thì lâu lắm mới thấy mày mà. Nói cho mày bít chứ con em họ tao hồi xưa đen và xấu hơn cả nhóc nhà mày thế mà giờ nó vỡ nét ra, sang học bên Mỹ còn được khen là xinh nhất trường đấy
     
  13. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ứ, ở đây ko khí thoáng đãng trong lành, nhà ông ngoại lại xây đúng hướng gió nên mát lắm. Mà cũng chẳng sợ nóng vì hồi tôi đẻ Ỉn ông ngoại mua thêm cái điều hòa, giờ có con Miu ông lại đầu tư thêm cái nữa tổng cộng nhà 4 cái điều hòa. Ông bảo nhà ít con ít cháu chứ nhiều nhặn gì, tiền nhiều thì tao ko có nhưng phải đảm bảo mùa hè cho các cháu ngồi phòng nào cũng mát, mùa đông nằm phòng nào cũng ấm.

    Hôm rồi bị mất điện đúng hôm nắng gắt, bình thường chạy cái máy phát để bật quạt là đủ, sợ các cháu nóng ông rước ngay cái máy mới mười mấy triệu về để chạy được cả điều hòa. Xong cứ than đùa là cả nhà chúng mày ở đây có 1 năm thôi mà tao tốn tiền quá, con gái con rể nhăn răng ra cười, hề hề

    Chứ đợi ông nội thằng Ỉn thì đừng có nằm mơ nhé, ông yêu tiền chứ ko yêu cháu
     
  14. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Giống con chị họ tao, ngày xưa vừa xấu vừa đen ai người ta cũng chê, từ đợt đi du học ở Sing về nhìn ko ai nghĩ là ngày xưa nó xấu ma chê quỷ hờn
     
  15. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Gato là cái gì thế hử bà, mà sao lại gato?
     
  16. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Đâu có! Sữa bác nó gửi về đấy chứ, bảo sẽ tài trợ sữa và bỉm cho Miu đến lớn, cần gì cứ gọi sang. Tôi bảo ko cần nhưng cứ gửi về. Con Miu ti mẹ hoàn toàn, anh Ỉn cũng được ké cẩm 1 bình/ngày
    Con bé đen nhỉ, mọi người lại cứ mắng bảo con mình mà cứ chê, đấy là nó đỏ, sau này nó sẽ nhưng ko bằng thằng Ỉn thôi. Tôi chẳng tin, ngày xưa thằng Ỉn đỏ thế nào tôi biết chứ
     
  17. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    À, hôm nay đi có việc ở gần CH nhà me&you, chạy qua ngó nghiêng cơ ngơi và ngắm xem làm bà chủ, làm ăn nhớn trông nó ra răng. Thấy rồi mình hết muốn làm bà chủ luôn, he he, chắc nó bận lo CH nên xuống sắc trông thấy. Xong nó lại bảo hôm qua cả hội vừa tụ tập ở đây xong, lại tiếc, giá như...bà bongcon tổ chức chậm lại 1 ngày
     
  18. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chồng em cũng trâu chính cống đây ah, em s4 ghé thăm nhà mình thường xuyên ah
     
  19. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hơ hơ tui để ngăn mát hơn 1 tuần, chưa ăn thì quẳng ngăn đá mà cũng chả thấy hiện tượng như bà mô tả
     
  20. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    nghĩ đến nhà chồng là chán nhỉ?? tôi kể chuyện tiền điện bố chồng bà ai cũng bảo lão điên trên đời có 1 ko hai ahaha, nhà chồng tôi, bố mẹ chồng ở nhà thêm 2 đứa cháu, nhà 7 người ở nhà ti vi mở cả ngày, dùng điều hòa cũng kinh mà tháng nhiều nhất có 800k
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này