Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì mẹ PP phải co giò chạy mất guốc mất dép rùi mà, hé hé..miền nào cũng có người nọ người kia mà Mẹ Nhím ơi, vụ ọp ẹp thế nào, mấy hôm nay ko thấy mẹ TG vào nhà mình nhỉ, ko biết bận rộn hay thế nào nữa, các mẹ xem ai đứng lên vụ off đi để còn hô hào, nếu ủng hộ cuối tuần này để off với cả mẹ HK luôn thì lên tiếng cái nhỉ, tình hình trầm lắng quá đi mất
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ đó. Chị thấy bọn bạn chị lưu truyền một câu là: "Gái Hà Nội dễ yêu nhưng khó bỏ, gái Sài Gòn dễ bỏ nhưng khó yêu"
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vừa lội xem lại được hết hình nhà Nhím, ko bị trùng ảnh nữa rùi, nè, tình hình xã nhà em trông giống KR quá thể, hai vợ chồng trông cao ráo thế tình hình chắc Nhím sau này cũng cao lắm đây, chả như Bee nhà chị, lùn tịt giống mẹ, bố thì cũng bình thường ko cao lắm nên chả cải thiện được gì, sau này chắc tìm chồng cho Bee phải tìm anh chàng nào cao cao để cải thiện nòi giống
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hế hế e còn gái nha trang sao chị....................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hình như con mỗi em với chị thì phải, hixxx Mẹ Sáo thì anh Sáo đang ốm, ko biết có đi đc ko. Mẹ anh Tý thì bập bõm. Hôm qua chị í pm cho em là ọp ở nhà anh Tý cũng đc, xong chiều cho cả bọn ra công viên hòa bình chơi. Em thấy cũng ổn. Tuy nhà cu Tý xa tí nhưng mà thoải mái. Mấy chị em mình rủ nhau đi taxi đến cũng đc mà chị nhờ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Báo cáo cả nhà. Buổi kỷ niệm của nhà em thế này. 19h em mới mò về tới nhà, về thấy ông xã hơi hơi xác sơ, đi công tác mấy ngày mần nhiều quá thì phải. Cuối cùng ăn cơm với nhà xong, chơi với con một lúc thì ảnh về, em và con ở lại. Con bé sốt nên k đi đâu được. Sáng nay chồng lại đi công tác tiếp. ai za
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừa, chị thế nào cũng okie, nếu đi taxi thì chị đi từ nhà ngoại ở Tôn Đức Thắng, nhà anh cu Tý đi đường nào nhể? Còn mẹ HK nữa, off hôm nào để tiện cho chị ý nữa nhỉ, chị ý ra ngoài này có hẹn gặp mẹ Sáo đấy, Thứ 7 em có phải làm trên TLIP ko, Thứ 7 này chị họp trên TLIP buổi sáng, chiều nghỉ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ủa ăn cơm vs nhà xong.... ảnh zề là sao chị e ứ hiểu..............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chồng mẹ Kem đi công tác nhiều quá nhỉ, thế cũng vất vả, chị tưởng Kem đỡ rồi cơ mà em, sao con lại sốt vậy? Thôi đành để bù đắp vào hôm khác nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì hai mẹ con đang ở nhà ngoại phải ko mẹ Kem
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, các mẹ HN ọp đi nhá. Em hóng hình đây.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao à quên đúng òi.................................. hí hí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he..gái Nha Trang thì chả bít, nhưng mà chả có gái miền biển nào lại trắng như em. Ah, hồi chị đi chơi với hội bạn đi du lịch Đà Lạt, đi chợ mua hoa quả thấy gái Đà Lạt đanh đá thía ko biết, ko biết có phải đúng dân Đà Lạt ko hay dân khác di cư vào nữa, mình đanh đá chứ cũng ko hiền mà cũng thấy khiếp
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Òi oi... em có 1.55 thôi chị ơi... Chồng em đi đâu người ta cũng bảo là người KR. Nhìn cái ảnh này chắc 99% người xem bảo là người Hàn (trừ ổng ra, hehe)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tình hình tối qua thế nào bà? Địch nó có hành động gì ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tôi cho con đi khám rồi, Sáo bị viêm họng thôi bà ạ, với lại mọc thêm răng hàm nữa thế nên là nó cứ ngây ngấy sốt...Hum nay có đỡ rùi... Em liên hệ với mẹ Tý để xem có ọp ẹp đc nhà mẹ Tý k nhé? Hơi xa nhưng đi cũng đc...Chị chỉ lo là mưa thôi...Thời tiết báo mưa lớn cuối tuần mà...Còn nhà mình ai có thời gian gặp mẹ HK vào trưa thứ 6 không? Mai đó...Tớ đã hẹn hò chị Phương vào trưa mai, hé hé...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hí hí đúng òi em hơi bị trắng chứ c k nghe chuyện e kể xã e à: hồi mới quen nhau, đi vũng tàu, con nhỏ kia hỏi e dân ở đâu. e bảo nha trang, xã bịt mồm lại bảo.... e bảo e dân đà lạt, dân biển mà trắng như e nó cười khinh dễ k bik bơi cho mà xem
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vào quét nhà mãi, quét đi quét lại mà chả thấy ai nên ứ thèm làm đồ ăn sáng.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hẹn ở đâu thía mẹ Sáo ơi? Hic, buổi trưa chị còn phải về cho Sóc bú nữa chứ, ko biết liệu có đu theo ko được ko nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, thế hóa ra mẹ Nhím hơn chị có 2cm thôi ah, chồng em chả ai bẩu dân VN đâu, bảo sao vợ bảo mắt gian gian giống Kr, ha ha...