Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Lần 1 tớ có mua rồi về chả dùng đến sau đó cho rồi vì ở nhà toàn thả rông thôi, nhiều khi sữa nhiều quá không thích mặc cái gì đâu dùng 2 cái khăn sữa của con lót cho nó đỡ thấm ra áo ngoài (vụ này tốn thêm 1 khoản khăn sữa dùng cho mẹ), còn đến khi cho bé đi chơi, tớ cũng đi chơi, mặc cái áo ấy xong mặc áo ngoài trông hai cái t....y nó xa nhau như chị em họ cách nhau chục đời ấy---> trông khá giống bà nội tớ, nên tớ cứ xài áo thường mua của thằng TQ ấy, nó có quả khá cứng nhưng bên trong rỗng do không độn mặc thỏa mái không chặt ngực mà cho con bú cứ vạch lên là xong.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em cũng toàn SA b/sỹ Vỹ ở những tuần quan trọng, sang tuần là 32w em cũng định ra đó nhưng mà cũng ngại đông và nắng nóng. 2 lần trc đi đều đc bà chị dâu nhiệt tình đi ghi tên hộ bih chị ý đẻ rồi phải tự thân vận động hehe. Nếu ra 125 TT thì có phải chờ đợi lâu ko chị, có phải đặt trước ko ạ, oải nhỉ
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tớ sa ở BVPSHP thì chẳng có lần nào bác sỹ chỉ định sa 4D cả, toàn 3D thôi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chẳng cần phải đăng ký cứ ra đấy có mấy em y tá hướng dẫn cho là đc mà. Chị cũng 31w ra Thái Thịnh nghĩ ra anh Vỹ đông thấy oải mà nắng nôi quá. Lại còn đăng ký đợi chờ nên thôi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không lại nói đến trym dài với trym ngắn, hồi bầu tập 1 mình đi siêu âm màu lần đầu, có mẹ siêu âm trước mình, bsỹ đang chỉ chân tay em bé, đến trym bsỹ cũng chỉ, thì mẹ ý nhìn ko rõ, liền lấy tay chỉ vào màn hình cái chân em bé ý là trym đấy à? Bsỹ phán 1 câu xanh rờn là trym em bé mà to như thế để đẻ ra làm con người ta có bầu hết à. Cả phòng không nhịn đc cười
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em chịu, không hiểu sao to thế nhưng em nhìn mà cũng hết hồn cơ mà, chắc là bé cong chân nên nhìn như thế thật, để em cố up cái ảnh lên cho các mẹ xem ( em để ảnh ở chữ ký với avatar không hiểu xem được không ? )
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không He he tò mò quá cơ nhưng mà tớ chẳng nhìn thấy gì cả bạn ạ .......... hay tại tớ ko biết cách nhìn hình ảnh siêu âm. Trym của cháu ở chỗ nào thế )
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Ừ mà mình vừa ngắm chẳng hiểu trym cháu chỗ nào nữa, thôi khi nào đẻ ra up lại ảnh trym cho mọi người xem nhé hihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không chết cười với các mẹ , hinh ảnh kia chỉ là cái mông cháu, 2 cái to to nằm ngang song song là 2 cái chân và ở giữa là cái trym, to lắm
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Oh công nhận to thât hihi .... lần tới đi SA phải bảo b/sỹ chỉ cụ thể chi tiết cho mới đc, để xem thế nào?
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không hu hu...các mẹ ơi. sức tàn phá thật ác liệt. Chiều qua em tắm xong , soi gương thấy chưa có dấu hiệu gì. Sáng nay chồng em kêu ầm lên, bảo bụng em bị nứt....hic. em nhảy xuống giường, ra soi gương thì...trời ơi...rạn 2 bên bụng dưới rồi. Chắc em bị rạn đen, da bụng trắng nhìn càng rõ, giờ em đang ở tuần 31..em tăng 14kg.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mới rạn nên nó có mầu sẫm thế chứ sau này nó chuyển thành cách vết màu trắng mà, đừng có lo nha. Nhìn hơi mất thẩm mĩ tí nhưng chả sao đâu, mình lên cân ít thế mà đứa đầu cũng bị rạn ở đùi, đứa này toàn to bụng thui, không biết sau có rạn bụng không nữa. Đồ mua cho bé: rút kinh nghiệm từ đứa đầu mình không mua nhiều mà mua mấy thứ sau: áo sơ sinh mua nhiều 1 chút vì bé đầu nhà mình hay trớ lắm, trớ là phải thay, yếm khỏi mua vì bé đầu cũng không có xài, con khó chịu sao đó. Bao tay không mua vì bé đầu cũng đâu chịu đeo, mũ thóp mua 2 cái đề phòng vì bé đầu tóc quá dày khỏi đội mũ. Mua nhiều nhiều tã xô để lót đít con ban ngày, ban đêm mới đóng bỉm mà, vừa kinh tế mà con ít khó chịu hơn đóng bỉm, một ít để làm khăn sữa cho mẹ. Mua 1 cân bông Bạch Tuyết để lau rửa cho con vì dùng khăn ướt vừa tốn, con vừa lạnh, hơn nữa cũng chả biết trong khăn ấy có chất gì. Còn lại thì tùy kinh tế mà sắm hay đi xin tã, chăn ủ... (mua ít thôi, đừng lo thiếu vì nếu có thiếu cũng chỉ ra chợ vài phút là xã mua được tất, không lo) Đồ cho mẹ: mua bỉm người lớn 3 cái thôi, còn lại là BVS ban đêm, cơ mà tớ không mua quần lót giấy, dùng quần lót bầu ấy, cảm giác mặc đỡ khó chịu mà lười giặt thì vứt luôn (tại tớ gọn người nhanh nên mua sẵn quần lót thường để dùng, quần bầu đến lúc vứt là hợp lí, hihi). Riêng đồ bộ mặc nhà thì mua tới 5, 6 bộ vì mình toàn ở nhà, mặc xấu xí quá coi sao được hơn nữa sữa về, con tè, tí lại phải thay không thì thấy hoi hoi thế nào đấy. Áo ngực cho con bú không mua vì lần trước mua không dùng, ở nhà thả rông còn có khi khách thì mua mấy em xịn xịn không đệm của Bon bon hay Triumph ấy, về rút gọng ra, nhìn dáng ngực đẹp cực (bình thường ngực mình hơi nhỏ, toàn phải mặc loại có đệm, nên xã toàn trêu để vợ màu mỡ hơn thì phải cho vợ tích cực chửa đẻ vào). Quan điểm của mình là có con nhỏ nhưng mình vẫn phải đẹp cho chồng đỡ chê nên đừng quá tiết kiệm cho bản thân (rút kinh nghiệm từ vụ đi thăm con bạn thân đẻ trước, thấy nó mặc áo phông của chồng, quần thì mặc quần chun của mẹ, mình nhìn còn chán, xã mình thì bảo vợ mà thế anh cho ra đường, hihi).
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không tớ vừa đi khám định kỳ chỗ bs Vũ về: E bé đc 33w4 ngày, nặng 1963kg! Mai tớ đi siêu âm 4D! BS bảo sau 36w mới phải vào viện làm xét nghiệm các mẹ ah!
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không cảm ơn mẹ thuymieu158 đã cho mình 1 số thông tin bổ ích nha
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tớ thì nghĩ khác mẹ nó nhé: Thứ nhất về yếm: Tháng 9 mùa thu thời tiết có thể nói lạnh nóng chưa rõ, tớ toàn mặc áo cho con và dùng yếm che đằng trước cho ấm ngực, việc bé ăn trớ ra yếm sẽ thay dễ hơn thay áo (bé đầu nhà tớ cũng nôn trớ kinh khủng đến độ bác sỹ phải kê cho thuốc chống nôn khi bé tròn 3 tháng). Yếm các mẹ nên mua loại mà vòng cả ra tay cho bé như thế đỡ sộc sệch. Thứ hai bao tay bao chân cũng phải mua nhiều một chút vì trong tháng đầu nên dùng bao tay chân hoàn toàn cho bé tránh lạnh nhất là bao chân. Qua 1 tháng trời cũng se lạnh hơn, buổi sáng và về đêm bạn có thể dùng để giữ ấm cho bé. Thứ ba, mũ thóp: có bé tóc rậm có bé tóc thưa nên cứ chuẩn bị trước Riêng về mục của mẹ tớ hoàn toàn đồng ý với mẹ nó.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Thôi thì mua đồ cho bé là tùy nhu cầu mỗi bé, tớ thì khăn sữa cho bé mua nhiều, yếm cũng phải mua vì cũng chẳng còn cái nào mà bé đầu trớ dã man con ngan, đẻ mùa rét lâu khô các mẹ có biết tớ còn phải dùng cả quần của bé để lót cổ vì chưa kịp mua, ấy vậy mà khăn đấy giờ ko để lại 1 cái nào mới tài như ăn gỏi ấy. Mà khăn là phải mới hihi. Còn vụ áo ty, rút kinh nghiệm chắc chắn bé này tớ sẽ mặc, vì mặc để cho ty khỏi xệ và cho giữ sữa nữa. Mình thấy bé đầu lúc đi đâu mặc thì sữa còn nhiều, ko mặc là sữa chảy hết nên bé này phải mua hihi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không À đồ của mẹ thì tớ đẻ mổ nằm viện 4 ngày nên buộc tớ phải mua quần giấy, sau khi về thì tớ dùng quần thường luôn chứ ko cần bầu vì tớ chỉ bụng to mông ko to ra hihi, nên mặc quần thường ôm chặt đỡ xộc xệch. Các mẹ đẻ lần đầu tham khảo nhé, cứ mua tạm 1 gói quần giấy, vì mình mong đẻ thường nhưng biết đâu khó đẻ (phỉ phui mồm mình) thì có cái dùng tạm đã nhé
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không ôi giời ạ, thế nhà tớ đi siêu âm lúc 31w con đã 2000gr rồi to quá mẹ nó nhỉ. Mà sao lại đánh nhầm thế kia, con mà 1963kg thì mẹ thành khủng long à?