Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui ui, động chạm đến mình, he he..nhưng mà mình cũng chả thèm tự ti, mập và thấp nhưng mà vẫn dễ xương mừ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao e thích ăn bún ốc cho e 10 bát nhá..................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái j thía, thích ăn bánh gato rùi lại còn đòi bún ốc ah, ăn lắm thía, hơ hơ..chồng nhỏ Chi này nuôi nhỏ này lục tốn rùi, ăn nhiều quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao e ăn hàng thôi chứ có ăn cao lương mỹ vị đâu mà lục tốn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ CCD ơi, tốt nhất cho CCD đi bác sỹ cho yên tâm, Sóc boy đợt trước vào viện Nhi sốt cao & nổi mẩn đỏ nghi sốt phát ban nên bác sỹ họ chỉ định cho chọc ven lấy máu xét nghiệm, xét nghiệm cả nước tiểu nữa đó, nhưng cuối cùng ko phải sốt phát ban mà là bị dị ứng, chả hiểu dị ứng cái gì mà nổi mẩn đỏ nốt to khắp người, sốt cao chân tay tím lại, sợ hết hồn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, ăn hàng mà ăn nhiều thế lại ko tốn ah, thỉnh thoảng lại đòi cao lương mỹ vị nữa chứ, ai mà biết được, ăn thì nhiều, lại suốt ngày "hành hạ" chồng nữa chứ , nuôi nhỏ này mệt chết, he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thía mà chồng nó lại đâm đầu mê mệt nó mới khổ chứ. Trời đày ha ha ha Thôi chuẩn bị về nhà với cục cưng đây, 2g gặp lại nhá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ sóc ơi e nhận tiền rồi nhá..........................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em đi khám, xét nghiệm máu, trong máu ko có virut nên chỉ cần uống oresol bù mất nước thôi. Nếu trong máu có virut thì phải nằm viện, uống kháng sinh, truyền nước chị à. Em uống oresol, uống thêm nhiều nước cam nữa... 5 ngày là lặn hết. Trong lúc ốm thì kiêng gió kiêng nước, nhưng vẫn phải lau rửa vệ sinh thường xuyên, nhất là miệng, mũi và hốc mắt Chị đưa CCD đi khám đi để bsy chuẩn đoán và cho thuốc uống đúng bệnh. Nếu lỡ để sốt nặng mà co giật là nguy hiểm lắm đó chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhận đc tiền của chị chưa? Chuyển hàng đi nhớ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đưa chị í lên quán Ngon ở Phan Bội Châu đi chị. Ở đấy có đủ cả các món truyền thống HN luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E chỉ đi đc cuối tuần thôi, các sáng khác thì toàn đến cty ăn Mờ giá cắt cổ nên em mới dám ăn có mỗi một lần
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko, an ủi gì mà an ủi. Em Sóc cười tươi như mặt trời í :goodman:
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Tý sốt phát ban từ hồi 8m í, sốt cáo toàn 39.5 độ, 3 ngày sốt, sau nổi ban từ trên mặt xuống tay, bụng, chân thì ban bay hết, Sốt ban bao nhiêu ngày thì ban nổi bấy nhiêu ngày....Chúc CCD chóng khỏi nhá Dị đến nhà anh Tý nhá, đề anh bẩu thầy bu anh dọn nhà dọn cửa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hé hé, dọn nhà dọn cựa, mua gà mua qué gi thì mua luôn đi nhớ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ở với bmc ko? Có bất tiện ko chị?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, Sáo có đi đc ko chị? Nếu đi thì thứ 7 hay chủ nhật a?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thứ 7 tớ đi làm nửa buổi, thế nên muốn đi lâu lâu thì phải CN đi mới đã, ko biết nhà mụ Minh có chỗ rộng cho con cái ngủ nghê không...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừa, có mí con gà nhựa....kekêk...cưn hoa quả nhựa....keke, nhà anh hơi chựt nhưng lòng anh mênh mông. Nói thật là đi làm cả ngày, tối về lau được cái phòng ngủ nà may nhắm, phòng khách thì mặc kệ cả tháng ròi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bmc ở 1 căn, mền ở 1 căn, nhà anh Tý 2 từng, từng 2 cho thuê hết òy, tầng 1 coá phòng khách rộng chừng 15 thứoc vuông, con cái mà bùn ngủ thì vào phòng ngủ với anh Tý