Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Như mội khi thôi, khoảng 5h chiều nhé. Bà mang cho tôi 2 balo để tôi mang về cho con gái chọn nhé. Tks bà. @all: balo nhà bà Linh bán đẹp lắm, nhẹ, đường may chắc chắn giá lại hạt rẻ nữa các bà ah. Tôi thấy thích quá nên đã thuyết phục bà ấy mở thêm kênh bán lẻ đấy.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi cũng là đại gia mừ, sáng một lái xe, chiều lại đổi lái khác đấy, oách lắm...
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Chúc mừng bà Hạnh ! bà giỏi quá , thi bằng lái bên đấy nhiều áp lực mà bà vẫn qua thì nhất bà rồi nhé ! Hôm nào lái xe ra đường vi vu nhớ gửi về cho bọn tôi cái hình xem bà oai thế nào nhể !!!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. he he , ko hỏi tự đưa lên thôi bà ạ, hôm qua về hỏi tôi mang cặp về nhà làm gì đấy, tôi bảo để con nó chọn Tôi đang toát mồ hôi đọc bài của bà, cứ tưởng tối cũng thay đổi như ban ngày thì chít :finga:
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi chít cười với quả chữ đo đỏ của bà! Tự dưng bà được ngắm bầu trời còn gì!he...he!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi trêu bà thôi, chứ tôi cám ơn bà lắm, bà biêt nhiều hơn tôi mà, đến bây giờ tôi vẫn chưa bỏ được cái chữ Già quá rồi đấy thôi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. @puppup: chúc mừng bà nhé, thế là nếu sang Úc chơi thì yên tâm có người lái chở đi chơi rùi. @nấmnem: ngã thế đau lắm không bà, tôi cũng từng bị trượt chân ngã ngửa người như thế rồi, đau đến mức tưởng như là chùn cả xương sống ấy. @mislinh: con gái tôi đã chọn balo công chúa babie rồi, cám ơn bà nhé.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ậc ậc ậc, hum nay mới biết CLB này, nhà tớ đủ điều kiện rồng lớn rồng bé đây, cho tớ gia nhập nhà mình với nhé .
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Oạch tôi tưởng bà làm thành viên hội này lâu rùi chứ? Chào mừng bà vào nhà nhé
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hihihi, mải lo buôn bán cơm áo gạo tiền nên giờ mới ngẩng lên nhìn thấy hội này bà ạ , kể ra tôi với bà cũng có nhiều duyên nợ nhỉ .
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cả nhà ơi tôi đang lăn tăn quá đây , hôm qua tôi đi coi bói bà thầy bói nói thế này đứa sau tôi nhất định con zai nữa ,mà thằng con zai tôi lúc đẻ ra xem chân nó có 1 ngấn ah, tôi làm đủ trò tets xem đứa sau có fa3i con zai ko mà nó cứ rơi vào con zai , bà ấy còn *** với tôi nữa đây....hic hic nhưng mà tôi thèm con gái lắm cơ tối qua đi shop thấy đồ con gái tôi cứ đứng xem mãi chả thèm đi lựa đồ cho con zai , ai có bí quyết gì giúp tôi với nào thanks trước nhé , chứ ko nhà tôi mất cân = giới tính quá ....huhuhu