Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken ơi,bộ anh hay đi học cắn bạn lắm à??anh làm thế bị cô giáo la rùi sao???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi anh em mình cùng họ nhà quậy mà. Hok giống nhau cái gì tốt mà toàn giống nhau cái hư hok ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Bữa nay anh đi học bớt bớt rùi em ơi, tình hình có vẻ tiến bộ rùi .Mẹ anh nói nếu tháng này mà anh học ngoan sẽ có quà đặc biệt cho anh đóa. Haha .Ken bớt cắn bạn đi nhá để có quà đẹp nà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Woa sướng quá ta. Mẹ em suốt ngày la mắng em thui ah chẳng mua quà gì sất hichic. Lớp em có 11 bạn mà giờ chỉ còn 7 bạn thui, chắc các bạn sợ em cắn đóa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mừng bà ngoại em ra viện nhé Ken . Ngoại mới về còn mệt nên đừng la hét quậy phá quá nha ..để yên tĩnh cho ngoại nghỉ ngơi nhé em trai
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạ may mà em đi học chứ ở nhà chắc quậy cho bà hem ngủ được lun í. Hôm qua mẹ em mới mua cho em cái kính đeo đi đường cho đỡ chói mắt đóa chị. Chắc em thích nên đeo hoài hok bỏ ra lun í.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh wa chơi với ken nè, đừng có mà xáp vào "cắn" anh nhá, anh " cắn" lại đó, hahhahaha, eo ui, ken đang làm "trùm" ở lớp nhỉ? Hok biết mẹ em bị cô giáo mắng vốn 7 lần/1 ngày hay 7 lần/ tuần nhỉ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hehe, coi bộ ông anh Mickey đang muốn " gây chiến " hay sao mà hỏi Ken câu xốc óc vậy trời .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Lâu ngày hông gặp gì mà cắn xé tùm lum vậy chị? hihi Tina khoe ảnh với "Hạnh phúc li ti" nè cả nhà ơi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời đọc mà thấy Ken hư nha, cắn bạn là ko đựoc phiếu bé ngoan đâu. chị Anna đi học kìa ốm nghỉ 3 hôm rùi mà nhấ định ko chịu đi học nên mẹ buồn lắm vậy mà hôm nay hỏi mẹ ơi cô có cho con phiếu bé ngoan ko?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy hả em ..thế hôm nào đeo kính chụp hình lên cho chị xem nhé À hôm qua em chụp hình ở trường sao rùi ? khi nào mới có hình vậy Ken ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em đâu đã bít đòi phiếu bé ngoan đâu. Em đi học là thích lắm rùi chị ah. Mà sao chị ko đi học vậy? Đi học vui lắm chị ơi. Hôm nay trời mưa em vẫn chăm chỉ tới trường nè
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm qua mẹ em đến đón em các cô đưa cho mẹ tấm hình em chụp ở lớp đó. Em cười tươi lắm, mà trông người lớn lắm chị ơi. Mẹ em ko có file mà chỉ có ảnh rửa rồi thui. Để mẹ em chụp lại cho cả nhà nghía nha. Mà các cô bảo có mỗi mình em cười thui còn các bạn khác chẳng cười gì cả. Chắc là quen được mẹ chụp nhìu rùi mà hihih.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chị Anna ở nhà 3 năm với mẹ nên bây giờ phải đi học lần đầu sợ quá đấy mà, đi học 4 hôm về ốm nghỉ học 3 hôm ròi ken ạ Mẹ Anna đang buồn lăm nhưng hy vọng chị Anna sẽ quen dần với trường lớp. Ken vậy là ngoan rồi đi học cho mẹ còn làm nhiều việc chứ nhỉ? Ken ê cho chị Anna cái chị ấy xí hổ đi!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hừm anh mà cắn em em sẽ cắn lại mẹ Nga của anh đóa. Em được các cô cưng lắm nha. Lâu rùi mẹ em có bị mắng vốn đâu mà. Anh đừng có mà phao tin đồn nhảm ah nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vì chị được cưng tới 3 năm liền nên vậy đó mà. Đi học nhiều sẽ quen thui chị ah. Mà chị lớn rùi còn được học múa học hát vui lắm đó. Mẹ em thấy em có chiều hướng gia tăng bướng và quậy nên phải cho em đi học liền
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy hả em ..uhm mẹ chụp lại rùi up lên cho nhà xem nhé . Thế tuần rồi em đi học ngoan vậy có được phiếu bé ngoan hôn Ken ???