Khác: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi buinguyen, 3/3/2011.

Tags:
  1. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Đúng như mẹ này, trước tiên mua ít thôi, sau sinh thấy thiếu bảo ông xã chạy vù ra hàng mua đc ngay ấy mà. Mình nghĩ cũng ko nên như bạn mẹ này ko nên mặc đồ của chồng như thế trông kỳ lắm. Mình sinh mùa này có nhiều bộ sau sinh đẹp hihi.
     
    Đang tải...


  2. kinkin2410

    kinkin2410 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    2,343
    Đã được thích:
    576
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Em cũng nghĩ ko nên mặc đồ của chồng nhìn bô lô nhếch lắm ... mà cứ như thế tạo thành thói quen luộm thuộm thì chồng nhanh chán
     
  3. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Mình ngồi làm cái chữ lý như nhà này mãi mà chẳng đc, điên cả người chẳng làm nữa bực thế he hehe
     
  4. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Mẹ nó tả thế thì các mẹ tập 1 sợ chết khiếp. He he.............

    Mẹ nó ơi, hầu như ai cũng bị rạn mà. Mình hồi tập 1 cũng thế, đến tận tuần 36-37 gì đó, cứ yên tâm là mình không rạn, thế mà đến cuối tuần 37, chỉ trong có 1 tuần mà bụng rạn kinh dị luôn. Nói chung là sẽ còn nhiều cái phải chấp nhận đau thương đấy.

    Úi, mình chẳng trông chờ được đức ông chồng nhà mình tí nào, hồi tập 1 ấy, trời thì rét căm căm, mưa phùn nên bị thiếu quần áo rét cho con, bảo ông ấy đi mua thêm, ông ấy mua loại áo để chờ con lớn thêm vài 3 tháng nữa mặc là vừa. Ông ấy bảo không biết chọn thế nào, người bán hàng nhặt cho đấy. Bó cả chân luôn. Cuối cùng đẻ được 15 ngày là đã lọ mọ đi mua thêm đồ cho con. Cũng may là mình không thuộc diện kiêng khem gì cả. Nhưng tối nằm vẫn tủi thân mà khóc đấy mẹ nó ạ. Nên giờ đến tập 2, tớ rút kinh nghiệm phải sắm cho đầy đủ, và chuẩn bị cho chu đáo cả lúc vào viện.
     
  5. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Ôi giời mẹ Minh Minh ơi, tớ đây nè cũng buồn cười lắm tâm sự cho các em chuẩn bị tập 1 choáng luôn. Lúc chưa bầu mình đã dạng ty nhỏ, kiểu ty bánh dầy các cụ vẫn bảo ý. Đến lúc có con nhìn đẹp lắm, ngon lắm vì căng sữa mà. Lúc hết sữa chồng kêu chẳng bằng hồi con gái ha ha ha. Giờ thì đứa 2 chẳng biết là bằng thời nào nhỉ.
     
  6. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Còn mình thì con gái ngực thuộc dạng to, căng, khối người "trước sau như 1" thèm đấy, nhưng tập 1 xong thì nó nhẽo nhèo và xệ, chắc tập 2 xong thì mùa đông, cái rốn được nhờ vì được....... ủ ấm.
     
  7. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Nghe kể xong lại rùng mình nghĩ ko bit mình sẽ như thế nào đây huhuhu
     
  8. kajiwara

    kajiwara Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Nghe các mẹ nói ma buồn triền miên, huhu. Không có các nào khắc phục à :(
     
  9. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    huhu, em đang sợ lắm đây nè. Tối hôm trước em ko ngủ được, mắt cứ trong trong ra í, sau 4h thì ngủ được chút thế mà lại mơ. Mơ mình đi đẻ mới ác chiến chứ, như thật đấy. Cũng vào bệnh viện, vào phòng sinh đang hoàng, còn rõ cảnh bác sĩ bảo: Bao giờ bảo rặn thì rặn nhé. Còn nhớ như in là mình còn rặn 2 phát con đã ra rùi, sau đó còn nghĩ: Ơ, đẻ dễ thế này ah....bla....bla...bla.....
    Còn thấy rõ cảnh bác sĩ đưa con cho bố đỡ tay, rùi mình được đưa vào 1 phòng nào nữa í. Trong phòng sinh còn có 2 chị nữa cũng đang chờ sinh, nhìn mình sinh mà choáng.....trong mơ em còn đếm cả thời gian từ lúc vào phòng đến lúc sinh xong có 20p thui ah, hiiiii. Nhớ rất rõ em còn được bế con mà....
    Sáng ra chẳng nghĩ gì tí tởn khoe mọi người, sau còn bảo là: Sao lại đẻ dễ thế ko bít hehehe
    Về sau chị chồng bảo: Trong giấc mơ sinh dữ, tử lành, chết thật....câu nói đó làm em lo quá cơ
     
  10. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Mẹ này bao giờ về VN thế, ở bên đó mua được cái gì ko?
     
  11. kinkin2410

    kinkin2410 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    2,343
    Đã được thích:
    576
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Thế ko có cách nào khắc phục ạ, thế này thì chít .... sợ chồng chê vì ông chồng nhà em thuộc dạng ưa hình thức hức
     
  12. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Cái này là tùy vào cách nuôi con của mỗi người thôi. Nhà tớ ở vùng núi, tớ dự sinh vào 30/9 là tầm tháng 9 âm rồi, trên tớ kiểu gì trời cũng hơi lạnh, bé đầu nhà mình cũng sinh đúng thời điểm ấy mà. Vì thế ngoài quấn tã chéo còn phải quấn cả tã vuông nữa cơ. Mẹ chồng tớ làm bác sĩ phụ sản, bà bảo thời tiết ấy nên quấn con thật chặt (nghĩa là không thò tay con ra ngoài ấy), con đỡ giật mình và mình bế con cũng dễ hơn. Do đó bé đầu mình phải mua vải về cắt, mang đi vắt sổ làm tã cho con. Tã chéo mà 1mx1m thì to thế nào, quấn đã tay lắm, con như khúc giò, có đạp cũng không lo thò chân tay ra ngoài như tã mua ngoài chợ. Con cuốn kín mít từ đầu tới chân như thế thì cần gì bao tay bao chân, cũng không đeo yếm được vì phần cổ to quá, hihi. Mình mua đồ cho con đủ dùng thôi, ngoài tháng mua tiếp vì con trẻ tùy đứa, đứa nào bụ sữa thì ngoài tháng phải thay áo sơ sinh lên size to hơn, vả lại mua ít còn lấy cớ đi mua đồ cho con được, vừa đúng mùa quần áo mới đẹp, mình cũng đỡ buồn sau 1 tháng ru rú trong nhà (hơn nữa các cụ gọi đấy là mình đi đổ phong long gì đấy, đổ cái vía gái đẻ không may đi ấy mà). Ngoài tháng thì mình thích cho con mặc bộ nhái có cả bao chân luôn, mặc vừa tiện lại ấm (lưu ý mua loại mở khuy ấy đừng mua loại chui đầu mặc cho con vất vả lắm, đánh vật xong thì con cũng chết rét). Bao tay lúc đó cũng không cần đeo nếu ở trong nhà vì tầm đó con bắt đầu thích cầm nắm cái gì đó be bé, cũng là để luyện dần sự khéo léo cho tay của con luôn. Mũ thóp mình vẫn mua 2 cái để đội cho con lúc đi ra ngoài trời.
    Quần lót giấy lần trước tớ cũng mua, nhưng chả dùng đến, lí do mặc nó thấy khó chịu lắm. Vả lại sinh mổ theo tớ càng nên mặc quần lót bầu cho nó thoải mái, dùng đến đâu vất đến đấy cũng được, vì đằng nào cũng có tới chục cái quần lót bầu cơ mà, mình thì không mặc lại, cũng chả cho ai được cái đồ ấy. Sau đó thì dùng quần thường là vừa.
    Nhà tớ tự chăm con không có ai hỗ trợ, cũng chả thuê ôsin nên giản tiện được việc gì là giản tiện việc ấy. Ví dụ ở trong viện thì dùng khăn ướt, về nhà dùng bông rửa với nước ấm (luôn cắm sẵn 1 phích nước điện, mình cần thì tự lấy). Sáng trước khi đi làm xã dậy sớm giặt tã, cho vào máy giặt vắt rồi phơi, trưa về cơm nước xong thì bê nước vào phòng cùng tắm cho con, chiều về cơm nước, giặt tã. Vì vậy tã, áo sơ sinh là phải nhiều. Mẹ thì đặt sẵn cô hàng thịt ngoài ngõ làm sẵn móng giò cho, sáng xã cho vào nồi ninh cháo, phơi quần áo xong cháo chín là vừa, trong ngày tớ đói lúc nào, tự bò xuống múc cháo ra bát cho vào lò vi sóng măm. Một lọ vừng đen giã sẵn, ngày uống 2 cốc cho nhiều sữa, 1 lọ long nhãn, thỉnh thoảng cho 1 nhúm vào ngâm nước nóng cả bã lẫn nước, cũng nhiều sữa, rồi sữa bột cho mẹ... Vì thế, tớ vẫn nhiều sữa mà chẳng béo cun cút lên được. Tháng đầu mình chỉ kiêng nước, kiêng làm việc nặng, còn đâu việc gì mình nhúc nhắc làm được thì mình làm, đứa thứ 2 này, vướng bé đầu chắc sẽ vất vả hơn 1 tí, cơ mà đã nhờ ông ngoại vụ đưa đón con đi học, hơn nữa bé nhà mình tuy 4 tuổi nhưng tự lập cực kì, nhờ được khối việc nên trước mắt cứ vc tự lực xem thế nào, vất quả mới thuê ôsin, hihi.
     
  13. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Cái vụ ty ngực thì chẳng có cách nào khắc phục được các mẹ ah. Tớ cai sữa đứa đầu xong trông như 2 quả mướp nhỏ ấy (nó be bé, dài dài....:rolleyes:) mất hết cả tự tin, xong bầu, ngực lại căng tròn đầy đặn, chắc đẻ xong hai quả mướp đó không bé nữa mà dài thêm ra quá.

    Còn vụ mua sắm cho con tớ cũng giống mẹ MinhMinh2604, nhờ ông xã mua xong thì mình mất công đi đổi, cuối cùng phải tự đi mua cho con, có kiêng cữ gì đâu. Giờ tớ rút kinh nghiệm mua trước hết đi để đỡ phải mất công nhờ chồng.
     
  14. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Chị thì toàn mơ thấy mình đẻ xong thì bị băng huyết thôi. Mà sao mình lại mơ thế không biết????
     
  15. kinkin2410

    kinkin2410 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    2,343
    Đã được thích:
    576
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    ôi tối qua tự nhiên chân mình phù lên to ụ, bàn chân nhìn như chân voi chồng nhìn cũng hoảng, dùng tay ấn vào thì mãi chả thấy nó lồi lên như cũ hix, sợ. Sáng nay ngủ dậy thì chân lại gần như bt tức là chỉ còn phù 1 ít thôi ... có làm sao ko các mẹ nhỉ? Có cần đi khám ngay ko ạ?
     
  16. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
  17. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Nói thật, tớ hoàn toàn không đồng ý với các mẹ về vụ không nhờ cậy xã. Như thế mình chỉ thiệt thôi, xã lại lười. Ban đầu ai chả lúng túng, nhưng mình cứ nói thật cặn kẽ (ghi ra giấy ấy), khắc mua đúng hết. Ví dụ: áo sơ sinh loại gì (cài khuy hay buộc dây, size, màu, số lượng), bỉm (size, hãng), giấy ướt (hãng, số lượng), quần (dày hay mỏng, size, màu, số lượng), sữa, bình sữa... Mua mãi các ông ý cũng quen ấy mà. Về có không ưng cũng đừng càu nhàu, tỏ vẻ khen ngợi thành thực vào (nếu cần gọi đứa bạn đến nhờ đi đổi hộ cho). Việc nhà cũng thế, việc chăm con cũng vậy. Bí quyết là: nhẹ nhàng điều chỉnh và luôn luôn khen ngợi, hỏng lần 1 sẽ có cơ hội thể hiện lần 2. Xã tớ khi có đứa đầu cũng lúng túng lắm, sau làm còn giỏi hơn mình (từ quấn tã, tắm con, bế con đến cho con ăn sau này). Vì thế, con gái cực kì cuốn bố, hình ảnh nhà tớ ra ngoài là: mẹ thong dong đi trước, bố bế con đi sau, hay mẹ ăn, bố cho con ăn... Xã tớ chả lấy thế làm ngại, còn sung sướng nữa là đằng khác. 20 tháng con cai sữa, tớ đi học xa nhà (thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần) nhưng cực kì yên tâm dù chỉ có 2 bố con chăm nhau.
     
    cunmiu8211 thích bài này.
  18. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Chia sẻ với mẹ nó. Mình thì có bà nội lên giúp đỡ và bà ngoại thì ngày nào cũng chạy đi chạy lại đấy nhưng bà nội ở nông thôn, làm cái gì cũng luộm thuộm, nấu nướng ăn uống thì cả 2vc mình đều không ăn được. Mà có vất vả hay không được kiêng khem thì cũng chẳng dám kêu với bà ngoại. Nhà mình đẻ hơi mau nên lần này sinh còn phải lo cho bé chị: nào ăn uống, tắm giặt, ngủ nghê.... Ôi, nói chung là tinh thần lúc nào cũng phải tư lực cánh sinh thôi.

    Mình còn phải tính đến chuẩn bị đồ dùng và đồ ăn cho bé lớn trong thời gian mình đi sinh và ít nhất trong 1 tuần đầu sau khi về nhà đấy. Vì bé vẫn phải ăn đồ ăn riêng, mà bà nội thì chẳng biết làm gì cả.

    Tầm này phù là chuyện bình thường mà mẹ nó. Nhưng mẹ nó chịu khó ăn nhạt và uống nhiều nước thì cũng đỡ đấy. Với lại nếu lo quá cứ đi khám BS xem, nhưng mình thấy nói chung BS cũng chỉ khuyên ăn nhạt và uống nhiều nước thôi. Như mình thì không bị phù nhưng thử nước tiểu 2 tháng qua đều bị Pro, nên hiện đang phải sống với bình nước lọc và uống thêm magie đấy.
     
  19. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Em đồng ý với chị, 2 vc em tối tối rảnh là cứ xem các hình ảnh, trang web, lựa chọn chọn mua đồ cho con, mà như thế zai nhà em thích lắm, cứ bảo: Bao giờ đi mua thì bố và mẹ cùng đi mua cho con. Mà chắc tại tình em cũng hơi lười nên cũng muốn xã đi cùng mà lựa chọn hihihi. Đi lựa đồ ông ấy còn khéo hơn cả em.
    Em cũng đang lựa mấy bộ đồ sau sinh để mặc nè.
    Mà các chị ơi, em đọc bên vWTT thấy bảo phải cắt tỉa violong cho gọn, mà chưa bit làm thế nào nè
     
  20. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không :D

    Úi mẹ nó ơi, đấy là xã nhà mẹ nó đảm sẵn thôi. Còn nhà này áh, tùy từng việc thôi. Ví dụ như việc mua đồ cho con, nếu mà có ghỉ rõ ràng ra đưa cho ông ấy thì ông ấy đưa luôn cái tờ giấy đó cho người bán hàng tự lấy và chỉ việc trả tiền, còn nó thế nào thì về vợ tự kiểm tra xem có đúng không.
    Mình nhớ hồi tập 1, nằm trong viện nhưng thiếu cái gì, nhắn tin về cho ông ấy mang thêm kem chống hăm thì ông ấy mang sữa tắm, bảo mang thêm quần đóng bỉm thì lại mang bỉm.... Và nhiều nhiều cái nữa nên mình kết luận là với ông xã nhà mình thì mình tự lực rốn một tí cho nó xong. Hị hị, nhưng mà được cái là kinh tế thì xã lo, nhiều khi nghĩ xã đi làm ở ngoài vất vả rồi, việc nhà thì cái gì mình nhờ được thì nhờ còn không thì cũng đừng lấy đó làm việc bức xúc quá. Gọi là phân công lao động mà mẹ nó.
     

Chia sẻ trang này