Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He hé, hùng hồn nhất vẫn chi có mẹ NHím, mẹ Sáo, mẹ Sóc boy...Còn các mẹ khác đâu? Thế chốt nhá Chủ nhật tuần sau, tức 24/7..........Ọp ẹp tại nhà mẹ Tý béo .........Đông Ngạc- Từ Liêm, Hờ nờ. Tuần này, trưa thứ 6 đi với chị Phương, thứ 7 đi làm, CN ở nhà phục vụ con giai yêu, hề hề.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hé hé....................................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Điện cho em đã ko chịu hỏi...có lần em nói PP hồi 7 tháng bị sốt phát ban nè...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tớ lại thích làm NN vì có nhiều thời gian chăm gia đình con cái hơn. Tớ cũng k phải mẫu phụ nữ biết cách kiếm tiền và có thể làm ra tiền nên làm ở đâu lương vừa phải, ăn cắp được thời gian là tớ thích.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cũng thích làm nhà nước, giờ thì cực nhưng về sau lại sướng.....Các mẹ HN ộp thì ộp nhanh đi, làm liền đi chứ nói tới nói lui, bàn hoài rồi kể kèo bây giờ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hị hị, tại pà nói ko giống con zai nên tui thấy an ủi đấy mừ, chứ 10 người thì hết 9 người nói em í manly rùi á, choáng quá pà ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hè hè, em thì ớn nhà nước lắm ạ, lương chả đủ ăn, 2vc em chết. Làm tư nhân tuy hơi cực chút nhưng lương cao hơn, vẫn có BH về già vẫn sướng như thường.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thấy làm nhà nước cũng thấy đủ ăn mà...ăn ngoài sẽ đủ thôi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hồi PP 7m cũng bị sốt phát ban cũng sốt như Tý 39 độ đấy, mà con ngoan ko quấy chỉ mệt mỏi hơn mọi ngày thôi...Em cho con đi xét nghiệm máu cho chắc ăn chứ ko dám đoán mò, vì nổi mẩn đỏ và sốt là dấu hiệu củ nhiều loại bệnh lắm, nên tốt nhất là cho con đi xét nghiệm máu...Bà nội PP cũng bảo cho uống tiêu ban lộ nhưng em, chồng em, mẹ em ko chịu cho PP uống. Thứ nhất là vì môi trường bây giờ ko được như xưa thuốc bắc làm từ mấy cây thảo dược mà mình đây biết rõ nguồn gốc, thứ 2 là biết con có chịu thuốc hay ko hay dị ứng thành phần nào củ thuốc (mẹ em nói hồi em nhỏ bị ban cũng điều trị thuốc tây chứ cũng ko dám cho em uống thuốc bắc) . Thế là em cho PP dùng thuốc tây và kết hợp ăn cháo gà ác nấu với đọt cây dâu tằm. Ăn chỉ 2 bữa mà ban ra nhiều lắm, nên PP cũng nhanh khỏi......Tháng đó bệnh mà trộm vía PP ko bị mất sức, ko tuột kg...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ăn kiểu đó có ngày há miệng mắc quai. Làm tư nhân ta làm bao nhiu hưởng bi nhiu, chả ngại với lương tâm he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các mẹ HN ơi, theo ngu kiến của em (kn sau mấy lần ọp ẹp) thì mình nên đến nhà mẹ nào đấy (ko cần rộng lắm đâu ạ, chỉ cần có phòng cho bọn trẻ con ngủ và phòng khác cho các mẹ 8 là uki ). Đồ ăn của các con thì đơn giản là 1 nồi cháo chung thôi (còn mẹ nào cầu kỳ thì cứ mang cháo riêng theo), còn các mẹ thì đơn giản như đan rổ, ăn gì mà chả được, mục tiêu là đồ ăn càng gọn càng tốt vì còn phải trông chừng các con và dành tgian 888 nữa chứ . Chúc các mẹ ọp thành công nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhưng nghèo, tiền ít lấy đâu tiền mua sữa cho con, cả hai VC làm nhà nước nên nghèo quá Chị cũng ko cho Tý uống thuốc j, chỉ hạ sốt và cho tích cực uống nước, bú nhiều, trộm vía con sốt nhưng ngoan...may quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đúng òi, ăn thế có mà ngoác mồm Vụ OFF: Thống nhất đến nhà Tý nhá, số nhà 3A8 Tập thể khảo Sát, Đông Ngạc, Từ Liêm (đi qua cổng trường ĐH Mỏ địa chất rẽ phải nà đến) số Đt mẹ Tý nà: 0 chín tám tám 2 sáu sáu sáu 8 năm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, busy nên mới lội ngược được đến đây, thấy ăn uống là ko cầm lòng được nên phải comment ngay, he he..tuần sau nhé, đợi món mực xé luôn, hihi...tuần này mưa quá cũng thấy ngại ngại, với lại chả thấy ai ủng hộ, hic..có mấy chị em mình hô hào mãi mỏi hết cả mồm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cám ơn mẹ Sóc nâu nhé, các mẹ HN thống nhất off ở nhà anh Tý béo rùi, hơi xa tý thì các mẹ cho các bé đi taxi, he he..tuần sau cơ mẹ Sóc nâu ah, tuần này mưa quá cho các bé đi chơi cũng hơi ngại
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị Trang ơi, chị bên Tân Mai phải không? Vậy nhà Nhím, nhà Sóc boy và nhà Sáo thuê chung xe tặc xi nha...Em ở gần Ngã 4 Vọng đây.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ui nhà em bố mẹ em đều làm nhà nước đây (lương thôi ko có lậu nhé), vữn nuôi được 3 đứa con ăn học đàng hoàng, nhà cửa ko nói là giàu nhưng cũng đầy đủ nè, chủ yếu là nhờ 2 ông bà lăn lưng ra làm tăng gia sản xuất chị ạ, có làm là có ăn ngay thôi, đừng lo nghèo chị ơi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hì hì, biết gì nói đóa mà, các mẹ đi sớm sớm 8 được lâu, khoảng 10, 11g là được đấy, chơi đến chiều ra CV chơi tí nữa về là vừa đẹp
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà Nhím ở Xã Đàn, nhà nội chị ở Tân Mai nhưng cuối tuần thì con chuột Bee nhà chị lại ở nhà ông bà ngoại ở Tôn Đức Thắng cơ, đi đường nào cho tiện nhỉ, chị ko biết đường đi đến nhà mẹ Tý, em chỉ đường đi đường nào cho tiện nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, đề xuất này được đấy, mẹ Sáo ơi, hay là trưa mai mẹ Sáo đưa chị Phương lên quán Ngon đi, gần chỗ chị, he he..mỗi tội thực ra quán Ngon ko có món gì đặc sắc hẳn, ở ngoài chuyên từng món vẫn ngon hơn, hi hi..hay là lượn ra quán bún lưỡi ở chợ Ngô Sỹ Liên ý mẹ Sáo, bún chân giò dọc mùng và lưỡi lợn, bún lưỡi, bún sườn..chấm xì dầu ăn ngon lém mà