Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Địa chỉ mẹ Tý cho rồi mà...Vậy hẹn nhau mấy giờ đến đâu đó thì gọi tặc xi...Ví dụ như nhà chị chẳng hạn...Em bẩu xã chở mẹ con em đến, chờ mẹ con Nhím sang rồi từ nhà chị thuê taxi đi......bẩu nó đến Đông ngạc, thằng taxi nào chả biết...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao các mẹ 8 ác chiến quá, làm em lỡ hình CCD với Nhím hôm qua chưa update mà phải lội lại phê ghê
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ hén, thế cuối tuần sau hẹn hò đi chung taxi nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hùi xưa các cụ còn tăng gia được, chứ giờ tăng gia cái j, mún tăng gia cái j cụng phải có cái đầu tiên , Hùi xưa trồng cái rau nuôi cái lợn là cũng có tí ti. Giờ chồng cái chi chi, chỉ chồng cây thuốc phiện nuôi con ve là giàu thôi ))))))))))))))
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hơ hơ, bà này chỉ đc cái bi quan. Con bạn mình làm NN, suốt ngày bảo mình mở VPLS đi để nó đầu tư cho, há há....Mình làm ngoài nghèo rớt.... Thôi thì kệ thây ông cụ...Cái gì đến sẽ đến, nhể?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hị hị đấy là em nói theo hoàn cảnh nhà em, chứ nhà bác thành phố thì đất đâu mà tăng gia được, nhưng mình làm kiểu khác, như làm thêm chẳng hạn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui trời, nói chung giàu nghèo thì cũng khó nói lắm, so với người giàu có thì mình ko bằng nhưng mà mình vẫn hơn ối người khác mừ, với lại có nhiều người nhiều tiền nhiều của nhưng con cái họ cũng ko ra gì, nhất là những người kiếm tiền bất chính ý, đa phần con cái hư hỏng, mình cứ làm sao đủ nuôi con cái và lo cho con học hành ko đến nỗi nào là được, nhà mình cũng chả lấy đâu ra mà nhiều tiền nhưng mà cũng chả bao giờ nghĩ ngợi gì đến tiền, bằng lòng với cuộc sống của mình nên thấy vẫn happy, he he..có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi, miễn sao cố gắng cho con cái ko thiệt thòi là được, bố mẹ hy sinh bớt các khoản chi tiêu vui thú cho riêng mình để nuôi con, he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bi bi cả nhà PP dậy rồi em chơi với PP đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thêm gì giờ, vừa ngu vừa dốt lại trọc đầu...kakaka...nói thế chứ vưỡn lạc quan mừ, mai mốt con râu nó nuôi mền, nhể Nhím nhể, mẹ nà mẹ iu con râu nhắm ế
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bi bi cả nhà PP dậy rồi em chơi với PP đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí thía thì anh Tý phải bảo mẹ anh gửi gạo sang mà nuôi Nhím đi, ko thì có anh Hàn xẻng nào xúc mất thì chít
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao LCm sao ấy nhỡ chán quá đi thôi à.......................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừa, đúng đấy, anh Tý ko chịu khó chăm sóc em Nhím nhỡ mà anh Hàn nào múc mất em Nhím rùi thì anh Tý ngồi đó mà tiếc nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hha yên tâm, em Nhím chung tình như anh Tý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thỉnh thoảng lcm chập cheng sao ý, ghét thía! Thôi bi bi các mẹ, mẹ Sóc boy lượn lờ mua sắm đồ thu đông cho con gái yêu cái, mua trước mùa cho nhiều hàng đẹp và đủ size, mọi năm mua đúng mùa hàng đẹp toàn chậm chân hết size của con, he he..chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao toàn mua cho gái k thế chị............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bây giờ tăng gia gì bà? Có mà ra ngoài buôn bán thêm. Cơ mà thế chả vật vã ra. Thế thì thà đi làm nước ngoài với tư nhân luôn đi cho nhiều tiền, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giờ này mà chị cứ lưỡi lợn với bún lưỡi với bún dọc mùng Bụng em đang sôi ùng ục, nước bọt túa ra nuốt ko kịp đây này, hixxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe.... thích cách nói tếu táo của mẹ Tý quá đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, con râu sợ mẹ chồng lày quá đê! Nó chưa về mà đã bị mẹ chồng "yêu" quá thế này nhỡ nó sợ ko dám về thì sao???