Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    tớ luôn thấy nàng rất vui tính, thẳng thắn, bốp chát mà ko ngờ cuộc sống của nàng cũng ngúc ngoắc vậy.
     
    Đang tải...


  2. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng, sao em thấy phụ nữ khổ thế, muôn đời chịu khổ, chịu thiệt thòi, người chồng nhiều khi cứ nghĩ đấy là nghĩa vụ của người vợ hay sao ấy, thỉnh thoảng đọc tâm sự của cá mẹ buồn mà em cũng thấy buồn, cũng thấy chạnh lòng, hxhx
     
    thanhdatgas thích bài này.
  3. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    uh mình cũng thấy thế, nếu có kiếp sau thì làm thằng đàn ông xem sao, cái gì cũng là nghĩa vụ của phụ nữ, mình đang ước ao quay về cái thời đại mẫu hệ ngày xưa đây.
     
    hienlinh1911 thích bài này.
  4. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Người ngoài, kể cả đồng nghiệp nhìn vào thấy em lúc nào cũng cười phớ lớ nên chẳng ai biết sau đó thì em phải suy nghĩ và chịu đựng những gì. Cơ bản em nghĩ "tốt khoe ra, xấu xa đậy lại", dù có buồn đến mấy khi đến cơ quan em vẫn cố tỏ ra bình thường. Hồi trước em hay trút tâm sự vào nhật ký, nhưng giờ nhà thuê bé tí, chả còn chỗ nào cho riêng mình mà nhật với ký, nên em chỉ tranh thủ được những lúc chồng con đã ngủ để lên mạng tâm sự cho vơi đi.
    Về chuyện chăm con thì ông bà ngày xưa nuôi con không giống chúng ta bây giờ nên cứ để con cho OB chăm là thể nào cũng xảy ra mâu thuẫn BMC và nàng dâu. Phận dâu con thì cũng chẳng thể góp ý với OB nọ kia được, đành âm thầm mà chịu thôi!
    Em cũng hiểu chồng em là người đứng giữa nên khó xử, và em cũng không chịu chiều ý bà nội làm bà nội giận, mắng chồng em nên hắn mới bực. Vợ chồng em có to tiếng thì cùng lắm chỉ 1-2 ngày là chán, tự động làm lành với nhau. Chẳng nói đâu xa, đêm qua em vừa khóc vừa gõ những dòng tâm sự với các mẹ đấy, thế nhưng sáng nay lên đến cơ quan lại lo chồng đi làm sớm ko kịp ăn sáng có mệt ko. Cái em chán nhất là MC em rất hay giận dỗi, mà mỗi lần bà giận là vợ chồng em lại xào xáo. Chiều bà thì chẳng biết thế nào cho vừa. Nói chung là từ hồi chúng em yêu nhau bà đã phản đối vì bà bảo ko hợp tuổi. Đến khi chúng em quyết định cưới bà vẫn chưa thực sự bằng lòng, vậy nên nói thật là em cũng chẳng có tình cảm thắm thiết với bà được. Ấn tượng từ đầu khó có thể thay đổi được, nhưng giờ bà là mẹ của chồng em, nói gì thì nói, em vẫn phải cố gắng làm vừa lòng bà để hai vợ chồng yên ổn thôi! Em cũng ít gọi cho MC vì gọi về ngoài mấy câu thăm hỏi sức khỏe thì có nói thêm được gì đâu, chả lẽ lần nào gọi cũng ngần ấy câu hỏi đi hỏi lại! Bà bị tiểu đường, mấy hôm nóng quá không ăn được em cũng mua sữa tốt gửi xã mang về biếu bà. Đâu phải em không quan tâm đến bà, chỉ vì em không thể hợp nổi tính hay giận dỗi và nói lẩy, nói bóng gió của bà nên không thể thân thiết hơn được thôi!
    Bọn em đều xa quê lập nghiệp ở HN. Biết là ở đây cơ hội nhiều nhưng để kiếm được đồng tiền cũng khắc nghiệt lắm! Bên nội và bên ngoại đều chẳng có gì cho, hai đứa tự thân lập nghiệp thôi. Em tranh thủ bán hàng thêm ngoài giờ vì biết lương mình thấp, kiếm được thêm đồng nào hay đồng ấy, cố gắng để không phải mang tiếng ăn bám chồng. Đi làm cả ngày, về nhà lại tất bật con cái, cơm nước, giao hàng cho khách, thời gian đâu mà gọi điện tỉ tê tâm sự với MC, đến mẹ đẻ em còn chẳng mấy khi gọi về được, nhưng bà hay gọi cho em nên xã lại lấy đó là cái cớ để trách em "nhất bên trọng, nhất bên khinh".
    Xã em hồi trước vô tâm lắm, con khóc đêm hắn quay mặt vào tường ngáy khò khò, mặc em muốn xoay sở với con ra sao thì ra! Giờ đỡ hơn là thỉnh thoảng đêm con giật mình khóc cũng dậy để dỗ con, chiều về cũng trông con để em cơm nước.
    Giá hai vợ chồng em được tự do quyết định cuộc sống thì có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì, đằng này MC em đã quen mọi việc của chồng em đều phải thông qua bà rồi, nên giờ có việc gì chồng em tự quyết là bà lại nói ra nói vào, chồng em thì nóng tính nên bà nói kiểu đó là thể nào hắn cũng cáu ầm lên. Và khi hắn cáu thì MC có ở đấy đâu, dĩ nhiên người hứng chịu lại là em thôi!
    Em vẫn rất yêu chồng, chẳng thể nói bỏ là bỏ được, nhưng cứ sống dưới áp lực thế này chẳng biết em chịu đựng được bao lâu nữa! hic
    Chồng ơi, ước gì chồng nghe vợ nói! :(
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2011
  5. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chẳng phải ngày xưa đâu, giờ vẫn còn nhiều dân tộc duy trì chế độ này mà chị! Ước gì mình được như thế nhỉ! :D
     
  6. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Linh em,

    Chị định ngủ rồi mà lại vào đây, chị khóc, khóc vì thấy bóng mình trong đó, khóc thương em, thương cho thân phận phụ nữ chúng mình!

    Hai tháng nay, gia đình chị mới thực sự yên ổn em ạ. Nhưng:

    - Chou là con chị, chỉ chị mới có quyền cho con đi đâu, ở đâu, bởi khi Chou ăn, Chou ốm ai lo, ai chăm hả em========> Em phải có tiếng nói riêng của em! (Chị k phỉa dâu ngoan đâu, 6 tháng rồi chị chưa về nội, chị sợ về lắm, cũng sợ như em, mỗi lần về là suy nhược cơ thể, mỗi lần về là bóng gió giữ Chou, nhưng k giữ chị)

    - Nói chuyện bằng chân tay là không thể chấp nhận được đâu em============> EM có thể học cách im lặng nhưng cần phải chấm dứt ngay tình trạng này em ạ.

    - MC em cố chấp, gia trưởng: CS riêng của 2 VC không nên để bà tác động quá nhiều, chị bây giờ quen rồi, ai nói gì mặc, chồng chị nói, chị đồng ý hay k đồng ý cũng ừ rồi phân tích sau, chứ lúc đang điên thì mình còn nói được gì!

    - Chị đã từng về ngoại 2 tuần k liên lạc em ạ, người rã rời, con nhớ Ba, chị lại nhịn sau lời xin lỗi, sau cố gắng của chồng nhưng tiếp tục mặt lạnh 1 tuần nữa, k có chị nhà cửa lanh tanh bành, mọi thứ mốc meo cả lên, em cũng vậy thôi, khi ấy MC em có thay em vun vén cho gia đình em được không?

    Còn chuyện chị em mình phải chịu đắng cay, lời vàng ngọc thì đúng rồi, chỉ mình biết, thôi cố nén rồi tăgj lại lúc vui vẻ xem, chồng em có sẵn lòng nhận không? Có hào hứng không? Có thấy vui không mà tặng em.

    Chị gặp Hiền rồi, chị thấy cũng ít người chịu khó như H, như ba Chou, hãy nhìn vào mặt tốt của Hiền, sóng gió rồi sẽ qua đi em ạ.

    Chị đã có lúc hết yêu chồng, đã có những lúc không còn gì cả nhưng rồi lại êm thấm! Tình cảm không phải nói dứt là dứt đúng không em?

    Chịu đựng, bao dung yêu thương là bản chất của phụ nữ rồi.

    CHúc em, chúc chị, chúc các mẹ sẽ luôn HP, vững vàng lên em nhé!
     
  7. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đã định không khóc, vậy mà đọc những dòng này của chị lại khóc. :(
    Đời là thật, mạng là ảo, nhưng giờ những người quen biết nhau qua mạng lại sống thật với nhau hơn ngoài đời là sao?
    Em sợ về nội, sợ sống chung với bà nội, sợ từ khi đầy tháng Xoài, bà nội ra chơi với cháu, câu đầu tiên là bà bảo con dâu sao 1 tháng rồi mà bụng vẫn to, m... vẫn to thế, chắc không chịu nịt bụng hay là nằm nhiều quá à! Câu tiếp theo hỏi cháu bao nhiêu cân, rồi so sánh con người này người nọ ở quê đã 6, 7kg rồi cơ đấy! Thử hỏi em có yêu mẹ chồng được như mẹ đẻ không đây?
    Em sợ đưa con về nội, rồi lúc chuẩn bị đi thể nào cũng: thôi, cháu nó mới về ít hôm, giờ đi xe ra mệt, con cứ ra trước rồi để mẹ đưa cháu ra sau hoặc 1,2 tuần nữa con về đón cháu ra. Mà em thì say xe, chẳng lần nào đi ô tô là không rũ ra. Thế mà vẫn phải cố, không thì bà lại bảo có tí cháu muốn để nó ở nhà chơi với bà cũng không được, không thì chồng lại bảo nhà ngoại thì nhoáy cái về, nhà nội thì cứ nhắc đến về là em trốn. Lí do Xoài ở với bà nội từ trước Tết gần 1 tháng, ra ăn Rằm tháng Giêng với bà ngoại được 1 tuần rồi lại về nội đến tháng 5 vừa rồi mới ra ở với bố mẹ là vậy đấy chị ạ! Nhiều lúc em nhớ con muốn phát điên, ngồi khóc tu tu như đứa con nít, chồng cũng chỉ vỗ về tí rồi thôi, khi thì quẳng cho câu "tưởng gì, thế mà cũng khóc". Uh, chồng cứ thử mang nặng đẻ đau ra đứa con xem chồng có muốn xa con ngày nào không!
    - Các cậu bên chồng em đều quen nói chuyện với vợ bằng tay chân, đến cả con của cậu giờ lấy vợ cũng thế, sẵn sàng tát vợ vì vợ sang nhà cụ phụ đám giỗ với các mợ mà mặc bộ quần áo nhàu nhĩ, làm mất mặt chồng, trong khi vợ vừa sinh con được gần tháng (Nuôi con mọn, lại vào phụ nấu bếp, đồ ăn rồi than củi nhọ nhem, chẳng lẽ quần là áo lượt đi sang à!) Vậy là đủ biết chồng em lớn lên trong môi trường như thế, chẳng tránh nổi. Có chăng hồi xưa em nhịn để cho đánh, giờ em im trước khi bị đánh hoặc đánh tự vệ nếu có thể thôi! Cũng may là từ hồi em biết im lặng thì ko bị đánh nữa rồi! Liệu nói câu này có phải "trộm vía" không đây???
    - Chẳng phải vô duyên vô cớ mà em lấy nick hienlinh1911 chứ không lấy nick là mẹ Xoài hay gì đó đâu, em muốn lúc nào vợ chồng em cũng đồng hành với nhau, cũng yêu nhau thắm thiết như khi chồng em nói lời yêu em, ngày 19/11. Ngày này cả em và anh ấy đều nhớ hơn ngày cưới. :) Thì em cũng đã nói, nếu chồng em không có tính gia trưởng, bớt nóng tính thì có lẽ đêm ngày em phải lo giữ chồng không người khác giành mất rồi! Những "lời hay ý đẹp" mà chồng văng vào mặt em chỉ có từ khi anh ấy làm chung với vài người ở công ty cũ gần 1 năm trở lại đây, mấy ông ấy chửi bậy như hát hay. Giờ hắn nghỉ ở đó rồi nhưng hình như đã thành thói quen không bỏ được. Em thì nghĩ đến những từ đó đã thấy tởm chứ nói gì đến mình "phun châu nhả ngọc" ra được những từ như thế!
    Chồng em bản chất rất hiền lành, chịu khó. Cũng đi làm 8 tiếng như em, dân thị trường còn phải phơi mặt ngoài đường cả ngày, nhưng khi em mệt hay có đơn hàng nào xa, đường khó tìm là cũng xung phong đi giao hàng. Nhưng đến lúc cục tính lên là như biến thành người khác, đập phá, chửi rủa như con thú hoang. Rồi sau đấy lại xin lỗi, lại cười trừ và em lại mềm lòng. Em có bao giờ giận chồng quá 30' đâu, tức quá thì ra ngoài đi loanh quanh cho hạ hỏa, rồi sau đấy lại thương, lại yêu. Cứ cái vòng luẩn quẩn như thế!
    - MC em thì em xác định "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nên mình cứ tôn trọng bà và không làm gì quá đáng thôi! Hôm nay em cũng vừa nói chuyện điện thoại với bà gần 1 tiếng đồng hồ, bao nhiêu bức xúc em nói ra hết. Thà mất lòng trước, được lòng sau còn hơn! Em bảo bà rằng từ giờ bà không đồng ý điều gì thì nói thẳng ra với em, đừng nói qua chồng em như từ trước đến giờ để bọn em lại cãi nhau, mất hạnh phúc gia đình, rằng bọn em ở HN cũng vất vả nhặt từng đồng từng hào chứ không phải chơi không nên bà đừng tạo áp lực cho cuộc sống của chúng em thêm nữa! Em biết nói ra như thế bà sẽ lại tự ái, rồi lại gọi cho chồng em nói này nói nọ, nhưng em kệ! Em còn sống với chồng cả đời, em phải bảo vệ hạnh phúc gia đình em! Em cũng đang học cách bỏ qua những gì bà nói, chẳng để bụng làm gì cho mệt thân, nhưng cũng phải bảo vệ chính kiến của mình chứ im lặng mãi mọi người lại tưởng im lặng là đồng ý. Em giờ là con dâu hư rồi! :(
    Vợ chồng em tối nay vẫn mỗi đứa ngủ 1 nơi. Em biết hôm nay hắn đi công tác về mệt nhưng vì tội làm mặt lạnh với em nên em cũng chả thèm động đến. Chiều nay em chẳng nấu cơm, đi ship hàng về xong em ngồi ôm máy tính, mặc kệ hắn đi mua mì tôm về ăn. Nhìn hắn trệu trạo ngồi nhai mì tôm cũng xót lắm nhưng đành kệ cho hắn nếm mùi vợ "đình công" :)
     
  8. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    không nói chuyện được trực tiếp, em hãy thử viết thư xem sao? Trước mắt, để xoa dịu tình hình, chị nghĩ em nên lùi một bước. Hãy xin nghỉ vài ngày đưa con về nội chơi như lời hắn nói. Em đừng gửi con về, hãy trực tiếp đưa con đi thì mới đưa con về được, không lo bà giữ. Trước khi đi, hãy viết và để lại cho hắn một lá thư. Đừng trách móc hắn trong thư nhé, em hãy nói về tình yêu thuở xưa, nói về cảm giác hạnh phúc của em khi hai đứa kết hôn, rằng em đã sung sướng, đã hạnh phúc thế nào khi hắn chồng quan tâm, giúp đỡ, cảm thông với vợ, rằng em đã bình yên biết bao khi được sống bên cạnh chồng, con...em cũng có thể nói về nỗi tủi thân của em khi chồng không hiểu vợ, không nhìn nhận sự cố gắng của vợ...hãy chỉ nói rằng em rất tủi thân, đang chờ sự nhìn nhận của chồng chứ đừng trách móc hắn, và hãy rủ hắn cùng mình thay đổi cuộc sống xem sao. Phần em, chồng em nói đúng đấy. Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm đến mức không chú ý đến bản thân thì không được. Mình còn không trân trọng, không yêu quý bản thân mình thì đòi hỏi người khác trân trọng mình sao được? Thế nên, em hãy mua sắm cho mình, có chừng mực thôi nhưng đủ để chồng ko bảo mình là nhếch nhác. Về quê nội cũng nên về bằng thái độ ôn hòa, cầu thị, biết lắng nghe. Dù sai dù đúng thì đó cũng là bố mẹ anh ấy- bố mẹ mình. Vì vậy, đừng phản ứng thái quá vì chồng( cũng như mình) có thể lấy những người vợ/chồng khác, nhưng có ai thay đổi được bố mẹ, anh em ruột thịt đâu? Hãy chấp nhận họ như một phần máu thịt của mình, tự nhiên em sẽ thấy những điều vô lý của họ bớt phi lý hơn đấy, và như thế thì việc em bày tỏ quan điểm của mình cũng dễ dàng hơn.
    Chúc em thành công nhé!
     
    Tam.hinthanhdatgas thích.
  9. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hix.. chỉ mua bánh có 1 lần mà ấn tượng em mãi.
    thấy cách nói chuyện hồn nhiên, cẩn thận khi gói bánh để chuyển vào sg cho chị.. chị ko nghĩ em là người sâu sắc thế này.
    nhưng thôi, hãy cố giữ hạnh phúc cho riêng mình, đừng vì một thế lực nào làm lung lay gia đình mình cả em ah.. bạn chị, nhóm 5 đứa, mà giờ chỉ còn 1 mình chỉ là còn nguyên vẹn một gia đình, còn 4 đứa kia, đều ly hôn chồng chỉ vì lý do mẹ chồng, chị em chồng ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống vc, tụi nó cố hoài mà ko dc, chị cũng tìm mọi cách khuyên can để gia định bạn chị ko tan vỡ.. nhưng rồi 4 đứa đều tan vỡ hết.. chỉ còn mình chị đây, chị cũng cảm thấy lo lắng lắm, nhưng bên cạnh chị có một người chồng càng ngày càng yêu thương vợ hơn lúc mới cưới( lúc mới cưới chồng chị cũng nghe lời mẹ chồng 1 phép, cái gì cũng mẹ chồng, món mẹ nấu vẫn thích hơn vợ nấu, chỉ cần mẹ chồng khó chịu, ko hài lòng gì với con dâu là đánh tiếng cho con trai, con trai về kiếm chuyện với vợ... nhưng những chuyện ấy chỉ kéo dài đúng 1 năm đấu hôn nhân, sau đấy chị tìm cách nói chuyện với chồng, về việc cư xử với nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu... thế rồi, từ nói ít thế mà ngấm nhiều, càng ngày chồng ko còn về phía mẹ nữa, có chuyện gì cũng nói và xin ý kiến vợ chứ ko thông qua mẹ chồng nữa..) càng ngày chị càng thấy chồng có trách nhiệm với vợ và con nhiều hơn, tuy nhiên cũng hơi vô tâm 1 chút, nhưng chị cảm thấy hôn nhân của chị càng ngày càng tốt đẹp hơn những năm đầu hôn nhân, chồng vẫn chịu chuộng mình, đi đâu ăn sáng chồng cũng vẫn hỏi ý kiến vợ thích ăn món gì, vợ mệt đều làm việc nhà cho vợ, vợ busy thì vẫn xung phong đón con, cho con tắm và ăn.. không biết những việc này duy trì đến đâu, nhưng chị vẫn bỏ qua tất cả những định kiến xung quanh để sống với hạnh phúc của mình.
    vi thế, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.. hạnh phúc là ko chờ đợi.hì hì.
     
  10. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em cảm ơn chị thật nhiều!
    Em về quê nội thì mọi người trong nhà, cụ ngoại và các cậu, các dì quý lắm, đến cả hàng xóm ai cũng khen! Vì không phải là em không chu đáo và chan hòa với bên nội. Chỉ trừ mỗi MC là em hay có mâu thuẫn thôi! Bà cố chấp và gia trưởng vì bà một mình nuôi chồng em nên người, chồng em lại là con một nên bà dồn hết tình cảm cho anh ấy. Giờ tình cảm của chồng bị san sẻ cho em nên bà khó chịu cũng là điều dễ hiểu! :) Em chẳng chấp nhặt gì mẹ chồng, nếu em là người để bụng hay chấp vặt thì có lẽ nhà em tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi chỉ vì bà cứ hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống vợ chồng em.
    Tháng này cơ quan em trả lương chậm, đến giờ vẫn chưa có lương. hic. Bao giờ nhận lương em sẽ tút lại nhan sắc mới được! Em không đến nỗi ăn mặc nhếch nhác đâu, nhưng tính em giản dị, lại nghĩ cả ngày đi làm rồi tối về với chồng con thì chưng diện làm gì cho phí phạm. Cũng đến lúc phải thay đổi 1 chút trong suy nghĩ rồi chị nhỉ! :)
    Hôm nay Hà Nội mưa to lắm chị ạ, chắc sắp hát bài "Em ơi Hà Lội phố" rồi! :D
    Âm lịch hôm nay 14, các cụ bảo "Mùng năm, mười bốn, hai ba/ Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn", chẳng biết thế nào nhưng em luôn bị xui xẻo trong những ngày này, vì thế em rất sợ mỗi khi nhìn lịch lại "mùng năm, mười bốn, hai ba"
    Vậy mà sáng nay chồng tự nhiên ra ôm rồi bảo "Chán giận nhau rồi, giận nhau đói lắm, em đi nấu cái gì ăn đi" :)
    Tự nhiên buồn cười vì cái lí do làm lành của hắn, thấy yêu chồng lạ kỳ! Trừ những lúc đáng ghét thì hóa ra chồng em cũng dễ thương phết chị ạ!
    Mưa ngập trời nhưng mưa trong lòng tạnh rồi, hy vọng lại được thấy cầu vồng sau cơn mưa!
     
  11. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị à, chị nói với chồng như thế nào mà anh ấy thay đổi được vậy? Chỉ cho em ít bí quyết đi! :)
     
  12. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    CHúc mừng Linh nhé!

    Phụ nữ chúng mình cứ nghĩ xa xôi, cứ buồn và cứ đau, nhưng yêu chồng, chỉ 1 cử chỉ yêu thương, 1 lời nói ngọt ngào của "hắn" lại nhũn như chi chi:)

    Sau ngày mưa sẽ là những ngày nắng đẹp!

    CHúc em luôn HP em nhé (u)
     
    hienlinh1911 thích bài này.
  13. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ng ta bảo vượt qua đc mấy năm đầu hôn nhân thì sẽ có hạnh phúc ko thì dễ chia ly lắm!
    Em thấy nhà nào cũng có chuyện. Từ bạn bè, đồng nghiệp và cả các mẹ trên này. Nhưng ko phải ai cũng vượt qua đc. Em sẽ học tập chị và mẹ chủ top để có 1 gia đình thực sự!
     
    hienlinh1911naxinhxinh thích.
  14. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hihihi.. chị chẳng có bí quyết gì đâu, nói chung dc như thế cũng là 1 quá trình phấn đấu của chị. để chị kể cho em nghe qua quá trình của chị từ bé đến khi lấy chồng, chị chẳng biết làm gì cả việc rửa chén, mẹ chồng chê bai, nói móc nói mỉu, rồi còn nói là bé tí tí( vì trong gia đình chồng thì ai cũng cao từ 1m65 trờ lên cả), mà nhớ đời nhất là ngay sau ngày cưới dc 1 tuần thì đến tết,mẹ mình sợ con ko biết làm gì thì làm sao ăn nói với bên kia, nên mẹ mình kiếm cớ cho mình về nhà mẹ đẻ ăn tết để mình ko phải làm việc. lúc đấy mình cương quyết ở lại, mình nói thẳng với chồng, mẹ chồng" con thật ra chẳng biết làm gì, con không khéo ăn khéo nói như người bắc( mình là người gốc bắc nhưng vào đây lâu rồi) nói túm lại là con ko biết làm gì, mẹ hãy chỉ bảo từng tí cho con, với lại có việc gì ko hài lòng con thì mẹ cứ nói thẳng với con để con sửa, chứ nói ra ngơời ngoài là con ko thích..)mẹ chồng và chồng okie ngay.thế là đêm 30 tết, mẹ bắt mình đi vò gạo đồ xôi, mình chẳng bít đồ mà mình quay qua cắm vào nồi cơm điện giống nấu cơm í, thế là đến đêm giao thừa mẹ nói mình mang xôi lên để cúng tổ tiên..hizz.. lúc đấy mình quay lại nồi xôi thì hãi quá, vì lúc đó chẳng khác gì nồi cháo, mình ko bít làm sao thì mẹ chồng xuống mắng cho 1 trận, thế rồi từ đó thấy ai là mẹ chồng cứ ra rả cái chuyện này.. mình thù lắm, thế là từ đấy mình quyết tâm học nấu ăn, thu dọn nhà cửa.. chỉ trong vòng 1 năm thì mọi chuyện mình đều suông xẻ, và mẹ chồng tự tin giao phó bếp cho mình mỗi khi nhà có đám.. chồng phục mình lắm, đi đâu cũng tự hào khoe" vợ e lúc cưới về chẳng bít làm gì, thế mà sau 1 năm đã bít tuốt đấy".. còn chuyện mẹ chồng, mình đã từng nói thẳng mình có lỗi thì nói với mình, ko dc nói với người xa lạ, mình ko thích.. thế là 2 mẹ con cũng yên ổn đến khi mình có bé na, xích mích bắt đầu xảy ra, nào là mẹ nói 1 đường, còn mình thì làm theo ý mình.. thế là bà khó chịu ra mặt, quay qua hậm hực với chồng, chồng lại kiếm chuyện gây lộn với mình.. nói chung sóng gió nổi ra 2 năm đầu hôn nhân rất nhiều, mình thì tính hay nói, chồng im thì mình lấy đà nói cho đã. nhưng chẳng giải quyết dc mà xung đột này nối tiếp xung đột khác, còn dắt nhau ra tòa nữa, bố mẹ mình sợ quá nên tìm cách khuyên càng, nhưng cugn4 ko đi đến đâu về đâu, lúc đó mình thấy bất lực thật, nhưng nghĩ đến con, thế là mình từ 1 đứa nóng tính như trương phi, tự nhiên nhỏ nhẹ nói chuyện với chồng, chồng vui vẻ thì ngồi khen mẹ chồng, khen mẹ giỏi, tứa lung tung... rồi mình nói giờ mình chỉ có chồng con, nên có việc gì thì anh phải chia xẻ với em đầu tiên, vì em là vợ anh, anh sống với vợ. em ko cấm anh quan tâm đến mẹ, nhưng có việc gì trong gia đình thì anh nên bàn với em trước.. rồi cứ thế, ra rả từ ngày này qua ngày khác, mình luôn biết nhìn xung quanh, họ hàng, 3 cô em dâu, mình luôn nhắc chồng mình những việc nhỏ nhặt " nào là anh ơi, ngày mai đám dỗ nhà cô.., thì em mua món này nhé. rồi anh ơi, sinh nhật mẹ mình mua quà gì nhỉ!! túm lại là mấy việc này mình hơi nhanh.. nhưng tính mình rất rõ ràng, vợ quan tâm đến gia đình chồng, thì chồng vẫn phải quan tâm đến gia đình vợ, quà thì mua đều nhau, thỉnh thoảng mình còn nói cho ông bà ít tiền phụ thêm cho ông bà đi du lịch... từ những việc nhỏ nhặt đấy thôi, mà chồng rất quan tâm đến vợ con..và ko còn cạnh mẹ chồng thế này, mẹ chồng thế kia nữa.hí hì
     
  15. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chúc mừng em gái!:D Mong em tiếp tục những ngày vui và chỉ chia sẻ niềm vui ấy thôi!
     
    hienlinh1911 thích bài này.
  16. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Xem ra để có được thành công như bây giờ chị cũng trải qua không ít sóng gió đấy chứ! Chẳng có con đường nào trải sẵn hoa hồng cho mình đi cả, chị nhỉ!
    Cảm ơn chị đã chia sẻ kinh nghiệm "rèn chồng" nhé, em học được khối thứ đấy! hihi
    Em thì hơi khác với chị 1 tẹo vì em là chị cả trong gia đình nên mẹ đẻ em chú ý rèn giũa em cái khoản bếp núc lắm! Tính em lại hay ăn nữa, nên cũng chịu khó "lăn vào bếp". hehe
    Tết về nhà nội ăn Tết, đồ cúng lễ, hoa quả, linh tinh thứ, em và chồng đi sắm sửa chuẩn bị chu đáo hết, bà chỉ cần ở nhà trông cháu cho vợ chồng em đi chợ thôi! Đến bài khấn gia tiên em cũng in sẵn ra, chồng chỉ việc nhìn vào đấy mà đọc! Bạn bè đến nhà ăn cơm, chồng cứ ngồi luôn mồm "tau chẳng phải làm gì, vợ tau làm hết đấy! Nói chung vợ tau mà ở nhà thì chẳng bao giờ lo đói hay lo đồ ăn dở cả!" Đấy, lúc chỉ có 2 vợ chồng thì có khi coi vợ chả ra gì, thế mà với người ngoài thì khen lấy khen để, chả biết thế nào!
    Vật mà Tết vừa rồi, nhà có ông cậu họ sang chơi, em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn thì MC ngồi trên nhà hồn nhiên nói chuyện với cậu "Ngày xưa tui đi coi ông thầy, thằng H nhà này hợp nhất với năm 90, 91. Giờ lấy vợ rồi không nói chứ nó mà lấy được đứa sinh năm 90, 91 là sướng lắm, hợp tuổi lắm!" Em nghe mà máu xông thẳng lên não, thầm nghĩ thế không biết bà coi em với cháu bà là cái thá gì nhỉ! Miệng thì lúc nào cũng "mẹ coi con như con gái mẹ", thế mà nói với người khác như thế đấy! Chồng xuống bếp thấy em xầm xì cái mặt cũng hỏi, em chả nói gì, gặng mãi thì em bảo "Anh lên hỏi mẹ ý!" Sau biết lí do thì đến bữa cơm chồng em đùa đùa bảo với mẹ "L nó đang giận vì lúc nãy mẹ bảo với cậu con chỉ hợp lấy vợ tuổi 90,91 thôi đấy!" MC em lúc đấy mới ậm ừ "Thì mẹ chỉ nói nó hợp với tuổi đấy thôi, chứ có bảo gì con đâu!" Em cũng cười bảo "Vâng, thì con cũng nói gì đâu, nhưng mà chắc tại anh ấy lấy con nên giờ hai đứa mới vất vả thế, để con xem bên nhà con còn chị em nào sinh năm 90, 91 để hỏi cho anh ấy! Ông ngoại con cũng lấy 2 vợ là chị em đấy thôi!". Đấy là lần đầu tiên em thấy chồng em đứng về phía em trước mặt MC. Lần đấy em giận MC ghê lắm nhưng lại thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì cũng có lần chồng đứng về phía mình. Từ đó đến giờ lại quay về bênh mẹ thôi! hic
    Em cũng phải học chị cái chiêu mưa dầm thấm lâu này để "rèn" chồng dần dần thôi! hihi
     
  17. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Vâng, em cũng hy vọng là từ giờ vào đây chỉ có niềm vui để chia sẻ thôi! Sau cơn mưa trời lại sáng! :)
    (Mỗi tội đến giờ HN vẫn mưa dầm dề! hihi)
     
  18. tucoi

    tucoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    4,895
    Đã được thích:
    1,904
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chiều mưa, đọc 1 lèo hết 50 trang. Trên đời này phụ nữ còn nhiều bất hạnh quá!. Chúc chị chủ top, chúc các mẹ ở trong hoàn cảnh này luôn vững vàng và có đủ nghị lực để tìm ra giải pháp giúp gia đình lấy lại hạnh phúc!
    Sau cơn mưa trời lại sáng! Hy vong không chỉ mẹ chủ top, mẹ huyenlinh1911 mà còn nhiều mẹ nữa sẽ tìm thấy hạnh phúc mà chồng mình mang lại!
     
  19. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúc chị chủ topic và các chị có những tâm sự buồn về chồng sẽ giải quyết và ngày càng hạnh phúc.
     
  20. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cảm ơn mẹ nó nhiều! Nhung em la hienlinh1911 ạ! :)
     

Chia sẻ trang này