Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui, cám ơn mẹ nó đáp lời. Tưởng đâu phải hú như Tazan rồi chứ. Có mấy khi được ngủ trưa đâu mẹ nó ơi! Cơ mà trưa nay mò vào là cũng tại muốn chia sẻ với các mẹ TP. HCM điều này : Cái này là từ kinh nghiệm cá nhân mà mình chia sẻ với mọi người nè! Trước đây trên xe hơi của nhà mình lúc nào cũng phải có 1 hộp kẹo chewing gum cho ông xã thỉnh thoảng măm măm. Vừa cho hơi thở thơm mát, vừa đỡ buồn ngủ. Nhưng rồi sau đó có 1 lần mình vào Diamond mua được 1 lọ HongCom C về thử để thay vào chỗ lọ chewing gum cho chàng vì mình đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ thì thấy có lợi hơn nhiều. Thứ nhất là có thành phần hồng sâm và vitamin C, chắc chắn là có lợi cho sức khỏe hơn. Thứ hai là muốn ngậm thì ngậm muốn nhai thì nhai. Thứ ba là nuốt luôn khỏi phải nhả ra, bảo vệ môi trường. Thứ tư là mùi vị cực kỳ thơm ngon, trẻ con cũng thích. Thứ năm lản phẩm của thương hiệu Hansamin, hàng đầu về sâm tại Hàn Quốc. Cuối cùng là giá, nếu mua trong Diamond thì hơi tiếc tiền. Một hộp 100 viên như vậy dùng trong khoảng 1 tháng ( cho tài xề Bố) giá 190k. Mình mua thử 1 lọ về cho anh xã dùng. Lúc đầu chàng sợ có mùi sâm, có vị chua của C nên có vẻ hơi e dè. Nhưng sau đó ngậm 1 viên rồi thấy tỉnh táo hẳn mà lại thơm ngon nên cười tươi rói. Dùng hết là lại đòi vợ mua thêm. Mình có bạn là người Hàn, lại là đại lý cấp 1 cho Hansamin nên order cậu ấy gửi về cho mình. Giá tính ra có 110k thôi. Mấy đứa em mình cũng lần lượt đòi mua, dùng rồi thích luôn. Mẹ nào có muốn tỏ lòng cảm kích anh xã đưa đón mẹ con mỗi ngày bằng quà tặng là 1 lọ HongCom C thì chia sẻ với mình nhé! Chúc cả nhà vui khỏe!
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mesusu mừ, phải nhả vậy ng ta mới tập trung theo dõi chờ đợi chớ!!! Hì hì hì
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hội nhà này thì thức khuya hơi bị thành thông lệ luôn đó em, mới dô ráng đu theo cho vui, hì hì hì
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thức khuya không tốt cho sức khỏe, người ta đã nói vậy mà Sure còn nói ráng đu cho vui ....hì hì .Em bé dạo này khỏe không Sure ơi .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi hi em cũng hay giảm street bằng việc đi xem phim, mà dạo này em street kinh khủng ấy, em tuy mập cao 1m55 nặng 51 kí nhưng lại hay tụt huyết áp, mặt thì đang nhìu mụn,. Cũng đi Biển tuần trước để đổi ko khí mà sao vẫn vậy mệt mỏi kém tập trung.Các mẹ đã từng bị như vầy kéo dài chưa ?(à mà em thiếu ngủ )do thói quen xem phim, đọc sách xong mới đi ngủ)>Em ao ước 1 lần gặp các mẹ để 888 học hỏi kinh nghiệm nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có j đâu mà phải ao ước chị, cứ hô hào lên là có người hưởng ứng ah! Em giơ tay đầu tiên nè, chỉ tội giờ đang ôm con nhỏ nên pó tay!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi hi me_xu_iu sinh em bé được bao lâu rùi?cứ nói đàn ông ham chơi chứ phụ nữ cũng???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ráng đi em, qua cũng nhanh lắm. Chị lúc nằm cữ không có thời gian để mà chán
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em mới đc 3 tuần thôi! vì lúc bầu bí em cũng ko đi làm, ox lại cẩn thận nên ít cho em đi đâu mà tài xế hôk phải là ổng. Bởi zị em ở nhà hoài đến giờ! Chán chết đc!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chính xác, em hô lên 1 cái là mọi người sắp xếp thời gian, chọn địa điểm là ọp thôi...............
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạ! Mới đây đã 3 tuần. Tại cứ loanh quanh 1 mình với con nên những lúc con ngủ chẳng biết làm gì, ngủ đua với con ko lại. Đêm mình muốn ngủ thì con lại thức đòi ăn. Vật vờ...có khi ăn xog nằm chơi mới sợ chứ!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Máy ảnh của Mesusu bêu xấu chị em quá cỡ!!! Phải gọi là con dâu ngoan chứ, còn nhớ về ăn cơm. CHứ chị thì quên lun, kakakakaka
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ghim luôn...........lâu lâu zô khoe chữ ký rồi chạy! Chị....đá đít giùm em cái top TL túi xách cái! Trôi xa quá rồi! hihi