Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    bà ơi tầm 1 tiếng nữa tui đi huế ihihih, tối nay làm món ếch với măng hehehe tưởng ko được ủng hộ vì lão nhà tôi chỉ ăn món gì ăn cơm ý, chứ cái kiểu có khuynh hướng món nhậu lão cũng ko thích lắm heheh, thế mà 2 anh em nó, chiến hết đĩa to có chụp ảnh lại và chụp luôn 1 phần món chân giò còn lại tối qua ihhiih tham quá mua cái chân giò to đại, ăn mãi chả hết

    vào huế tui up nhé
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    à chuyện nhà tôi cũng tạm ổn ihhhiih nói chuyện thì cũng nhận ra minh cũng sai 1 phần nhưng có đấu tranh có khác hahaha lão cũng thây đổi từ từ rùi....mặc dù tôi cũng ko lạc quan lắm về chuyện sau này nhưng có cố gắng thay đổi thì mình cũng phải lùi bước, 4h đã mò về nhà, thường toàn 8-9h mơi về, mua lỉnh kỉnh thịt chó, bia, chả giò đãi cậu út bữa cuối

    bao nhiêu lần bố tôi ra còn ko được như vậy ihhiih....vào huế đi ăn tui sẽ chụp ảnh các món khoe bà, lần này có nhà suzin đi huế nữa rùi bọn tôi cùng đi đà nẵng hehehe, có gì sẽ chụp ảnh khoe nhé
     
  3. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhem nhem, được ăn bánh ngó vui quá. Mà hình như bà nặn nó hơi quá tay nhỉ, nhìn em nó mập mạp như củ khoai tây
     
  4. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    ơ, sao tôi k thấy món chân giò hầm mà, hôm qua thấy mà hôm nay tìm mãi k thấy, hx
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thay bằng rán cũng được, thực ra tôi nướng vì ngại phải rán mà. Tôi mê chả nhái lắm nhưng hiếm khi mua được, xương nhái mềm lắm, băm rồi rán lên ăn giòn chứ ko cứng đâu
     
  6. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    haha, nhìn nó đểu lắm ý bà ạ, mấy hôm trước mua bột lọc của bà cún về làm bánh bột lọc, nặn mãi chả được thế là tui vo tròn nhu bánh rán ý, chồng tôi cứ trêu sao mà vợ mình khéo tay thế, kakaka, nhưng bánh khoai môn ăn ngon bà ạ, hehe, mẹ tui bảo ăn giống ở đám cưới, ké ké
     
  7. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    uh, xương nhái mềm nhưng sao tui ăn nó cứ cứng cứng, hxhx, mà nhà tui có mỗi tôi ăn được món này, thỉnh thoảng lắm chợ nhà tui mới có
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cún nói đúng đấy, mấy hôm nay tôi cũng đang lượn bên mục đồ dùng để nghiên cứu mua thêm ít khuôn bánh, khuôn kem với máy lam kem đây

    Bạn dễ thương thế mà dám bảo ghét à. Hình như tôi chưa làm bánh su đãi bà bao giờ nhỉ
     
  9. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hehe, dạo này đú theo các bà tý, hehe, bếp nhà tui chỉ thiêu mỗi mấy cái máy như máy làm kem, lò nướng bánh thôi, còn dụng cụ đủ cả đấy chứ, môi, vá...lung tung, đủ các kiểu, có cái chả biết dùng để làm gì, hehe, sắm cái múc kem về để múc dưa hấu mà tay tôi nó làm sao ý, mọi người múc tròn xoe đẹp thế, vào tay tôi thì chả hiểu ra cái gì, hxhx, bà sắp vào huế ah,, sướng nhá, khi nào ra mua hộ tui ít sâm dứa nhá, kiu kiu bà trước, chúc bà chơi vui nha ^^
     
  10. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    tui cung thik máy làm kem, nhưng chả hiểu có làm nổi k mà đầu tư đấy
     
  11. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Công nhận dùng lò to sướng thật, em mua trước hôm đẻ khoảng 1 tuần.
    Giờ chỉ cần bác ngồi buôn với em chút ít thôi có mà lãi gấp mấy lần ngày em ở đấy. Hôm qua C. đưa em đi có việc ở HQV, cũng muốn lượn về nhưng chẳng lẽ về lại chui vào nhà bác thôi à, hi hi

    Sang tháng em cho cháu học ở trường tư gần nhà bà mới mở, cơ sở vật chất rất tốt, 10 cháu/lớp rộng thênh thang mà học phí chưa đến triệu rưỡi. Căn bản tại cái trường công chật quá, mọi người bảo đấy là cái lò nhốt trẻ con nên sợ
    Ỉn về đây gần họ gần hàng đông anh chị em sàn tuổi nên vui lắm bác ạ, ngày trước nó ngoan bao nhiêu thì bây giờ con em trái ngược bấy nhiêu.

    Cập nhật cho bác thêm ít ảnh của cháu nè

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dạo này sáng nào 3 mẹ con em cũng lững thững đi bộ tắm nắng ngắm sen, thấy cuộc sống sao mà thư thái nhẹ nhàng quá

    [​IMG]

    Rồi mua sen của người ta mới hái dưới đầm lên, hôm đầu ko biết cũng chen chúc vào chọn. Đem về hí hửng thích lắm, bà bảo mới biết, hóa ra ngày nào tầm đấy người ta cũng hái bán, thích mua lúc nào cũng được

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mà cái đầm này nhiều cá phết đấy, ông ngoại sắm 2 cái cần rồi chiều đến rủ Ỉn đi câu. Khổ, gặp phải thằng cháu nghịch làm cá thấy động chạy mất dép, nên người ta vác cá về kìn kìn còn 2 ông cháu chẳng được con nào cả, chán luôn
     
    thietbiytebaochau thích bài này.
  12. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    nhà chị Ỉn ở đâu mà rộng thế nhỉ,, nhìn thik thế
     
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nói vậy, em đoán chắc chị cũng đang mang một sinh linh bé bỏng trong người phải ko ạ?
    Ỉn hồi đầu cứ uống sữa tươi chứ ko chịu uống sữa mẹ. Bố nó dỗ bảo chẳng lẽ mẹ lại ko "tươi" bằng mấy con bò ở Mộc Châu à :rolleyes:. Nịnh mãi mới uống, đến lúc quen mùi rồi thì 9h tối tự giác cầm bình đi "lĩnh sữa" mang về phòng ông bà tu rồi đi ngủ

    Lò em dùng giống hệt cái này, dung tích to hơn thôi chứ chẳng khác gì

    [​IMG]
     
  14. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhanh nhảu thế, vào Huế up nhé
    2 vc làm lành là mừng rồi, tôi đã đoán kiểu gì chả nước đến chân lão mới nhảy, ko gan được đâu. Bà vào đấy rồi nhà Suzin cũng vào thì vui quá, lại thèm được đi du lịch
    Chúc mẹ con bà và cậu út tối nay đi đường bình an nhé!
     
    cún yêu huế thích bài này.
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cách đây mấy tr thôi mà, ko thì bà về trang 1 đi, tôi để link rồi đấy

    ha ha, chồng bà khen đún quá, bà "khéo tay" thật. Riêng cái khoản nặn bánh bột lọc tròn vo như bánh rán thì tôi phục bà về sự sáng tạo
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhà ngoại và cũng là quê nội chị đấy, trước ở Bách Khoa chuyển về cũng được gần chục năm rồi. Ngay ngoại thành HN thôi: Ngũ Hiệp - Thanh Trì, đi qua Văn Điển mấy cây là đến. Hi hi, hồi mới về ở chị khóc suốt, giờ lại thấy thích ko khí ở đây
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em cũng học đòi các mẹ, tập làm tào phớ bằng gelatin (theo hướng dẫn ở đây)

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 14/8/2011
  18. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hihii;.. lần này thấy mẹ ỉn đã tái xuất rồi nhỉ? lúc trước hay đi tàu ngầm nhà bạn, nghe tin bạn có thai mà nghén lắm phải ko? giờ tháy mẹ con khỏe mạnh là vui rồi... cho thêm nhiều món ngon cho chị em mình học tập nhé.
     
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vâng, đợt trước em nghén quá, chẳng thiết tha làm gì cả. Giờ mẹ tròn con vuông rồi, lại tiếp tục "sự nghiệp" thôi, hi hi hi
     
  20. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà này chăm chỉ quá đấy. Chưa gì đã làm người ta thèm rùi...đang mon men món bánh khoai môn và món cá nướng đây. Còn ít bột chiên xù hôm nọ chiên đùi ếch. Làm nốt thôi. Nhưng mà chưa có cái lò nướng. Trc định tậu 1 cái để qua nhà bà học là bánh. Dưng lười nên thôi. Giờ bà chuyển xa tít tắp thía thì học thế nào. Lò vi sóng nướng có OK ko bà ?
     

Chia sẻ trang này