Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chồng tui là chúa lãng mạn luôn đó bà ơi...hồi lúc mới cưới cũng vậy mà giờ có PP cũng vậy, thi thoảng có bà ngoại lên chăm PP , 2 vc hay nhảy dù buổi tối đi chơi...ko tốn kém nhiều chỉ chủ yếu là thư giãn và ôn kỷ niệm thôi...2vc tui chả ăn uống sang trọng gì cứ có hôm ăn cơm tấm, hôm ăn hủ tiếu có hôm còn mua 2 ổ bánh mì thịt nướng có 5k/ổ vừa đi trong công viên vừa gặm bánh mì, uống nước mía...heheh, mà ngồi ghế đá cứ lựa những chỗ nào nhiều cặp cặp là 2 vc tui chui vào vừa nói tâm sự, vừa nhắc kỷ niệm xưa rồi ... rình mấy cặp mà cười khúc khích làm mấy cặp kia tưởng 2 đứa phá đám ko...Có người thấy nhẫn cưới còn cười khì khì tỏ ra ngạc nhiên nữa...Nói chung là hạnh phúc thì những điều nhỏ nhặt bình thường nhưng cũng làm mình hạnh phúc bà à. Chỉ cần 1 cái quan tâm tưởng chừng bình thương nhưng vô cùng ý nghĩa đó......Nhắc tới thấy iu ghê....Chồng em bảo hôm nào thích thì nấu cơm ko thì thôi khỏi nấu ăn quán cũng được chứ có 2 người nấu có khi hứng đi đâu đó lại ko ăn bỏ thì phí mà bận PP chồng em nói vừa giữ vừa nấu cơm mệt mà PP ko ai chơi nên cứ thôi...tụi em ăn cơm tiệm cũng hơi nhiều, có khi cả nửa tháng có khi em hứng tự nấu ăn cả tháng......Vừa rồi chồng em mua cơm xào bò cho em ổng ăn nui xào bò rồi vác bánh kem về đến 9h40 tự nhiên chồng em thèm ăn chè thế là chạy đi mua chè Thái về ăn...em no ăn ko nổi nên dặn chồng em mua 1 bịch thôi 2 người ăn chung...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hế hế ước j tui dc như bà......... do chồng pà okie quá hay do chồng tui bận quá hic hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thấy em kể mà chị cũng thấy hạnh phúc và vui lây rùi...........vc em đúng là tỉnh củm lãng mạn thiệt đó nha. khối người mong mà còn không được đó, cứ cố gắng phát huy nha để cuộc sống của M được vui vẻ và HP hơn bởi những điều tưởng chừng như bình thường và nhỏ nhoi đó. ah, mà cái vụ chị bảo em ý...em đã tiến hành chưa ? nếu có rùi thì gửi qua cho chị chọn nhé........hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hôm nay e vui quá, hết mưa chở jr đi vòng vòng...... hihi thì đi ngang qua chỗ công viên thiếu nhi........ jr tự nhiên chỉ tay vào: "pa đi nhúng" úi nó nói 1 lần pa mẹ giật mình lun
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chưa tiến hành chị ơi vì em ko biết BB mấy tháng, cao nặng bao nhiêu...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao oh, chị tưởng chị pm cho em rùi mờ....... binbu nhà chị kém PP 1 thág thui, cao tầm 85 hay 86cm,nặng có 11,5-12kg thui em ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao zụ j mà tiến hành j chòy....................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chán! Cả tháng 2 VC đã k gặp mặt nhau thì chớ. Hôm nay giở chứng ghen tuông vớ vẩn. Nghe lão ấy nói vài câu mà như xát muối vào lòng. Gọi điện k thèm nghe. Gọi 20 cuộc, mẹ cháu tức tắt máy luôn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Rốt cuộc có phải CCD bị phát ban k bà?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao à...ok thank kiu chị...mới cúp điện xong nè...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chồng chị ghen chị hả? Thế chồng chị yêu quá lại hóa dại rồi, cứ thế thì làm vợ mệt mỏi lắm í...đi xa lại ghen bậy bạ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trời ơi, leo tầng mệt nghỉ luôn! Lâu ko vào nhà mà các mẹ phi tên lửa hay sao mà nhanh thế!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao to mẹ PP: hihi sự cố kĩ thuật,nên ko kịp nói cho chị,chị chờ lâu đừng bực em nhé mẹ MA:sao lại ghen vớ vẩn thế,sau này lão ghen chị đừng gọi điện,đàn ông hễ họ kết tội mình mà mình càng cố thanh minh họ sẽ càng cho họ đúng đó chị à,làm mặt giận đi,để lão tự ăn năn mà xin lỗi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chồng thế là tuyệt quá rồi, chúc mừng nhá. Mà ăn cơm tấm nào thế? Cơm tấm ngoài đường thì còn bình dân chứ đừng nói là cơm tấm Cali nhá. Hôm trước 2 vc chị tò mò cái món cơm tấm cháy Cali 7 món của em nên đi ăn thử, vào quán nhìn giá trên thực đơn: 55.000d, tự nhủ ừ thôi cũng được vì vào quán sang trọng sạch sẽ mà, ai dè nhìn 1 hồi phát hiện ra dòng chữ nho nhỏ ở phía trên menu "giá này chưa bao gồm VAT" --> choáng tập 1, đến lúc nữa nghiên kíu kỹ thêm tí nữa phát hiện ra 1 dòng cũng bé ko kém dòng kia "ăn cơm tấm cháy phụ thu thêm 8.000đ" ---> choáng toàn tập luôn. Tổng cộng dĩa cơm tấm cháy ấy là 70.000đ, mà phải chi ngon thì cũng ko tiếc, đằng này lại chả có gì đặc sắc nếu ko muốn nói là dở, thua cả cơm tấm ngoài đường bán nữa. Nhai cơm tấm cháy muốn trẹo cả hàm luôn . Ai mà có ý định ăn món này thì nhớ luyện hàm ở nhà trước nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí hum nay mình lại vào nhà trước, ko làm đồ ăn sáng thía nào cũng bị chửi, dưng mà mạng ở cơ quan dởm lắm, chả up iếc gì được cả pà kon thông cảm nhá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có tôi đây bà Sóc. Cơ mà chuẩn bị meeting nên là chỉ ngó vào tí thôi rồi lại chạy ra, keke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vợ chồng chị hay giận nhau nhỉ. Như là còn đang yêu nhau í Nhưng mà chồng giận dỗi thật hả chị, hay là vì yêu vợ quá nên thế?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hi hi ngày nào cũng thấy cái mẹt tui và cái mẹt pà nhỉ, meeting thì thỉnh thoảng ngó vào nhà nhá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí ghen như teen í nhỉ. Mà ai gọi cho ai mà những 20 cuộc thế chị? Kiên nhẫn phết nhỉ......
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghe con bi bô tập nói là hạnh phúc lắm, tiếc là giai đoạn này của Sóc chị chả được chứng kiến, hix