Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi mua đường nho về định làm tào phớ mà chưa thử đc phát nào. Nhìn bà làm lại thèm. Thôi mai cố gắng đảm đang làm thử xem nó thía nào...GATO rồi đấy...
     
    Đang tải...


  2. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hớn hở khoe với các mẹ mấy cái áo bầu (áo fullhouse là em mua để mặc kết hợp chứ ko phải em may đâu nhé)

    [​IMG] [​IMG]

    Áo này em rất ưng ý vì ko bầu mặc vẫn đẹp, em vắt sổ bằng đường may zic zac

    [​IMG] [​IMG]

    Quần của Ỉn: Chất vải này co giãn tốt, thoáng mát, lên phorm đẹp. Em may xong Ỉn đòi mặc suốt, cũng túi tiếc đoàng hoàng

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 12/11/2011
    bibimum thích bài này.
  3. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em vào muộn có được gia nhập hội không các chị? Em thấy ngứa nghề quá nên phải vào khẩn trương, hi hi nhiều món ngon quá. Em mạn phép đưa món Phở cuốn hôm qua em trổ tài các chị xem có được không ạ
    Nguyên liệu là thịt đà điểu nhà em ạ

    Em show bằng hình, đây là hình ảnh ở bếp ạ:
    [​IMG]
    Chuẩn bị cuốn phở ạ
    [​IMG]
    Hoàn thành tác phẩm chuẩn bị măm thôi ạ
    [​IMG]
     
  4. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nghe bà kể thích thế, mà ở nhà ngoại khuôn viên rộng rãi nhỉ? tha hồ chơi chứ chẳng bù cho ở đây, bức bối là phải ah. Mỗi tội bà ở xa quá, giờ tui muốn đến chơi, buôn chuyện với bà cũng khó rùi
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    LVS nướng bánh ko ổn đâu, nhưng món cá nướng dùng LVS thì được, bà thử đi. Ko thì rán giống bà hoàng anh vậy
    Bà gato cái gì, tôi đang gato lại với bà đây. 2 nhóc rồi còn đâu cái thời vc son như bà
     
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    OK. Tôi sẽ thử xem sao. Có cái LVS đc tặng mà vẫn để trong hộp. Chưa nghĩ ra món gì để đập hộp nó cả...ihihih...

    Nhà tôi thì đang cuống đít lên đây. Gần 2 năm rồi mà cái bụng vẫn chưa chịu phình ra...Hix...Giờ đang bị các cụ thúc ép. Đến cuối năm mà chưa thấy gì thì cắt mọi khoản viện trợ. Nếu có gì thì viện trợ cho cả mẹ cả con...Hix...
     
  7. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà khỏe ko, em bé nặng bn rồi? Ông T. vẫn chăm bà bầu nhiệt tình chứ, há há
    Ở trên đấy tuy cũng thoáng đãng nhưng nặng về tinh thần bà ạ, thôi chịu khó đợi 1 năm nữa tôi về bờ cõi riêng rồi tha hồ gặp nhau tung hoành
     
  8. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà này ko qua lấy rượu đi ah???????? Tôi dùng hết bây giờ...
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hấp dẫn quá!
    Phở cuốn làm với thịt đà điểu á, em chưa thử bao giờ, cách làm à hương vị có khác nhiều so với làm từ thịt bò ko ạ?
     
  10. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hôm trước vừa đi siêu âm, 31w được 1,7kg bà ah, bác sĩ bảo mọi thứ vẫn bình thường. giờ cũng thấy chẳng muốn làm gì bà ah, đi làm nhiều khi cũng chẳng muốn làm, về nhà thì chì lượn lờ tí rùi lên phòng năm thui. Lão T vẫn vậy nhưng đợt này đi công tác nhiều hơn bà ah, mấy hôm rùi mình mất cái để gác chân hehe
    Cứ chỗ nào bình yên, tinh thần thoải mái là sướng nhất bà ah, tui mong bà về gần gần lắm i
     
  11. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vừa Pm xong cái đã thấy nhắc luôn, hehe, xin lỗi bà nha, tại lão T tự nhiên đi công tác, ứ có nhà. Mà tui thì dạo này lười đi rùi. bà đợi vài hôm nữa lão T về rùi tui qua nhá. Cấm dùng đâu đấy, ko là 2 mẹ con tui ăn vạ đấy
     
  12. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà làm gì mà làm nhiều rượu gừng thế. Hôm nó nó bị tràn ra. Nhà tôi toàn mùi gừng...:rolleyes:...Tôi trả xiền rùi thì nó là của tôi chớ...Bà sang mà chuộc về nhá...
     
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhà tôi thì đang cuống đít lên đây. Gần 2 năm rồi mà cái bụng vẫn chưa chịu phình ra...Hix...Giờ đang bị các cụ thúc ép. Đến cuối năm mà chưa thấy gì thì cắt mọi khoản viện trợ. Nếu có gì thì viện trợ cho cả mẹ cả con...Hix...[/QUOTE]

    Nhất bà đấy, cố gắng săn lấy con rồng đi. Bà ngoại đang động viên tôi...sang năm đẻ tiếp nè, khiếp chưa.
     
  14. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bái phục bà rồi đấy. Cái gì cũng khéo...Gắn tên lửa vào mông cũng chả theo kịp bà...Lại GATO tiếp...Có lẽ nào lại đầu tư quả máy khâu???????
     
  15. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi cũng thích 3 đứa. Mà giờ chưa có đứa nào thì ko biết bao giờ mới hoàn thành mục tiêu...Đang phấn đấu đây mà chưa thấy kết quả giề...
     
  16. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Heee. Cún làm cho tui mà chứ tui đã bit mặt mũi đâu, hôm nào qua chuộc sau nhá.
    Bye bye cả nhà, tớ đi ngủ đây
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ừ, tầm này ì ạch lắm. Cố lên, sắp đến đích rồi, được nhìn thấy con là quên hết bao nhiêu mệt mỏi đau đớn.Thế đã quyết sinh ở đâu chưa?
     
  18. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhất bà đấy, cố gắng săn lấy con rồng đi. Bà ngoại đang động viên tôi...sang năm đẻ tiếp nè, khiếp chưa.[/QUOTE]
    hehe, bà đẻ dễ nuôi dễ thì làm 2-3 đứa nữa cho vui cửa vui nhà bà ạ, keke, vừa chân giò rồi, để làm chân giò hầm, hehe
     
  19. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

     
  20. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    tui luôn có xu hướng nặn tròn cho nhanh mà, kakaka, mà tui chịu bà đấy, lại còn may vá nữa, hxhx
     

Chia sẻ trang này