S26 là sữa j thế hả mấy bà, cháu tui nó cũng 4 tháng tuổi. Học hỏi mấy bà tí. Mà tại sao mấy mụ kế toán bên tui ko thấy inh ỏi quyết toán như mấy bà thế nhỉ, tui cũng thấy có lúc mấy bà ý loạn lên. Thế mỗi cty quyết toán 1 thời điểm khác nhau hả
Giờ Su được mấy tháng rùi? ùh chắc llà tùy đứa và cũng tùy loại sữa nữa đấy? có bà nào cho con uống sữa enfe không, tui đang có mấy hộp dành cho trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng cần thanh lý vì bác sĩ kê cho Giáp tít uống sữa dành cho trẻ còi. hì hì
tui làm kinh doanh bà ạ, tôi thấy làm kế toán là sướng nhất, vừa được lương cao lại vừa nhàn hạ. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, chẹp. Biết thế hồi xưa tui học kế toán, thôi tôi lại phải lao ra đg kiếm ăn cho công ty rồi.
Tui đang cho cu nhà tui uống enfa số 2 nè. Nhưng mà tui mua đủ dùng rùi, đợt có khuyến mại 31% nên tui mua đủ cho nó uống đến hết 12 tháng luôn:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bà này hôm nay anh iu vào là sướng nhất quả đất rùi. Thôi tôi về để cho con di cư về nhà bà ngoại mấy hôm đây, trẻ con hàng xóm chỗ tui ở và cháu bà chủ trông thằng cu nhà tôi bị thủy đậu hết rùi, tui phải di cư mấy hôm chứ ko lây sang cu nhà tui thì chết. Các bà cứ ở lại vui vẻ nhé, đừng buồn khi tui vắng nhà nha., he he
Chào các Bà nhé, Tui bận học nên cứ lượn ra lượn vào ngó nhà mình tý thui, các bà cứ 888 thoải mái nhé. @keothom: Chúc bà có những ngày nghỉ bên anh iu thật tuyệt nhé.
giờ tui vào được thì các bà về rùi á. Chắc keothom giờ này đang vivu bên anh iu rùi. Sáng mai tui cũng đi làm. Vừa tiêu một đống tiền xong, mua máy bắt muỗi nè, mua cái túi chân không để đựng chăn màn nè.
Thế mà chẳng thấy bà tốn đồng nào cho tui cả. Vi vu gì mà vi vu, đang ngồi đằng sau cảnh giác nè. :mrgreen: