Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Không lẽ chị phải hạ mình gọi cho lão ấy? Quên luôn nhé. Gọi đi gọi lại chán chê. Cứ gọi là chị tắt phéng đi. Đến lúc nghe máy rung sốt ruột quá chị tắt nguồn luôn. Đến 1 rưỡi đêm lại bật lại thế mà lão ấy vẫn thức để gọi tiếp nhé. Chị kiên quyết k nghe. Không biết gọi đến mấy giờ thì chịu thua chị ấy, vì chị cũng khò lâu rồi. A, vừa nhắn tin kêu ốm rồi mà k có ai quan tâm kìa. Cho chết.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Sumeo đầu trọc như em Nấm với em Sóc nhề
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi sao lại thế chị? Sao ko hỏi thăm chồng một câu cho chồng đỡ tủi thân. Chị bỏ bê quá là ông í đi tìm sự quan tâm ở nơi khác đóa Mà chồng chị đi công tác suốt à?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ko như chị Hà được..., 2vc mà giận nhau thì chưa đầy 5p đã huề cũng vì cái giận thì giận thương thì thương í...Chỉ nghe bị này bị nọ là mọi buồn phiền em bỏ qua hết...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đến ngày mai là tròn 1 tháng lão ấy đi công tác em ạ. Chả hiểu sao mọi lần gọi điện chị vẫn nửa đùa nửa thật là: Anh có xa em mà k chịu đựng được thì cứ tìm nguồi vui nơi khác đi. Nhưng k được mang bệnh tật gì về cho em đâu đấy. Lão ấy bảo: Không ngờ em lại nghĩ về anh như thế. Theo mẹ Nhím thì có đáng tin k?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái gì bỏ qua được chị sẽ bỏ nhưng đây là lần thứ 2 xúc phạm chị, khó bỏ qua lắm em ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị thấy nó mắc mỗi cái thương hiệu với mặt bằng thôi à, chứ cơm của nó cũng như bên ngoài thôi, ko có gì ngon hơn cả.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao cả nhà coi em đã lấy lại phong độ chưa nha! hum nay sn em nên xã quyết định cho đi chơi lấy lại tinh thần cuối tháng đi làm lại
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic ở xa nhau chán thế....... mà ox chị làm ngành j mà ctac suốt ế
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao heeeeeee chị giống em đó,em k bao giờ thèm xin lỗi trước
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao úi gái 2 con mà thế này.......... thích quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ơi, gái 2 con như em còn ngon hơn các chị 1 con ở đây nhiều nhiều lắm. Vụ chân đau k ảnh hưởng gì đến nhan sắc tí nào cả, yên tâm đi nhé. Cái ảnh này lãng mạn nhỉ. Giá mà vợ chồng mình được như thế. Hic.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hờ hờ, Nấm đâu mà ko cho đi theo? Thằng Gum giống bố nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thích gì cô........gái 2 con mòn hẳn 2 con mắt
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao xã nhà em tự nhiên vậy đó,ở chỗ đông người cũng thế.nhiều kúc làm em ngại chết đi được
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ui, chị nói thề thì em cho là có xúc phạm đến anh í đấy ạ. Đâu phải đàn ông ai cũng thế đâu ạ, cứ xa vợ là phải tìm nguồn nơi khác đâu chị. Mà anh í đã làm gì trong quá khứ hay sao mà chị lại nói thế? Chị làm hòa với anh í đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @Mẹ Nấm: Ngon lành, "phong độ" rồi em ah. Yên tâm nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà MA lại có chuyện gì đấy? Bố mẹ MA lại giận nhau ah???
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lâu lâu mới gặp em, chị chưa xem được hình nên chả bình loạn gì được cả.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hi xã sợ chân em còn đau nen k cho đi,để ở nhà với ngoại.với lại lão có ý định tối nay tổ chức sinh nhật cho vợ,sợ vướng chân ý mà.gum có cái mũi hếch giống sáo đó chị