Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhìn cảnh rộng rãi, thoáng mát sướng e nhỉ. Sao k làm 1 po ảnh của con bé con cho chị nghía cái xem sao? Mà thôi có con gái là sướng rồi, khỏi cần lo nhỉ? Chị thì vô cùng thích con gái mà chả biết có được không. Đi câu cá với Ỉn thì trông Ỉn thôi cũng đủ mệt rồi nói gì đến chuyện câu nữa nhỉ? Buồn cười chết mất.
     
    Đang tải...


  2. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thú thật với bác là em bé ko được...xinh xẻo lắm nên em cũng ngại chụp (chắc tại nhìn anh Ỉn trắng trẻo quen rồi, hi hi). Thỉnh thoảng chụp vài kiểu lấy mốc làm kỉ niệm thôi. Hôm trước bên Hội Trâu hỏi, em up xong bị bạn Cún bảo sao em bé đen vậy, chắc giống ông hàng xóm rồi. Mà công nhận là nó đen thật, mọi người lại cứ bảo la đỏ giống anh Ỉn ngày xưa, sau này cũng trắng lắm. Cầu trời là như vậy, chứ giống mẹ thì ế mất
     
  3. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bộ cánh sơ sinh em may cho Miu đây, nhưng quên chẳng chụp hôm nó mặc cả bộ, giờ nhớ ra thì áo nó mặc chật mất rồi.

    [​IMG]

    Cháu hôm tròn 1 tuần bác nhé, xi đèn đèn
    [​IMG]

    Hôm tròn 2 tuần, đeo quả băng đô mẹ làm chói quá
    [​IMG]

    3 tuần nhìn trộm vía phổng hơn
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Gần 4 tuần

    [​IMG]

    Nhóc này tóc tai cứ dựng đứng dựng ngược, trông như cái súp lơ. Bà ngoại muốn cắt tóc máu nhưng em ko cho, bà nựng nó bảo để cho cháu tao mang cái bờm ngựa mãi à. Ông ngoại thì bảo đầu này chỉ 10 nghìn, cho 3 phát tông đơ là xong

    [​IMG]

    Giờ trộm vía nhìn quen mắt rồi thấy cháu bác cũng ko đến nỗi nào: mi dài, lúm đồng tiền, hay cười. Mỗi tội lúc gắt ngủ nhìn ức chế ko chịu được
     
    Last edited by a moderator: 12/11/2011
    metholau thích bài này.
  4. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihi chị ơi, Trùi ui con gái nhìn đáng yêu thế này mà lại còn chê là không được xinh xẻo, chả hiểu chị còn muốn hơn thế nào? Nhìn ảnh đầu thì công nhận là hơi đen dưng mà các ảnh sau thì có đến nỗi nào đâu? Này! Đen giống cô nhưng cũng một thời làm nhiều anh điêu đứng đấy. keke. Chúc mừng chị nhé. Vừa giờ em được 1 người xem tướng bảo là mai sau cũng lại giai nốt, em buồn thối ruột ý. Mà nhiều người nói em sinh con 1 bề lắm rồi. Chán.
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ui, cứ được ai khen là mẹ cháu phấn khởi lắm lắm ý!
    Mà xem tướng số cũng chẳng biết thế nào đâu nhé, mẹ cháu đây lúc trước cũng có lần bị phán là sinh con 1 bề đây này
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà cứ làm như tôi là gà ko bằng, thích thì thích thật nhưng đẻ xong sức đâu mà nuôi, tí tuổi đầu đã làm mẹ 2 nhóc rồi, đến lúc chúng nó cứng cáp thì còn đâu tuổi trẻ nữa

    Tôi làm bằng gelatin, chưa mua đường nho
     
  7. mitom0110

    mitom0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Oánh dấu học hỏi bà mẹ đảm đang.
    Nhình đã thấy ngứa răng rồi.
     
  8. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chúc mừng mẹ ỉn tái xuất nhé. Trộm vía, em bé đáng yêu lắm lắm ý (Tớ thích nhất cái ảnh nằm trong nôi), cứ thấy giống như con gái mình. hihihi. Tái xuất rồi phải làm nhiều món ngon hơn cho các mẹ học tập nhé.
     
  9. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    tui thấy con bà trộm vía thế còn gì, đen hay trắng thì chả biết, vì nó còn thay đổi mà, nhưng nét k " phèn phẹt" thì yên tâm sau này k xấu đâu ý, keke, mà thôi, nó đảm như mẹ nó là đã có " đệ tử" ruột rồi, hehe, mà sao bà lại chê xấu nhỉ, mũi cao, mắt to, hehe, nghé nhà tui hồi tầm này mắt bé tí, mũi to đùng, thế mà giờ cháu trộm vía là " hot boy " ở lớp đấy nhá, kakaka
     
  10. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn




    trộm vía con gái đáng yêu thế mà mẹ Ỉn cứ giấu mãi ko khoe. Mà mới hơn 1 tháng mà trông rắn rỏi như em bé 3,4 tháng ấy. Mà mẹ Ỉn đẻ em Miu dc mấy kg? Mà em bé nhà mình tóc tai cũng dựng ngược như em Miu nhà mẹ Ỉn. Hi.....
     
  11. Mẹ vĩ đại

    Mẹ vĩ đại Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    3,443
    Đã được thích:
    1,023
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi trộm vía Miu nhìn già dặn nhỉ.....ku nhà em hồi 2 tháng mặt còn non choẹt cơ....hihi.Tóc Miu đẹp quá....
     
  12. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Công nhận là đen hơn a Ỉn thật nhg có mấy ai trắng như anh Ỉn đâu, con gái đen có nét mới duyên. Mà trộm vía trông mặt mũi già dặn nhỉ, không non tơ kiểu anh Ỉn, he he. Cắt tóc cho con đi e ạ, chả vấn đề gì đâu, chứ để thì tóc nó không đen mà cứ hơi vàng vàng ấy. Mà nó còn thay đổi nhiều, chưa gì đã vội lo con xấu. Xấu đã có anh Bin, lo gì nhẩy.:p
     
  13. metholau

    metholau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    2,881
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihihi...chị chưa có gì đâu, mới chuẩn bị tinh thần để phấn đấu tập 2 thui. Nhìn em với bé Miu mà chị đang có thêm quyết tâm đấy, mà trộm vía em mát sữa đấy, có bí quyết ăn uống gì không em, chị đẻ và nuôi con thì cứ còi dí ý. Chán ơi là chán ý.

    Mà càng đọc càng thấy ngưỡng mộ em đấy nhé, hihi...
     
  14. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Trả bài bà món tào phớ...Chiều nay ngứa ngáy tay chân liền nghĩ ra làm tào phớ bằng đường nho. Gói đường nho mua về chưa làm lần nào vì thấy các mẹ kêu làm khó lắm. Toàn chua với chát nên cũng nản. Dưng mà nghĩ lại tiếc của, chả lẽ lại bỏ. Thôi đành thử...Và thành công rực rỡ. Ko chua ko chát. mịn nàng như da em bé...hehhehe...Tôi chụp bằng cái con điện thoại từ thời cổ lai hi nên dìm hàng quá...

    Em ý đang ở trong nồi chờ bị đưa ra bát :


    [​IMG]

    Em ý ở trong bát để chuẩn bị đưa vào bụng...hiiii...

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2011
    cún yêu huế thích bài này.
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tại tôi thấy nó ko như thằng Ỉn ngày xưa, lúc Ỉn vừa cắt rốn xong chị y tá bế luôn cho tôi ngắm, bảo nhìn con giai da trắng môi đỏ, lông mi đen rợp thích chưa. Đẻ con Miu xong, lần đầu tiên bế con tôi choáng, nhìn nó :((trộm vía con)...ko thể tả nổi. Nghĩ lại thấy mình lúc ý hâm quá
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bé Miu lúc sinh được 3,3kg ạ. Đúng là đẻ con dạ nên bao giờ đứa trẻ cũng rắn rỏi, già dặn hơn đứa đầu. Trộm vía ai cũng khen cháu dài rộng, lại cứng cáp nữa, mới có 2 tuần tuổi mà cháu quay đầu ngoẳt bên này thoắt cái lại ngoắt bên kia, mỏi thì co chân lên là lật nghiêng cái oạch, nằm chán lại đổi bên như đúng rồi.

    Anh Ỉn nhà chị cũng thế, mặt cứ nai tơ ngơ ngác mãi. So với ngày xưa thì em Miu bây giờ phải ứng với tầm anh Ỉn ngoài 2 tháng

    Úi giời, được lời như cởi tấm lòng, em chỉ đợi bác nói có thế thôi
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vâng, được cái em mát sữa. Chắc do cơ địa và chế độ ăn: Đẻ xong em ăn rau ngót với thịt thăn 1 tháng, hoa quả ăn cực nhiều ko chê quả gì cả. Ỉn và Miu tròn tháng là em ăn đa dạng luôn chứ kiêng khem kiểu các cụ vài tháng thì lấy đâu chất mà nuôi con.

    Kể cả hồi có bầu lẫn lúc cho con bú em cũng ko ăn theo kiểu cho 2 người. Ăn bình thường, lượng vừa đủ, đói lại ăn chứ ko ăn cố hay tẩm bổ quá nhiều: ko sữa bầu, ko trứng ngỗng, ko cháo cá chép...v...v...Em ăn nhiều hoa quả, tôm cua cá và quan trọng là thực phẩm phải tươi , với em đồ ăn tươi ngon dù ít tiền nhưng bao giờ cũng bổ dưỡng chẳng kém gì cao lương mĩ vị

    Em chăm con cũng như đa số các mẹ vậy, có khi còn xô bồ, ko cẩn thận và cầu kì như các mẹ khác đâu. Cũng cháo, cũng bột, cũng sữa...có điều lúc con sốt hay ốm em ko bao giờ ép con ăn, trẻ con bây giờ có đứa nào bị đói đâu nên bỏ 1 vài bữa đối với chúng ko quan trọng, khi khỏe mạnh chúng sẽ ăn bù. Nếu cho ăn thì cho ăn ít một, rải rác cả ngày. Chủ yếu là cho con nằm nghỉ và uống nhiều nước để bù điện giải vì trẻ sốt thường hay bị mất nước.

    Trên đây là chút ít kinh nghiệm của em muốn chia sẻ với chị và các mẹ khác
     
    metholau thích bài này.
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thích thế, để sang tuần tôi cũng order ít đường nho về thực hành thôi.
     
  19. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Làm đơn giản lắm bà ah...Tôi ko nghĩ là nó dễ thế. Thấy nhiều mẹ kêu là làm đường nho toàn bị hỏng, rồi vị chua với chát nên tôi cũng nản. Nhưng mua về rồi chả lẽ lại để đấy nên quyết làm thử...Và kết quả là có món tào phớ ngon tuyệt...hihihi...Mềm và mịn. ngạy chả khác gì ngoài hàng...Tôi sướng âm ỉ suốt từ chiều...Đang thèm món bánh khoai môn của bà mà hôm nay đi mua khoai toàn khoai thối. Mai đi tìm chỗ nào có khoai ngon mua về làm...
     
  20. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    đến huế an toàn rùi ihhiih.......bà chăm nấu ăn thế, làm người ta thèm, mà ăn lại béo, khổ thế cơ chứ ihihih
     

Chia sẻ trang này