Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi Mẹ yêu Ruby, 14/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. kidslandvn

    kidslandvn Kún - 0904 711 027

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    6,280
    Đã được thích:
    1,134
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Chia sẻ với chị, nhà em cũng có người suy thận nên cũng mệt lắm.
    Em chúc bác sớm hồi phục!
     
    Đang tải...


  2. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Giờ mới vào topic. Chúc bác gái nhà vietanh nhanh hồi Phục sk nhé.
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2011
  3. Mẹ yêu Ruby

    Mẹ yêu Ruby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    hihi bác gái, tức là mẹ của mẹ Việt ANh cơ mà chị oai:D
     
    hoacuctim thích bài này.
  4. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Hihi, các mẹ cho em hỏi tý ạ. Các mẹ làm gì khi bị người khác copy thông tin sản phẩm ạ :D. Có cách nào để tránh tình trạng này ko?
     
  5. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,578
    Đã được thích:
    6,249
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    hum nay tớ dậy sớm quá.....lâu ko vào nhà...
    Chúc bác nhà me viet anh chóng khỏe nha..
    Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ :)
     
  6. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,578
    Đã được thích:
    6,249
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    tớ bị rùi ne`...nếu i xì phóc ko sai 1 dấu chấm tớ nhảy vào nói ngay :)
     
  7. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Em cứ tưởng giờ này chị chưa đi ngủ cơ :D
     
  8. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Hihi, em ngồi dịch toét mắt mấy ngày trời. Tất nhiên là ko y xì phóc rùi chị ạ. Có mấy cái em dịch nhố nhăng, thông tin sp ko có nhưng mà em tự thêm thắt vào 1 tý cho nó xôm cũng đc copy lại luôn :D. Cái này thì đảm bảo ko thể kêu là dịch từ nhà SX chị nhỉ :D
    Mà chị nhảy vào nói thì ng ta nói gì ạ? Em sợ em bị chửi mình ghen ăn tức ở, cạnh tranh ko lành mạnh
     
  9. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,578
    Đã được thích:
    6,249
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    chị chả sợ gì em ah....giọng văn của mình ko thể lạc vào đâu đc....ng khác sư dụng lại bực lắm....chị cứ nói công khai cho khách hàng biết....Ng ta phải xóa ngay thông tin thôi.....Kh vào đọc sẽ biết nên nó có cạnh tranh ko lành mạnh thì kh vẫn tìm đến mình ma`.......... :)
     
    huongkim90 thích bài này.
  10. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Buồn cười, em vừa phát hiện ra bên kia họ copy lung tung, râu ông này cắm cằm bà kia. Em lấy luôn ví dụ hàng của chị để dễ hình dung nhé! Ví dụ thông tin về tất phun 60g thì lắp vào tất 90g, tất 90g thì lắp vào chỗ khác.....bla bla.............Hay là cố tình làm vậy nhỉ :p bởi vì là chữ nước ngoài thì khách cũng bó tay chấm mắm tôm mà.
     
  11. ngoinhaxanh

    ngoinhaxanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Mọi người đã sử dụng gửi mail với số lượng lớn (chục nghìn, trăm nghìn) mail mà không bị khóa tài khoản chưa?
    Mình đang dùng một chương trình tên là AMS (Advanced Mass Sender) mà không bị khóa tài khoản và rất dễ cài đặt. Mình mới mua phần mềm này + Danh sách mail (hàng trăm nghìn mail) rất tiện cho các bạn nếu muốn Quảng cáo và Giới thiệu sản phẩm đến những người và nhóm người mình quan tâm.
     
  12. vochongho86

    vochongho86 Con là tất cả

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    hê nhô các bác hum nay thứ 7 ai cũng dậy muộn em đi làm buồn quá hic tối qua đi ngủ quá muộn sáng nay chẳng muốn dậy nữa hic...chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ
     
  13. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Có tớ vừa trên BV về, đêm qua trông mẹ gật gù tí mà thỉnh thoảng bị lão bên cạnh đá chân vào mẹt mới tức chứ.
     
  14. vochongho86

    vochongho86 Con là tất cả

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    hic thế hả chị khổ quá hom qua em cũng vừa ở viện mắt trung ương mãi muộn mới về khổ đứa cháu gái mới đc có 20 tháng mà chơi nghịch thế nào cũng thằng anh họ nó văng cái nắp sữa vàp mắt thế là vi rách màng mắt hum qua phải phẫu thuật hic máu mắt cháy cháu khoc thương quá đứt cả ruột lại bị đúng vào lúc xuống bà ngoại choi mới khổ lo lắm cháu nhở quá ko biết có ảnh hưởng nhiều ko nữa haiz.........
     
  15. vochongho86

    vochongho86 Con là tất cả

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    bác ơi thế bà nhà bác thế nào rồi ah tình hình đã khá hơn chưa bác ...
     
  16. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,578
    Đã được thích:
    6,249
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Cứ có ng nhà lên viện là khổ nhất.....Cố lên các mẹ ơi.....chúc ng thân các mẹ chóng khỏe nhé................
     
    vochongho86 thích bài này.
  17. bangoc

    bangoc Banned

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Cuối tuần vui vẻ cả nhà ơi..........
     
  18. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Em đi ngủ đây cả nhà ạ.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

    @me Vietanh: em chúc bác nhà chị sớm khỏe nhé!
     
  19. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    Cuối tuần vui vẻ nha các mẹ.........................................................
     
  20. chuoi.tay

    chuoi.tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    3,851
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm quen với các mẹ thích 888 và tâm sự mọi thứ chuyện

    lão bên cạnh cũng là ng nhà bệnh nhân hay là ai hử chị, lão vô duyên thế ko biết, sao chị ko lôi chân lão xg đất ý. em nằm viện nhìu nhìu lắm nên em biết người trông khổ thế nào, lại còn đi đi về về cơm cháo đồ ăn nữa chứ. Ko biết bao giờ mẹ chị mới đc ra? mà nhà chị ko có anh chị em gì thay à hay đều bận hết. may là cu nhà chị còn lớn rồi đấy chứ ko con mọn thì còn khổ nữa.

    vụ này kinh quá nè, đọc lại nghĩ đến con cháu mình ko cẩn thận thì chết, nguy hiểm quá, trẻ con với trẻ con mà ko để ý là thế đấy, thằng cháu em 2t ý toàn đi lừ lừ ra tẩn rồi ném, đập các thứ vào đầu........... mấy đứa bé hơn cơ chị ạ, con nhà em với con nhà bà chị cả chồng bị thằng cháu (con nhà anh chồng em, chồng em là út) tẩn bao lần rồi, thằng con nhà chị chồng còn bị văng cả cái điều khiển tivi vào mặt ý, cả nhà phải cảnh giác với nó, cứ nó đến gần là phải che chắn, nhưng mà nó dẻo mỏ, khôn lắm, cứ sán vào bảo yêu em Vy, yêu em Vy , đang vuốt má thì nó tát bụp bụp luôn ko kịp đỡ ý. em đi làm, bà ở nhà trông cả con em, cả thằng cu ý, em lo lắm ý, cứ nơm nớp, bà ko để ý đi lấy sữa hay cháo lão gì mà nó ở ngoài nó tẩn em thí chết.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này