Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihihi, nhưng mà cái dòng dưới sao của em để Soc nau mà của chị nó chỉ ra Our toddler...nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tại bước 3 đó chị, phần bên tay trái có ô để chị đánh vào, thay vì nó để sẵn là our toddler thì chị nhập tên Sáo hay cái gì tùy thích...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao he he, rùi đó...Có cái này cũng hay nhỉ? Tks em nà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hè hè có cái này đỡ phải lội ra trang 1 xem tuổi các con.........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bữa nào tui cũng bắt chước giống bà làm thử coi, khó lắm k bà?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chắc xì trét chết mất, tự nhiên sáng nay lại đụng độ với bà c dâu, bà í khóc bù lu bù loa là mình tạt nước vào mặt bà í, làm bố mẹ và chị 2 mắng mình quá chời, có miệng mà nói ko dc, chắc tức mà chết quá.............haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ nhỉ? Tiện ích...Sắp thôi nôi Sóc nâu....Mà sáng nay có mỗi 2 chị em ta...Tối qua chị với mẹ Nhím, mẹ Sóc boy hẹn hò, đợi chị Phương HK để ọp ẹp nhưng mà muộn quá chị P mới xong việc, thế nên là chỉ có mỗi 3 mẹ ngồi tới hơn 9h,các con buồn ngủ quá nên là đi về, hihi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Dễ ợt mà bà ui...Mà sao lại đụng độ vậy? Ở chung hả? Chán nhở....Tôi cũng ghét ở chung vậy, kiểu gì cũng đụng cham hết...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ko ở chung mới tức chứ, nhà tui ở gần nhà ngoại nên ngày nào sáng tui CCD cũng qua nhà ngoại rùi tui nấu cháo cho ăn, chơi tới 9h mới về ngủ, tui tức quá mà k nói dc nè.............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trùi ui, sao bà hok ở nhà mình nấu cháo, mắc gì sang ngoại nấu vậy? Dù là nhà mình thật đóa, dưng mà con gái đi lấy chồng về lại bẩu là bòn rút, ghét!...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, sáng nay bùn nhỉ, các mẹ khác đâu mất tiu òi. Vậy là ko gặp chị Phương tối qua hả chị? Thôi 3 mẹ gặp nhau 8 cũng vui mà . Có hình ko chị, up lên xem...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui trùi, chị dâu đáng lẽ phải nể chị mới đúng chứ nhỉ (bà cô bên chồng mà ), sao chị ko giải thích rõ ràng, oan ức tức chết.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con gái đáng yêu quá cơ....muah.....muah....muah
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị có chụp nhưng chỉ đc hình em Sáo với Nhím thôi....Mà sáng nay quên ko mang máy ảnh lên đây nên chưa up đươc..Qua thứ 2 vậy, hihi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hừ,gặp mình thì biết tay.Mình ghét cái thứ ăn có nói không đó lắm.Mẹ CCD sao mà hiền thế,phải nói cho ra lẽ chứ oan ức thế tức chết đi được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị! Tối nay gặp chị Phương HK à? He he...Lúc nào em đưa cho Tg đc đây...Tự nhiên em lại ôm vào, hức hức, làm con phải chờ đợi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E nấm nhà này yêu quá đi mất nhá......................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kế hoạch là thế đây, chị ý bảo tầm 5h trở đi mới xong việc. Đang tìm cái quán nào gần khu Cát Linh-Đội Cấn để 2 chị em gặp nhau đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hề hề, quán gì?CP hay oánh chén...Thấy bảo quán Ngon ở Phan Bội Châu được đấy chị...Hôm qua em vội quá nên chả đưa chi ý đi chỗ nào tử tế, ngồi quán vỉa hè..Rõ thảm..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mới coi hình e Nấm xong, iu quá đi thui.... mẹ CCD thuộc dạng dữ nhất nhà đó mẹ Nấm, nhưng bà í thì ngược lại rất '' ngoan'' nên mình bị mắng là dĩ nhiên. chán thật