Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrangNguyen84, 24/3/2011.

  1. baprangbo

    baprangbo Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nếu bạn làm ở các phòng ban HO hỗ trợ trực tiếp cho chi nhánh (nhân sự, PR, IT...) thì công việc sẽ rất bận, còn các phòng ban nghiên cứu phát triển thì sẽ tùy từng thời kỳ mới bận. Tính chất công việc cũng khác nhau, ở chi nhánh thì bận rộn với khách hàng bên ngoài, còn ở HO thì bận rộn với các khách hàng nội bộ.
     
    Đang tải...


  2. mebinhgiang

    mebinhgiang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    mình cũng đnag làm ngân hàng mà nghe các mẹ ca cẩm hãi quá, mình thì thấy cũng bình thừong thôi... có ai thấy đi làm thuê chỗ nào mà không có áp lực không nhỉ??? công việc gì thì cũng có lúc nọ lúc kia... ngân hàng thì cũng chỉ là 1 nghề thôi có gì to tát đâu nhỉ? mình đang định chuyển sang VP Bank cho gần nhà... có mẹ nào biết về NH này ko chia sẻ với mình với...
     
  3. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Vấn đề em muốn nói đến là cái văn hóa cư xử giữa đồng nghiệp với nhau, là môi trường làm việc, chứ còn áp lực thì em biết ở đâu cũng có. Có thể nhiều chị sẽ cho là em ca cẩm quá đáng, nhưng cứ vào thử những kênh phân phối như chỗ làm cũ của em xem có bị xịt khói ko. Ai làm ở ACB cứ liên hệ với phòng nhân sự hỏi về PGD Khu công nghiệp Tân Bình ở Sài Gòn thì sẽ biết ngay là em có nói quá ko. Đến các PGD khác còn biết tiếng nữa cơ đấy. Trong vòng 3 năm hoạt động đã thay 4 ksv giao dịch, 1 ksv tín dụng và cấp bậc nhân viên thì phải đến 20 người đến và đi chỉ vì ko chịu nổi sếp, ai trước khi ra đi cũng để lại một trận động đất ở phòng nhân sự nhưng vì ô dù của sếp to quá nên mọi việc bị bưng bít hết chứ việc này mà đến tai sếp tổng thì em nói thật, sếp em chỉ có nước ra đi khẩn trương. Sau 3 năm hoạt động vẫn còn lỗ lũy kế 1 tỷ đồng vì sếp ko dám phát vay, sợ rủi ro. Khách hàng thế chấp căn nhà định giá 700tr, thu nhập dư sức trả nợ và khách muốn vay 200tr, nhưng sếp phán là vay 100tr thì vay còn 200tr thì ko, thằng nhân viên tín dụng hỏi tại sao thì anh ý trả lời là sau một đêm cái nhà khách thế chấp lỡ đâu nó thành con số 0 thì sao, mô phật, Việt Nam mà loạn đến mức ấy cơ ạ?
    Rồi đến vụ 2 nhân viên tín dụng chỗ em bị đuổi việc nữa, chả là một thằng ăn tiền của khách (là khách tự cho nhé) mà đút vào mồm sếp đồng nào, thằng kia biết được rồi chả biết làm thế nào mà nó mồi chài cho vị khách hàng đó viết thư tố cáo rồi nó dâng lên cho sếp, sếp biết mình bị qua mặt nên nóng máu tống ngay cái thư tố cáo đó lên ban pháp chế. Sếp nào ngờ là thằng kia cũng đã ghi âm lại tất cả những phi vụ chia chác trước đây nên nó lôi ra tố ngược lại sếp, 2 bên tố qua tố lại, rốt chả biết sếp thương lượng thế nào hay là do ô dù của sếp ra tay mà cái thằng cầm thư dâng cho sếp nó đồng ý nhận tội thay sếp và sếp vẫn tại vị bình yên. Nói chung là nhiều chuyện hấp dẫn lắm, ai muốn biết thông tin chi tiết xin mời liên hệ như em đã nói.
     
  4. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Mọi người đổ xô vào ngân hàng, đúng là trong chán ngoài thèm có khác
     
  5. meyeuJour

    meyeuJour Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    mình đang làm ở VPBank nè :). Theo mình thì VPB cũng ổn, môi trường thân thiện, không bi kịch quá như các mẹ ở ACB kể chuyện, lương thì mình thấy cũng ổn, có điều bây h VPB học tập mô hình tech tính KPIs nên teller có vẻ hơi căng thẳng. Nhưng bù lại, nếu bạn làm tốt ngoài lương và các khoản phụ cấp còn có phần thưởng theo KPIs. Nói chung là nếu làm ở chi nhánh cấp 1 thì tốt, phòng giao dịch hơi ít người nên cũng không có không khí lắm, còn các yếu tố khác thì okie.

     
  6. mebinhgiang

    mebinhgiang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    cảm ơn mẹ nó, thế thì ổn rồi ... chỉ không biết có qua vòng phỏng vấn không thôi
     
  7. bena2011

    bena2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Thế làm không tốt có bị trừ lương không bạn? Mà tính trugn bình thu nhập 1 tháng được bn vậy?
     
  8. bena2011

    bena2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hay quá. Vụ ghi âm vãi đạn thật. Thế mà không đứt thì đúng là quá giỏi. Ô dù to bằng trời luôn.
     
  9. meyeuJour

    meyeuJour Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    không bị trừ, vì ngân hàng tớ đang áp dụng thí điểm ở vài chi nhánh, về sau thì không biết :) . teller thông thường mà tính các loại tiền ăn, phụ cấp thì được khoảng 5-6trieu.

     
  10. www.d2dexpress.vn

    www.d2dexpress.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Không riêng gì ngân hàng mà nếu làm với một xếp giỏi thì may mắn, còn làm với xếp dốt thì ăn rồi đi bắt bẻ mấy cái linh ta linh tinh thôi. Nhưng cũng khó trách họ được vì khả năng họ có thế, mình làm dưới quyền họ cũng phải chịu thôi, quan trọng là phấn đấu lên thay chỗ đó thì được, hihi
     
  11. nghesun0410

    nghesun0410 Mẹ nghé sún

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,014
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ặc, cái này có xiền là đc mà. Em làm PR nên biết, chỉ cần báco cáo tài chính ko lỗ, quảng cáo nhiều, chi từ thiện rùi tài trợ các chương trình,...là ok mà. Ngân hàng tốt nhất đâu có xét đến khía cạnh tốt với nhân viên đâu. He he.. Cty em đang làm lỗ chỏng vó, sếp chửi nhân viên ngu như bò,...thế mà vẫn đc vinh danh THM đấy ạ. Bọn nó bảo em sao mà được thế, em bảo BÁC HỒ thương nên đc.:D. Thế nên các mẹ đừng tin vào các giải thưởng trừ giải thưởng của nhà nước dành cho những cá nhân có cống hiến thực sự. Chứ còn lại đều là PR hết.
     
  12. baprangbo

    baprangbo Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nếu là khách hàng thì mình cũng công nhận ACB tốt (không biết có tốt nhất VN k), vì quy trình rất chuẩn, hạ tầng kỹ thuật tốt, mạng lưới rộng, nhân viên nhiệt tình với KH. Ngày xưa mình làm cũng vậy. Dù lương rất bèo, sếp thì chuối, nhưng sao mình vẫn nhiệt tình với công việc, yêu công việc. Gặp KH mình rất vui, có người sau này gặp lại vẫn hồ hởi...Nhưng với nhân viên thì quả là một môi trường rất khắc nghiệt. Mình cũng suy đi tính lại rất nhiều, đi đâu rồi cũng vậy, nên mới trụ ở đấy được 5 năm, nhưng cuối cũng cũng phải dứt áo ra đi.
    Bây giờ lại làm ở một NH trái ngược với trước đây. Đồng nghiệp tốt, thu nhập ổn, công việc nhàn nhưng toàn bộ hệ thống thì lởm. Quy trình loạn xạ, chẳng ai nghe ai... nên ở đây cũng được 6 năm rồi (trộm vía đầu năm đi xem thày bảo chưa có thay đổi công việc trong năm nay), mình chẳng yêu thích công việc tí nào.
     
  13. white_and_blue

    white_and_blue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Thấy mọi người xôm tụ quá nên mình cũng muốn chia sẻ về công việc của mình. Mình đang làm CVQHKHDN, lương thưởng chế độ đãi ngộ ở đây cũng ok so với mặt bằng chung của các NHCP khác. Chỉ có điều áp lực công việc nặng nề quá, suốt ngày chỉ tiêu nọ chỉ tiêu kia, mà thật sự công việc sales của mình không vận dụng nhiều lắm đến kiến thức được học (mình tốt nghiệp bằng giỏi 2 trường đại học). Hồi còn sinh viên cứ nuôi mộng vào bank đẹp lung linh, ai ngờ bây giờ đi làm mới thấu. Mở mắt ra nghĩ tới đến cơ quan đã thấy chán lắm lắm, suốt ngày nhong nhong ngoài đường hẹn người này gặp người kia, tối về mệt mỏi chán nản. Lúc bước chân vào bank tự tin vô tư năng động là thế (mình đứng đầu danh sách trúng tuyển) mà giờ nhìn mình chán lắm ý. Lúc mới vào 48.5 kg mà 3 tháng sau còn 46.5 kg, còn mặt mũi thì lúc nào cũng mệt mỏi, stress. Mà đau đầu ko phải chỉ mỗi công việc mà còn đồng nghiệp nữa. Hix. Mình đang cố gắng cải thiện tiếng Anh để tìm kiếm job khác chứ môi trường ngân hàng thật sự làm mình quá chán nản rồi mọi người ạ...
     
    toanlk thích bài này.
  14. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em nghĩ cũng tùy ngân hàng thôi ạ, thậm chí trong cả hệ thống ngân hàng còn phụ thuộc vào từng đơn vị nữa cơ. Áp lực mấy thì áp lực, theo em chỉ cần đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng chân thật với nhau một tí, sếp biết đặt mình vào vị trí của nhân viên một tí thì những áp lực từ phía công việc có thể nhẹ đi phần nào. Đã căng đầu với đủ thứ chỉ tiêu rồi lại còn phải lúc nào cũng dè chừng với đồng nghiệp. Em cũng đã từng bị cái cảm giác chán ngán đến tận cổ tận óc khi mỗi buổi sáng mở mắt ra nghĩ đến cái chỗ làm. Đi khỏi cái chốn ấy mà trong 2 tháng đầu tiên sau khi nghỉ em từ 43kg tăng vèo một phát lên hơn 48kg, quay lại chỗ đấy ai cũng phải ngạc nhiên, mà ko phải chỉ mình em, người nào đi khỏi cái chỗ làm cũ của em khi gặp lại cũng đều nói cảm thấy nhẹ nhõm và gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Bản thân em thấy đúng như thế.
     
  15. aphi82

    aphi82

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    22,196
    Đã được thích:
    5,336
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ax mình cũng làm ACB đây, trước đây chưa làm ngân hàng thì cũng nghĩ nó to tát & sung sướng lắm nhưng đúng là như bạn nói đấy. Ở ACB cũng chặt chẽ gắt gao lắm chứ ko dễ thở như mọi người vẫn nghĩ về ngân hàng đâu, ax mình may mắn làm ở Hội sở, nên tết nhất cũng đỡ vì cuối năm toàn đạt chỉ tiêu (cả hội sở), nhưng nếu làm ở PGD nào đó nhỏ nhỏ, cuối năm ko đạt chỉ tiêu thì đúng là thưởng ko đc nổi 1 tháng lương. Như năm vừa rồi, chỗ ax mình có người đc 5-8 tháng lương còn có chỗ chỉ đc 80% lương. Mình thấy vào đc ngân hàng khá khó khăn mà cũng ko phải vị trí nào lương cũng tốt, ví dụ như vị trí giao dịch viên. Ax mình làm ở ACB có sếp ổn, môi trường khá thân thiết (hồi ax mình làm mới đc nửa năm thì mình sinh em bé mà cả phòng đội mưa rét vào thăm mình), thu nhập chỉ trung bình nhưng mà vẫn cố làm vì thế. Mình có mấy người bạn cũng làm ngân hàng nhưng chưa thấy ai nói ngồi mát ăn bát vàng cả

     
  16. tchatsuongmai

    tchatsuongmai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    làm ở techcombank thì cuối năm tết được thưởng mấy tháng lương hả các mẹ ơi????
     
  17. aphi82

    aphi82

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    22,196
    Đã được thích:
    5,336
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    như chị hàng xóm mình biết, hiện đang làm Tech ở Láng Hạ nói thì chị ý làm đến năm thứ 3 mới biết thưởng tết là gì
     
  18. tchatsuongmai

    tchatsuongmai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    các mẹ, chị cho hỏi làm ở techcombank thì cuối năm nhân viên được thưởng mấy tháng lương ạ????????????
     
  19. tchatsuongmai

    tchatsuongmai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    hix,chả lẽ techcombank mà chán thế hả các chị, đọc topic thấy ai cũng kêu làm ngân hàng chán, thế sao mọi nguời vẫn đua nhau ầm ầm vào ngân hàng vậy??? vậy có ai làm ngân hàng mà thu nhập tháng >= 15 triệu thì lên tiếng thử xem nào ???
     
  20. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    May tinh nha em bi mat tieng Viet nen ko biet co bi xoa mat cai comment nay ko, Mod cho em nho nhe.
    Chi tchatsuongmai hoi the thi em xin tra loi luon la co day a, ngan hang nao cha co nguoi duoc huong muc luong ay, cac sep chu ai nua chi. Con neu la nhan vien ma co muc luong do thi o cac ngan hang lien doanh hoac nuoc ngoai. Em dang phan dau de sang nam duoc len muc luong nhu chi noi day.
     

Chia sẻ trang này