Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Bố mẹ chồng em thì vô tư cực, tính thoáng như thanh niên mà các cụ vẫn đi làm ... chỉ có điều lão phật gia ( bà nội ) thì hơi khó tính tý ... Vậy nên tốt nhất cứ tong tẩy đi làm đến ngày đẻ thì thôi hihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Cái vụ đi bơi này tớ cũng ko rõ lắm ... nhưng nếu bầu to rồi thì nên hạn chế vì khi xuống nước áp lực nước đè nặng lên bụng mình thì sợ là bé sẽ cảm thấy khó chịu, đó là tớ nghĩ thế
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mẹ nó có thấy trong người khỏe ko? Nêú khỏe thì mình nghĩ ko sao đâu nhưng ko nên lâu quá thui, mà chỉ gọi là vận động nhẹ nhẹ í
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không tớ nghe ở đâu nói bà bầu đi bơi tốt mà! nhưng đừng bơi quá sức nhé
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không thế chắc là em đi bơi cho con nó khỏe, hehe, nghĩ đến cái bụng bầu to mặc áo bơi chắc buồn cười lắm, chồng nói là vợ đi bơi không cần phao nữa cơ . Mà chẳng hiểu có mẹ nào như nhà em không, từ lúc em mang thai đến giờ em mới tăng 8kg mà chồng em tăng 11kg rồi các mẹ ạ, đến buồn cười
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình cũng bị phù ở chân từ lúc bé đc 25w, đi xét nghiệm nước tiểu cũng không có vấn đề gì, bsi dặn phải uống nhiều nước thôi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Nhà mình thì có khi chồng nghén thay vợ í chứ, vợ chẳng thấy thèm ăn gì nhưng chồng có khi nửa đêm: Em ơi, dậy đi ăn vịt nướng đi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Đúng đó, mình thì mới mang bầu tập 1 thôi nhưng ông xã hay giúp đỡ, tự làm hoặc mình nhờ làm, tốt thì mình khen, chưa được thì gợi ý, được cái ox hài hước nên sẵn sàng sửa cho tốt. Mình thấy rất vui, ox cũng vậy.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tập 1 nhà mình cũng chồng ốm nghén thay, nhưng mà có giảm cân đâu, bụng to lúc nào cũng như 7 tháng mãi mà ko đẻ ấy. Dến lúc mình sinh thì ông ý tăng cân vì cái tội chăm vợ đẻ đấy he he. Chồng mình có chăm ngày nào đâu toàn BMC chăm cháu là chính
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Các mẹ ơi, các mẹ còn uống sữa k? Em uống mấy tháng đầu nhưng dạo này lười qua chẳng uống nữa mà ai cũng nói là uống 3 tháng sau mới tốt vì con lớn nhanh mà. E lại mơi bị đâm xe bị khâu mấy mũi trên đầu nữa nên lại muốn tẩm bổ với mất máu nhiều nữa, sợ ko có sức mà sinh con. Nhân tiện nhắc các mẹ đi xe máy thì hết sức cẩn thận nhé, e thuộc dạng hay lo xa, từ hồi bầu bí k đi xe máy tẹo nào mà xểnh ra 1 hôm cái là bị nó lao vào ngay, sợ lắm các mẹ ạ!!
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Trời , mẹ nó có sao không??? bị đâm xe bị khâu mấy mũi trên đầu chắc là nặng hả mẹ nó. Giờ mình ở giai đoạn cuối của thai kỳ rồi, mẹ nó hết sức cẩn thận nha (nói thế chứ họa vô đơn chí từ trên trời rơi xuống .......)
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chồng tớ thì tuần vừa rồi mới dám tắm cho con (cu con 21 tháng rồi). Chẳng biết thay tã cho con, đến đóng bỉm còn bị lệch nữa. Chắc tớ chẳng hi vọng nhờ giúp đứa thứ hai, nhưng đứa thứ nhất có thể tạm giao cho xã dc rồi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tớ vừa đi khám thai ở tuần 31 xong, bé được 2040gr, mọi chỉ số bác sỹ bảo bình thường. Thế là tháng vừa rồi cu con lại lên cân chậm hơn tháng trước (tháng trước lên được 1kg mà tháng này nên được có 700gr). Buồn thế, may mà cân nặng của con vẫn ổn.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hic, mẹ nó có sao ko? đi kiểm tra kĩ chưa. Tớ thì từ lúc có bầu tới nay vẫn cứ đi 1 m xe máy đi làm, rùi đi về hihi nhưng phải cẩn thận lắm, lúc nào cũng sợ, nhỡ mình đi hẳn hoi mà tụi nó ko đi hẳn hỏi cho mình thì sao? Bố chồng tớ mỗi lần nhìn thấy tớ leo lên xe SH cứ bảo: con ơi đi ít thui, chứ bầu bí rùi xe thì to....thế là tớ phải chuyển sang đi xe wave đi làm đấy
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Huhu, to hơn con nhà em rùi, con nhà em đc có 1.7kg nè chị, kém bé nhà chị 300gr cơ, tủi thân quá. Thế này thì ăn vào mẹ hết ah
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không thế này cuty nhà em cũng bé roài, sáng nay 2 vợ chồng đi siêu âm 4D, hic được cái nhìn rõ mặt, cái mồm, cái mũi giống bố nó ko chạy đi đâu được. thế thì xấu zai rồi. Nhưng cân nặng được có 1700gr thôi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Bé nhà em tính theo lưỡng đỉnh thì cũng đang được 1.7kg. Nhưng không biết đi SA 4D người ta tính cân nặng kiểu gì các mẹ nhỉ? cách đây 2 tuần thì bé được 1.2kg thôi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Đấy, tớ cất SH từ hồi mới bầu bí cơ, đi chả sao nhưng dắt thì chịu nên toàn ỷ lại thôi. Tớ siêu âm thì e bé k sao, mấy hnay đạp mẹ liên hồi rồi, trộm vía, ko biết đã thở phào nhẹ nhõm dc chưa, mọi ng vẫn bảo fai nằm bất động để theo dõi mà. Tớ bị cái thằng nhà quê lên tỉnh lạng lách lại còn đi ngược chiều nữa lao vào hic, đúng là hạn ý. Tớ xót ruột con lắm, đang phải uống kháng sinh đây, uống thuốc nhiều ko tốt các mẹ nhỉ
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mọi người đi đk sinh chưa? Tớ vừa đi làm thủ tục đk sinh chiều nay. Nhưng mới làm hồ sơ thôi còn xét nghiệm y tá hẹn sáng thứ 2, vì họ bảo nếu làm xét nghiệm buổi chiều sẽ không chuẩn kết quả. hihi. Thôi sáng thứ 2 tạt qua một tí để làm cho nó xong cái việc này đi