Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Muộn còn hơn ko, biết được bệnh của con thì còn biết đường mà chăm, đỡ tội con bị mẹ "nhồi nhét" Mà cái bệnh này hình như phải tầm ngoài 2-3 tuổi mới đỡ hay sao ý nhỉ! Thế 2 mẹ con lại về QN rồi ah, tiếc quá, lần trước lên HN mà chẳng gặp được nhau....bao giờ lên thì nhớ nhắn mọi người nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị là con gái mà bị yếu thế à? Nhưng sao chị dâu lại đặt điều thế?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nấm mình lúc bé cũng thế,bú vào là phun ra thành vòi luôn,xót cả ruột.Thế là mình cho con bú ít và bú nhiều lần nên cũng giảm số lần ói đi nhưng vẫn phun thành vòi.Mình search trên net thấy triệu chứng của con giống trào ngược dạ dày thực quản nên bế đi khám.Bác sĩ bảo nếu bé lên cân đều thì ko sao,trẻ sơ sinh nào cũng bị thế lớn lên sẽ hết,mẹ đừng lo nghĩ quá.Giờ Nấm ít ói nhưng có thói quen ăn ít và ăn nhiều lần nên chẳng lên cân nhiều.hic! Mẹ Chin đừng nhồi con quá nhé,ói hoài mệt bé lắm.Mẹ Chin cứ kiên nhẫn cho con ăn in ít và ăn nhiều bữa xem sao.Mình đọc thấy có nói đến sữa công thức dành cho bé bị trào ngược dạ dày thực quản đó mẹ Chin.Sữa đó vào đến dạ dày là đặc lại ngay để tránh trào ngược đó.Mẹ Chin đến viện dinh dưỡng tư vấn xem có cho con uống loại sữa đó được ko nhé. Chúc Chin khỏe mạnh,chóng lớn nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vâng, theo như bác sỹ nói thì tự nó hết. Có đứa thì 2 tuổi nhưng có những đứa bị thêm tâm lý thì đến 5 tuổi vẫn còn chị ạ. Sống chung với lũ thôi. Các chị off ẹp thích thế. Đợt rồi em mất số viettel. Chị save số này của em. Có gì thì chị cứ mess cho em. Tham gia đc thì em vù lên ngay chị ạ. 01.292.988.9baba ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bạn Chin được gần 1.5 tuổi rồi mẹ Nấm ơi Cái nôn trớ của các bé sơ sinh bình thường là do lúc mới sinh dạ dày nằm ngang nên dễ bị, qua 5-6 tháng dạ dày quay dọc sẽ hết. Còn trào ngược dạ dày thực quản là bệnh lý, thời gian để giảm nôn trớ sẽ lâu hơn cơ. Các bé ăn ít thì sẽ bị "quen dạ", muốn cho bé ăn nhiều lên thì tăng số lượng lên dần dần (từ 1-2 thìa/bữa) để con đỡ nôn trớ, dạ dày thích nghi dần.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tks u mẹ nó nhiều, mình cho Chin uống đủ các sữa mà bác sỹ tư vấn nhưng chẳng ăn thua đâu. Đơt trc có ngày Chin uống hơn 1lit sữa đấy mà cân vẫn ko lên lạng nào luôn. Phun thì lần nào cũng lên mũi. Nhìn nhiều quá giờ bụng quặn lên nhưng mẹ không khóc nữa. Lâu lắm chả cân cho Chin. 9kg/14tháng. Mà cũng may còn lên đc bằng ấy chứ mình đã xác định con dừng lại ở số 8 rồi cơ. Chin chạy ầm ầm, nói véo von. Vẫn đanh đá và gớm ghê Cũng có thời gian khủng hoảng tâm lý vì chăm con mệt quá. Giờ thì vô tư rồi. Cái gì con cũng bị hết nên kinh nghiệm đầy mình ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, còn 4 tháng nữa là em Chin tròn 1.5 tuổi. Em mi nhon nhất xóm chị P ạ. Nhưng nói thì sõi hơn các bạn khác. Nhiều người hay kêu con em bé quá. Em AQ bảo là "nhà cháu tập trung phát triển não bộ, khinh khi cân nặng "
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị save rồi, có vụ gì sẽ liên lạc với em À, sắp tới (CN tuần sau) có vụ ọp ẹp tại nhà bạn cutybeo đấy, em có join ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Haha, đúng rồi. Mà Chin vẫn còn hơn chị Sou hồi tầm tuổi đấy cơ nhé, 12M: 7.78kg đấy....hic Thế mà giờ cũng lớn hết....cứ AQ chút cho nó dễ sống, nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái cô này lặn mất tăm mất tích bây giờ mới thấy xinh tươi trở lại nhé. Mẹ Chin có cái Avatar trông như như xì tin ấy, ra đường vẫn cưa trai tốt. 2 mẹ con thuê được nhà chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghe chỉ kể sơ qua thấy tình hình ọp ẹp hôm qua có vẻ xỉu nhỉ, không được khí thế như mọi khi. Thôi khi nào nhân thời địa lợi thì các mẹ lại gặp nhau tiếp đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà nói lạ, ai bảo có miệng mà k nói được ? Có miệng thì phải nói cho bằng ra thì thôi chứ. Mấy vụ oan ức này là tôi ghét lắm. Đã ghét là tôi phải lật tẩy ngay.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP vào top nhưng có giật giải gì ko T?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uah, mẹ nó cố gắng sắp xếp cho con ra biển chơi đi chứ, Hải Phòng có biển sát bên mừ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD bị em nào chiếu rùi hay sao mà bị bệnh hoài thía. CHúc CCD mau khỏi bệnh nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe đọc cm của mẹ ni mới để ý thấy nhà mình toàn dzai đi thi ảnh ko nhỉ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uah, tốt nhất là nên hạn chế đưa coi tới bệnh viện, bé nào yếu trong người là dễ bị lây bệnh lắm, cực chẳng đã mới phải đưa con vô bệnh viện khám chích ngừa thui.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì các anh ý " cậy" đẹp trai phong độ mà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao trích tạm của mẹ Sáo cho gọn nè. Nhìn em Nấm thấy iu quá trời luôn, xí mà hình em Nấm chụp hồi nào mà hổng có cái răng nào vậy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kakaka..các công chúa nhà mình cũng đầy em xinh gái dễ thương mừ nhỉ.