Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @ me_xu_iu:ủa mới sinh em bé không phải nằm cữ à?mà thấy ôm mt vào LCM, ngày trước mình sinh em bé thấy vất vả quá mà, rồi còn cv nữa chứ (có con là bận bịu mà, đâu có thời gian để chán) @mẹ Sure :hi về cái khoản bà ngoại trông bé thì em cực kì may mắn.Bà chỉ có mình em nên en có bầu là bà vô luôn, ở với vc em và chăm sóc 2 mẹ con em đến giờ luôn Hơn 1 tuổi lầ đòi ngủ với bà, từ nhỏ bất cứ việc gì cũng đòi bà,bà chăm cũng mát tay nên trộm vía bé nhà em bụ bẫm đáng yêu lắm(ôi cứ nhắc đến con là em muốn khoe với mọi người).Bé nhà em xinh xắn và dễ thương như "bé Xuân Mai" hát hay đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nằm cữ đây, có làm gì đâu chị, chỉ chăm con thôi. Nhg bé nhà em ngày ngủ thẳng cẳng, đêm nằm chơi, thế mới mệt chứ! Em cứ lượn ra lượn vào cho đỡ buồn. Chút chiều ba thằng nhỏ về thấy lại la cho!
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Ơ...mem mới...giới thiệu sơ sơ ik anh ơi ( nik thế kia muh, phải hok ta???)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ừ, 2 tuần HN, 2 tuần về sing, vì lần này Bo nghỉ hè 1 tháng nên chị kết hợp mọi thứ 1 lèo lun
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị nghĩ em k biết gì về chụp hình nên thông cảm,máy chị chụp rõ quá là do máy 12 chấm,(máy cũ 8 chấm su nhà chị cầm quăng hư rồi).chứ kg phải do trình của chị chụp để dìm hàng em SMK,mai mốt có of nhớ đi và chụp hình cho các chị nhé em.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ko phải do trình của chị ko cao mà do máy chụp hình nó nhiều chấm quá, chỉ nhỉ!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bác lại có cái chữ ký hấp dẫn quá làm em vác ghế qua nhà bác ngồi hóng rồi đấy!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cầm máy chụp đại thôi,chứ đâu có biết chỉnh sửa gì đâu em,máy nó rõ thì nó rõ vậy đó chứ chị mà có trình thì chị đã biến cho cho giảm được 10 kí thịt trên hình rùi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bữa giờ théc méc mà quên hỏi chị. Hình cái cô mặc đầm trắng ở avatar là ai vậy chị?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe..ta buồn ko hiểu vì sao ta buồn phải ko? xí mà quên. Mẹ đạt phải lo tập trung bán dầu đi nhá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic.hic..giờ này chắc mọi người đi chơi or ngủ chưa dậy. Thôi đi ra vậy. Một mình lảm nhảm hổng giống ai rùi.