Vừa đi măm về, no quá. Hôm nay mới thấy cái hay ho khi mò về "trung tâm". @Tớ lấy đuoc đồ từ Phương - Trà rồi Hoa ạ. Mấy bộ Hoa cho sành điệu nhể hehe. Tớ bắt đầu vào cuộc vụ làm điệu cho con rồi đây. Tặng Hoa - Trà - Phương này(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Mai cty mất điện thế là tớ được nghỉ cả ngày. Ô la la, thích quá. Tranh thủ tớ khoe ảnh em Thỏ luôn. Mỗi lần tắm xong, quấn khăn vào người là em nói: "Chinh chóa". Giọng em nghe buồn cười lắm. Đây là bộ ảnh em diễn với khăn tắm nhé.
Nhím thỏ, Phương : Hôm nay xe tôi bị hỏng, tối qua vứt ở cty, đi taxi về. Sáng nay phải mang đi sửa mà ko có thời gian Với lại quanh chỗ tôi đồng ko mông quạnh, chả có hàng sửa xe nào @ Em Thỏ điệu quá, biết làm dáng kinh nhỉ? Hôm nay SuSu nhà tớ cũng tròn 17 tháng, thời gian trôi nhanh quá. Vào đâu up ảnh kỷ niệm ngày con tròn 17 tháng cho các bà xem Đây là váy mới mua hôm đi hội chợ LCM Chào cả nhà ngày mới. Chúc cuối tuần vui vẻ
Trùi ui điệu quá, sau chắc chả khác gì mẹ An xúng xính. SuSu từ hôm đi Bảo tàng Dân tộc đến hôm nay cực khác nhé. Mong Ty nhanh nhớn quá hehe.
Trộm vía em SUSU nhìn yêu quá ! An ơi tớ đăng ký một chân cho anh Bin còi nhé ! Tớ mới toe toe, có thể tham gia hội đươc k? ! Tất nhiên là được nhà mình nhỉ ! Chào mừng mẹ nó nhé !
chào mừng thành viên mới!Chuẩn bị 22 này đi ọp ra mắt thôi ( có đúng 22 ko ý nhỉ?) Thế là hôm nay hụt vụ mua bán à? chán nhỉ? thế mà định xúng xính từ giờ
Nhìn em Thỏ, em Su su yêu quá cơ. Mấy em này về sau HR nhà mình khối mẹ tranh nhau nhỉ. Nghĩ lại hồi mình mới vào HR, mỗi Chíp nhà mình là hoa hậu, còn toàn giai thôi, nhà Bình, nhà Ngọc, nhà My, nhà Tâm, nhà Thuỷ, nhà Thủy be_momma, còn ai nữa nhỉ??? :smile::smile::smile: @ALL: Thông báo với cả nhà, hôm nay tớ đã mua được cái "hot hot" rồi nhé. Tuần sau ai đi ọp thì có phần, ai không đi thì sẽ không nhận lấy hộ. Thêm nữa là nếu ọp xa quá mà tớ không đi được thì.... he he.......
Chào cả nhà, tớ vào bán than tranh thủ. May vừa ho, vừa sốt, k hiểu làm sao nữa, sốt tới trên 39 độ C lận, nhưng vẫn nghịch lắm. Làm sao mau hết thời tiết này đi cho con nhờ với. Chúc cả nhà và các con luôn mạnh khỏe.
Chào các mẹ rắn . Kéo topic lên nào. Anh Cò về "quê" rồi, cách ly vì bị thủy đậu . Khổ quá. Không biết thường thì cái món thủy đậu này bao nhiêu ngày thì khỏi nhỉ. T6 phát hiện 1 nốt ở mông, bây giờ khắp người, có cả trong miệng . ( Chán quá. Chết mất thôi .
Về quê là về nhà ấy bên trường Nông nghiệp chứ gì? Thế hai mẹ con về à? Khổ thân anh Cò. Tớ thấy thủy đậu thì tùy đứa nhưng mọc nhanh thì hết nhanh. Thường cũng phải 1 tuần đến 10 ngày. Ấy để ý khi nốt thủy đậu lên vẩy thì đừng để nó cạy ra không lại thành sẹo. Vì lúc lên da non ngứa lắm nên bọn trẻ con nó hay cạy. >Giang: Chúc em May mau khỏi sốt nhé. Ấy để ý cách ly em Kem và em May ra không em Kem lại bị lây. >>Trà: Món hot hot à, kiểu này chắc các bà ý ưu tiên ọp gần trung tâm để lấy hot hot nhỉ. Phải không An ơi, Thủy S ơi? >>momo: Ấy ngậm quả kha tử thế nào, có thấy đỡ ho không? Tớ cũng mua về cho mẹ chồng và mấy đứa em họ ở nhà ngậm, thấy bảo đỡ hẳn. >>Thoa: Cảm ơn Thoa mách mua quả kha tử nhé. >>Thương, Trang, Thủy: Tớ mua hộ kha tử cho bọn ấy rồi nhé, thứ 4 ọp tớ mang đi cùng thắt lưng luôn. Bà nào trốn thì tớ sang tên cho người khác, cấm kêu nhé.