Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hahaha...em tưởng chị bảo chị em mình đúng là hợp ý ai dè là...vô duyên.....Thế chồng chị sao rồi?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ôi đây là Nấm chị sao?nếu ko nhìn 2 cái ảnh cuối em cứ nghĩ Nấm là con trai đấy.dưng mà Nấm chị nhìn trông iu quá cơ,nhất là cái miệng.hiii Nấm em cũng giống con trai nữa,đã vậy còn đầu trọc.hức hức
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tềnh hềnh em Kem thế nào rùi em Trang ơi............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì tại hôm qua chát chít với các mẹ ác quá k kịp nhắn tin cho lão ấy nên dỗi rồi. Chị giả vờ bảo em mải xem phim quên mất. Thế là lão nhắn lại nói : Em cứ tiếp tục xem phim đi. Chị bảo là thôi em k xem nữa nhưng vẫn kiên quyết dỗi k thèm nhắn tin lại.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sau này các anh mới ngất ngây chị ơi,giờ chắc chir ngất trên cành quât thui chị ạ.................mà chị với anh xã sao rồi,làm hòa chưa vậy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao giờ lại tới lượt lão giận chị hả?chị nt lại bảo "anh mà còn dỗi thì em cũng dỗi luôn,k thèm cần nữa........."
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao "Chông vợ hài" nhà này khỏe dỗi thế...đến lúc gặp nhau lại "trời long đất lở" mất thôi.........keke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em đang mong trời long đất lở đấy bác ạ. Nhưng càng mong càng không được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, cứ từ từ, đợi bố nó về khắc sẽ được "như ý".....khà khà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chào cả nhà buổi chiều........... mẹ jr vừa đi sì pa về........................ hôm nay t7 mà nhà mềnh vẫn 888 xôm nhỡ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà này "đại gia" quá, mềnh chả biết xì pa xì piếc gì hết....huhhu. Có thích ko mẹ JR ơi????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao vào đây e dẫn đi, e đi blind masage chị ạ................................ có 50k suất thôi, e k có sang đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao lâu quá mới tìm thấy đó, Chin bị tnddtq hả e? thương con gái quá, h thì ổn hơn chưa e? có hình nào mới của Chin e up lên cho cả nhà nghía con gái tí đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ghê chữa em nhím còn ăn hiếp cả chị bee huống j jerry hic hic nhím ơi đặc nhím là hung dữ cô nương nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nếu là sốt phát ban thì ko có gì lo ngại quá đâu em, chỉ là trông con sẽ "xấu xí" mấy ngày thôi. Giữ về sinh đường hô hấp cho con để đỡ bị bội nhiễm mà biến chứng thành bệnh khác. Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. AQ đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đợt tới vào ko bít có lúc nào đi được ko, bảo chồng cho thêm 1 ngày "lang thang" ở city mà ko được, chỉ có 3 ngày 2 đêm ở V.L thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hí hí zậy có gặp mẹ con em jerry ko zậy nà........... jr thích chị sou lắm nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Heeeeeeeeeeee...dỗi thế đó khi về thế nào cũng phải tốn xiền mua giường mới...hiiiiiiii
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao như các mẹ nói đó, con gái là con người ta rùi mà, con dâu mới là con .....xích mích chút xíu thui nhưng dc nhà chồng cưng nên thía đó e.