Mẹ vẫn nhớ rõ như in cái đêm ấy, một đêm gần xuân, khi kim đồng hồ điểm 10’25’’ là giờ phút thiêng liêng mẹ được nhìn thấy thiên thần của mẹ mở mắt chào đời. Nhìn con khóc òa lên những tiếng khóc đầu tiên, da vẫn còn tím xanh,mẹ đã bật khóc_những giọt nước mắt hạnh phúc. Kể từ đó, mẹ cảm thấy mình là người giàu nhất thế gian khi có trong tay một gia tài hạnh phúc và một của báu trời cho, đó là con gái! Mẹ trân trọng từng giây phút được ở bên con, ngắm con cười, dỗ con khóc, cho con ăn và vuốt va làn da mềm mịn của con gái trong giờ tắm. Con gái của mẹ rất thích nước. Mỗi lần cho con tắm vất vả nhất là bế con ra khỏi thau vì lúc ấy con khóc dữ lắm, tay níu chặt cái thau, trông thật ngộ nghĩnh. Do sợ con cảm lạnh nên mọi thao tác của mẹ đều phải nhanh. Những lúc ấy, bố con lại tranh thủ chộp vài kiểu hình làm kỉ niệm cho con. Bây giờ ngồi nhìn lại, mẹ lại bật cười. Mẹ biết rằng một làn da khỏe, sạch, mịn màng sẽ khiến con thoải mái và khỏe mạnh hơn. Vì thế, mẹ luôn tìm hiểu những thông tin cần thiết để chăm sóc da cho con. Để mỗi khi mệt mỏi, mẹ lại khẽ thơm vào cái má hồng hồng và cái bụng bia y chang như bố (Bố vẫn hay bảo thế!). Tiếng cười lại rộn vang cả nhà. Mẹ thương con gái thật nhiều! Những nụ cười sảng khoái trong khi tắm: Ối, con phát hiện bố chụp lén rồi nhé: Vừa tắm vừa chơi là thích nhất, xem con nhiều đồ chơi không nè? Và lâu lâu cũng "chủ động" làm dáng cho mẹ chụp hình chứ: Hai chị em cùng cười "không thấy mùa xuân" luôn, hí hí: các mẹ ủng hộ con bằng cách nhấn Thanks cuối bài nhé! Thanks các mẹ rất nhiều!
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! vote mở hàng cho chiều nghi nè đi đâu cũng gặp con cười toe toét, chúc con có giải nha
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! Mỗi lần thấy CN cười là thấy hết mệt mỏi à. Chúc con có giải nhé!
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! em làm bằng 5Dfly đó, quăng hình vô là xong, tay nghề thì vẫn thế, hí hí...mẹ Cn cũng chúc Kiệt có giải đợt 3 nghen (mà có rùi có thêm chi nhở??) kakaa...
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! bé Cn thanks mẹ tucoi nhiều lắm, mẹ lúc nào cũng vào vote cho con gái hết.
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! vote cho mẹ CN và con gái đáng yêu nhé, hy vọng đợt 2 nhà CN có quà nha
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! Đi đâu cũng gặp con toe toét hết, Chiêu Nghi nhiều ảnh, mà ảnh nào cũng đẹp nữa. Vote cho con nha. Nghé về cũng cố tìm ảnh để thi tiết vậy, ở công ty có mỗi ít ảnh tắm của con quá. He2222222222222..
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! Cn nhà em ít ảnh tắm lắm mẹ nó ơi, nhiêu đây là hết rùi đó, chắc mai đè con ra chụp tiếp, hê hê.....
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! thanks mẹ my_thuan nhìu lắm! Cứ cố bon chen cái giải cho vui ạ!!!
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! Mẹ Chiêu Nghi cũng chăm cho con gái tham gia thi ảnh quá ta.
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! Chiêu Nghi cười lúc nào cũng quên trời đất,hihi............................
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! nụ cười đang được đk độc quyền "made in CN" đó mẹ Khoai ơi!
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! [flash]http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf?ql=2&src1=http://pic90.picturetrail.com:80/VOL2328/13107812/flicks/1/8603238[/flash] Tặng cho mẹ và bé Chiêu Nghi slide đẹp
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! ôi em cám ơn mẹ lifeshop nhiều nhiều lắm, đang send qua cho ông xã ở công trình xem, hí hí....
Ðề: Đợt 3_ Chiêu Nghi_tắm là một niềm vui! Chị Chiêu Nghi ơi, chị có nụ cười đẹp quá nhìn chị cười ai cũng thấy yêu đời ah