Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hì tại chắc con giun béo đói quá lại bị vợ cho ra rìa ko thèm quan tâm nên phải thay đổi chúc mừng em nhé hienlinh, vì là con trai một nên chắc xã cũng khó xử em đừng giận MC rồi giận lây cả chồng mà tội nghiệp nhiều khi đàn ông chẳng thể giải quyết được bế tắc cũng khủng hoảng lắm nhất là còn áp lực công việc nữa.
    Chị thì chẳng muốn thay đổi gì xã nhà chị dù xã nhiều tật xấu vô kể, con người nếu toàn mỹ thì đã chẳng phải người mình đã lựa chọn. Sao cố muốn thay đổi người khác khi đã có thời chấp nhận điều đó, mà bản thân mình nhiều khi cũng có nhiều thứ đâu thể vì cái gì vì ai mà thay đổi được đâu. Cứ sống chung với lũ bởi vì đó là những người mình yêu thương gắn bó cả cuộc đời còn nhiều người họ lấy phải những người chồng tệ bạc rượu chè nghiện hút trai gái bạo lực...họ vẫn chịu đựng và luôn biết đứng dậy không phải vì riêng bản thân họ mà vì đằng sau họ hệ luỵ rất nhiều người sẽ phụ thuộc vào quyết định của họ. Họ vượt qua được thì sao ta ko vượt qua được nhất là mình có người chồng tốt và yêu thương vợ con.
    Vì xã chỉ có một người mẹ để yêu thương chăm sóc lại ở xa nên có những điều rất khó nói nên cảm thông em ạ, bởi dẫu gì người già như chiếc lá vàng ấy. Bù đắp thế nào họ vẫn cô đơn và mỏng manh lắm, mình thì con cái sống cùng cả một quãng đời dài còn họ thì chả thể nói trước thế nào...
    Chị sức khoẻ ko tốt gia đình chồng cũng chưa bao giờ ưa chị, mỗi lần về chị cũng chỉ biết ngồi ngáp dài vì mệt quá cũng chả làm được gì nhiều nhưng mẹ chồng chị vẫn cặm cụi dậy sớm lọ mọ đồ ăn, nhiều lúc thấy ở đó bóng dáng mẹ ruột mình lắm chứ. Chả lẽ cứ vì ko hợp nhau mà cái gì cũng ko tốt, cũng đưa lên bàn cân ư???
    Chị vẫn luôn coi BMC như BM ruột, thậm chí BC chị bảo chị tự nhiên quá như đứa trẻ vô lo vô nghĩ ấy dẫu chị là mẹ, mình cứ coi đó là ruột thịt thì sẽ mãi là ruột thịt. Cứ một chân bước vào một chân muốn đi ngay thì làm sao để đón nhận yêu thương. Chị thì vẫn thích cho cháu về với BMC dù 2 năm lấy chồng chưa tết nào chị có mặt ở nhà mình nơi mình sinh ra và lớn lên, hoạ hoằn lắm mới đưa con về thăm BM hầu như BM chị toàn lên thăm chị và cháu là nhiều, hầu như toàn đồ bà ngoại sắm cho hai mẹ con chị chứ chị đã làm được gì cho BM chị đâu dẫu đợt rồi về thăm đúng những ngày trời mưa nhà chỗ nào cũng xô chậu hứng mưa thương BM ứa nước mắt, BMC thì có tiền sửa sang nhà cửa mình chả có gì để phụ giúp BM sửa căn nhà buồn lắm chứ nhưng chị vẫn im lặng. Chị ko muốn đặt gánh nặng lên vai chồng chị, nó đủ nặng và đã mệt nhoài rồi. Chị yêu gia đình chị thì chị yêu luôn cả những người thân bên cạnh của xã, dẫu họ hiểu lầm dẫu ghét bỏ... đời người ngoảnh đi ngoảnh lại mình cũng già nếu một ngày con cái chúng ta cũng như chúng ta bây giờ thì sẽ thế nào. Ai cũng phải già đi, con cái trưởng thành có cuộc sống riêng của chúng muốn ăn một bữa cơm chung cũng khó lắm,
    Tuần trước MC chị gọi điện về lấy ít rau và hoa quả,nói thật cũng ko đáng giá tiền để phải vất vả đi lại xa xôi nhưng chị vẫn bảo xã về. Gặp con nhìn thấy con, lúc hái những mớ rau gửi lên là tình cảm rất lớn BM dành cho con cái. Ít ra đó là cái tình mà cuộc sống bây giờ cũng nhiều người ao ước vẫn ko với tới được em ạ.
    Chị xót con lên mang nó lên vì bà lo nó ăn nôn trớ thì cho ăn ít đi trẻ con thấy bắt nạt được là bắt nạt ngay cứ oẹ oẹ thôi chứ chẳng phải BM ghét gì chị mà ko chăm sóc cháu, chị mang cháu đi là tước mất cái hạnh phúc bình dị OB có. Cứ nhìn cảnh thằng bé về là theo ông vì biết ông thể nào cũng bế đi chơi, căn phòng dọn sạch, chiều nào bà cũng đun nước lá cho nó tắm mát, mua cái nọ cái kia cho nó là chị hiểu tình cảm ko nói ra nhưng cũng đủ để chị xúc động lắm.
    Chị thì chả bao giờ nói những điều này với xã, thỉnh thoảng còn gào um lên khi cuộc sống thiếu thốn rằng hai chị anh giàu thế có tiền gưỉ ngân hàng, mua đất mà ko cho vay tiền để em lo công việc biết bao giờ mới ổn định, cứ bảo mua nhà HN rồi lại đầu tư chỗ khác... xã im lặng là chị dừng lại thấy mình vô lý và bất công. Nói thế làm xã cũng chạnh lòng và buồn lắm, dẫu gì cũng chỉ có mình xã là con trai nếu ko lấy chị nếu nghe lời gia đình chắc chắn cuộc sống của xã dễ thở hơn... tại sao mình lại đòi hỏi những cái mà quá tầm với của xã.
    Chị chỉ mong em vui khoẻ và bình yên thôi. Mỗi người đều có cách để giữ hạnh phúc riêng cho mình, em cũng vậy. Nếu cứ mải chạy đua cuộc chiến chau-con người tổn thương là chồng em và thiệt thòi là con em. Chẳng ai lại không muốn con mình có tuổi thơ ngọt ngào phải ko em, đừng để những quyết định của mình làm thông gia hai bên hiểu lầm biến thành cuộc chiến thầm lặng biến cuộc sống vốn dĩ quá nhiều điều phải lo nghĩ thành ngột ngạt.. Chị chúc e hạnh phúc!
     
    Đang tải...


  2. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hi chị! cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi gia đình có 1 vđề riêng không ai giống ai. khi buồn mình luôn ước là vẫn độc thân được làm chính mình không gặp phải bản mặt đáng ghét của OX nữa, sao mà lấy chồng nhiều vấn đề quá vậy, mình như lấy cả gia đình nhà chồng... hôn nhân là 1 thử thách cuộc đua mà chúng ta là những vận động viên. theo E nghĩ Mình nên suy nghĩ thoáng 1 chút, bỏ qua lỗi lầm nhỏ nhỏ của nhau, tìm những điểm đáng yêu của nửa kia để duy trì hạnh phúc, ai cũng có lúc ốm, lo lắng, buồn... vợ chồng là phải chia sẻ, chia sẻ không phải là kêu ca hôm nay hết tiền, cần mua cái này cái khác nghe mãi điệp khúc kêu ca của chị em phụ nữ cánh đàn ông chán quá...đúng như chị nói lấy chồng là yêu cả giđình nhà chồng, coi họ như gia đình bố mẹ đẻ, rồi cũng có lúc chúng ta già thành MC, MV lúc đó sẽ có nhiều chuyện để kể hơn.Chúc cho chị em luôn có những trang nhật kí vui .vui về chồng, về con, về cuộc sống xung quanh.
     
  3. Hanoidemtrogio

    Hanoidemtrogio Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ...............
    Cố lên em....
     
    hienlinh1911 thích bài này.
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đánh đấu topic của mẹ nó, rảnh e sẽ đọc và chia sẻ sau !
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    nói ra thì lại xấu hổ thật, chị cũng là con cả trong gia đình có 4 chị e gái đây, nhưng dc cái bố mẹ cưng chiều quá nên chẳng ngó tay vào việc gì..hihi.. trước khi chị cưới chồng, chị cũng trải qua vài bận với mẹ chồng chị. mẹ chồng rất mê tín, vì nhà có 1 mình ox là con trai, mà lại là con trai trưởng nữa.. nên 6 thángn trước khi cưới dc ngày nghĩ nào là mẹ chồng dẫn đi xem thầy, xem dòng dã suốt 6 tháng đấy,nhưng ở đâu cũng nói " 2 vc khắc khẩu, vợ bắt nạt chồng..." thấy ko thay đổi suy nghĩ con trai dc, nên vì thế mới vui vẻ cho cưới đấy chứ. nhưng dc cái gia đình xui gia 2 bên vui vẻ hòa thuận và quý nhau lắm e ah.
     
  6. chinchui61086

    chinchui61086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,386
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mới chỉ đọc được vài trang rồi đóng lại, không dám đọc tiếp, giống như cái lần đầu đọc, từ khi lấy chàng.....không dám giữ nó trong nhà, phải tặng lại một người bạn....cuộc sống mà
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. sakuda

    sakuda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em nghĩ rằng các mẹ nhẫn nhịn thật là tốt, gia đình em cũng sóng gió...qua đi rồi mới thấy nhiều lúc mình xử sự thật là nóng nảy và thiếu suy nghĩ. Em thật sự mong phụ nữ chúng ta đều nhẫn nhịn như chủ top, bao nhiêu gia đình sẽ yên ấm, bao nhiêu đứa trẻ có đủ cha, đủ mẹ......
     
    binpithanhhoanghong thích.
  8. tucoi

    tucoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    4,895
    Đã được thích:
    1,904
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình nhầm lẫn 1 chút thôi, nhưng vẫn nhớ mấy con số 1911 có ý nghĩa thế nào đối với bạn.
     
    hienlinh1911 thích bài này.
  9. little_leo

    little_leo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chồng con chóa rì cái loại này. Đọc mà tức lộn mề thay mẹ nó. Mẹ nó đã bỏ chồng chưa? Phải nghĩ cho mình chứ, dũng cảm lên chị nhé.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,285
    Đã được thích:
    894
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đối với mỗi người con, mẹ ruột của mình luôn là người tuyệt vời, và người mẹ nào cũng thương con đẻ của mình nhất. Em nghĩ mẹ chồng chị hienlinh không xấu, chỉ có điều hai người chưa hiểu và thông cảm cho nhau; cũng giống như chồng chị không hiểu được hiết những nỗi lòng của mẹ vợ, lại quá thương mẹ đẻ, nên thành ra so sánh và nghĩ rằng chị thương mẹ đẻ chị hơn mẹ chồng. Trước tiên, tạm gác giận dỗi sang một bên, Phải làm thế nào để anh ấy và mẹ anh ấy dần hiểu được mình hiếu thuận với mẹ chồng cũng không khác gì mẹ đẻ đã, chị ạ.
     
  11. sweet_kjwj

    sweet_kjwj what you want shop

    Tham gia:
    22/5/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mẹ chi hienlinh thực ko xấu như lời chị hadu nói,nhưng như cái phim người đàn bà thứ 2 đấy,với đàn ông,mình chỉ la ng đàn bà t2,luôn thua nếu ko biết cách chiêù yk mẹ c
    con chỉ như cơn gió mong manh....
    những ng đàn bà khác có thể thay thế...
    nhưng có 1 tình yêu âm ỉ cháy.......
    và a ấy chỉ dành riêng cho mẹ thôi................
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,285
    Đã được thích:
    894
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đi lấy chồng, chưa cho được bố mẹ đẻ cái gì, thế mà lần nào lên chơi mẹ đẻ em cũng sắm sửa thứ nọ thứ kia mang lên cho vợ chồng em, mỗi lần về quê là mẹ lại chuẩn bị từng mớ rau sạch, mấy quả trứng gà, hay quả tim để con gái mang lên Hà Nội. Lấy chồng rồi mới thấy thương mẹ đẻ nhiều lắm mà chưa có gì đền đáp cả, thỉnh thoảng biếu bố mẹ được ít tiền cũng chẳng bao giờ bố mẹ nhận, vì "chúng mày còn nghèo, không phải biếu xén gì hết".
    Mẹ chồng em là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, bố chồng em mất từ khi chồng em mới lên 3, để mẹ em phải nuôi 6 người con, ai cũng được học hành đầy đủ, sống hiếu thuận. Lên ở với chúng em để đỡ đần chuyện cơm nước, nhà cửa, giặt giũ (vì em đang mang bầu), em biết ơn mẹ chồng em nhiều lắm, vì Bà hiền lành, sạch sẽ, thương con giai, con dâu, lại sống rất thoáng nên không nề hà việc gì. Tuy nhiên, là con dâu, tính em cũng ít nói, nên ngoài việc "dạ, vâng" với mẹ chồng trong những câu chuyện thường ngày, em ít khi chia sẻ, tâm sự những điều mình nghĩ trong lòng; vả lại trong cuộc sống gia đình, cũng nhiều khi mình không vừa ý điều này, điều nọ, dù nhỏ nhoi thôi nhưng chắc vì thế mà mỗi lần mẹ chồng về quê ít hôm em lại thấy thoải mái hơn.
    Muôn đời ở đâu cũng thế, mẹ chồng - con dâu dù có hòa thuận thế nào thì vẫn không thể bằng mẹ đẻ với con đẻ được các mẹ nhỉ. Mẹ hienlinh cứ tạm bỏ qua những hờn dỗi của mẹ chồng mà đối xử với bà thật tốt, quan tâm đến bà nhiều hơn, rồi thủ thỉ tâm sự với chồng để chồng hiểu được nỗi lòng của mình, như thế sẽ dần cải thiện được tình hình thôi mẹ nó ạ.
     
  13. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hi Chị! E thấy Chị nói đúng ah. Dù ở đâu làm gì xa nhà, chỉ có về nhà Cha mẹ đẻ mình mới thực sự được quan tâm săn sóc được làm E Bé trong mắt cha mẹ, có giận dỗi cha mẹ cũng bỏ qua.hihi.khi lập Gia đình nếu có sống cùng cha mẹ chồng, ban đầu mặt tinh thần muốn được như ở nhà cha mẹ đẻ khó lắm, nhập gia tùy tùng, từng bước sẽ thích nghi và biết đâu 1 sớm 1 chiều mình sẽ có thêm 1 bố mẹ đẻ thứ 2 nhỉ! chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ
     
  14. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mẹ nó chịu khó đọc hết topic sẽ thấy giờ chồng chị hanhhoanghong thay đổi nhiều lắm rồi ấy! Đó là chị ấy kể chuyện ngày xưa thôi! :)
     
  15. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,285
    Đã được thích:
    894
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hi chị ơi, chị chịu khó đọc hết câu chuyện sẽ thấy anh ấy thay đổi nhiều rồi đấy ạ. Với lại anh ấy cũng đã biết topic này của chị hanhhoanghong, nếu vô tình anh ấy đọc được comment thế này, về lại trách chị hanhhoang hong thì khổ thân chị ấy.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. little_leo

    little_leo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ôi, vậy hả chị? Em đọc hết 2 trang đầu, tức quá ko chịu nổi nên phải lên tiếng. Mà ox nhà chị ý thay đổi thật hả chị? Thuốc nào chữa để em bảo con bạn em vào đây hỏi kinh nghiệm các chị. Nó cũng đang vùng vằng đòi bỏ chồng đây ạ
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    To tan_tit1982: Em cũng thấy thương xã lắm, không muốn xã phải đứng giữa cuộc chiến "MC-ND" để làm người phân xử, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã quá nặng nề với xã rồi! Em cũng cố gắng để không tạo sức ép về kinh tế cho hắn nhiều, em đi làm lương thấp nhưng được cái gần nhà, tiện đưa đón chăm sóc con, rồi cũng cố làm thêm để đỡ đần xã được ít nào hay ít đấy! MC em cũng không phải người xấu, ngược lại, bà luôn hết lòng vì con cháu. Nhưng cũng chính cái sự "hết lòng" của bà khiến bà can thiệp quá sâu vào đời sống vợ chồng em làm em cảm thấy mất tự do, làm gì cũng phải hỏi ý kiến bà, trong khi mình cũng làm mẹ rồi, cũng muốn có quyền tự quyết cuộc sống của mình. Thêm nữa là hai thế hệ, 2 cách sống của 2 vùng miền khác nhau nên em và bà cũng không thể tránh khỏi bất đồng ý kiến. Nhưng bà không nói với em mà lại nói qua xã, xã khó xử giữa mẹ và vợ, cộng với bao nhiêu việc phải lo nên khùng lên và người hứng chịu lại là em. Nên việc em bức xúc là ở đấy thôi, chứ em đã yêu và quyết định lấy xã thì tật xấu của xã em cũng chấp nhận hết, làm gì có ai hoàn hảo được đâu!

    To naxinhxinh: Nhà chị xem bói giống nhà em thế, thầy bảo 2vc em cũng khắc khẩu, vợ lấn lướt chồng. Thế mà em toàn thấy em bị bắt nạt thôi! Khắc khẩu thì đúng! Có khi sáng iu nhau thắm thiết nhưng đến chiều lại cãi nhau ỏm tỏi vì 1 chuyện bé tí. :D

    To tucoi: Em đùa đấy mà! Mẹ nó không thấy em để cái icon cười nhăn nhở đấy à! hihi
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    "Thuốc" là sự bao dung và cố gắng của chị hanhhoanghong đấy mẹ nó ạ! Mình cũng theo dõi thường xuyên top này để học cách giúp chồng trở về như này mới yêu đấy! :)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Là phụ nữ thật khổ, khi còn con gái thì lúc nào cũng tung ta tung tăng, vui cười hớn hở, được tụ tập bạn bè, nhưng khi lấy chồng ồi thì cs thay đổi 180 độ, nhất là chuyện đối xử với nhà chồng như thế nào cho hợp lý. Mình thì nghĩ về việc đối xử với mẹ chồng đơn giản lắm, mẹ chồng luôn luôn khó tính nhưng nếu con dâu sống ôn hòa, biết quan tâm tới gia đình chồng nhất là mẹ chồng thì các mẹ sẽ chuyển từ khó sang dễ, có những chuyện không vừa lòng với mẹ chồng (điều này thì con dâu nào cũng gặp phải) thì tâm sự và chia sẻ với chồng để chồng biết, chồng mình sẽ san sẻ với mình và biết cách đối xử với mẹ chồng sao cho vừa lòng mẹ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hi chị! theo ý kiến của E, gặp khó khăn chuyện không vừa lòng với mẹ chồng, với nhiều gia đình tâm sự với chồng chưa chắc có tác dụng nhiều khi mâu thuẫn mình gặp phải với chị em mình là chuyện lớn, bực mình, bức xúc. Còn với OX nó là chuyện bé xíu ah, có khi OX nghĩ phụ nữ hay quan trọng hoá vấn đề nên nhờ OX không bằng tự mình tìm cách giải quyết. Mình có thể tìm cơ hội tiếp xúc nhiều với MC, nghe tâm sự của bà, quan tâm đến bà như mẹ đẻ. đối xử với bà bằng tấm lòng chân thật chắc chắn dù có trái tim sắt đá MC cũng sẽ cảm động.hihi Nước chảy đá mòn là phương châm E sẽ thực hiện
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này