Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ừm để tôi bảo mẹ tôi để xe cho nhà bà đi, ihihih rùi sáng tui chở ra chợ, tối tôi đón mẹ về...nhưng để kiếm mủ bảo hiểm đã hhihi
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    heheheh 49 gặp 50 bà ơi, lão cũng chả gọi cho tôi, thế thôi hehhehehe, ko đứa nào nhường đứa nào à
     
  3. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    giờ đấy đang rửa bát, xong vắt nước cam, gọt hoa quả cho ba, mẹ và bà nội ăn

    sau đấy tắm rửa.........rồi ngồi buôn dưa vơi ẹm tui

    bà hỏi gì nữa ko hihh
     
  4. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    chuẩn luôn, ehhehehe bạn cún cách nhà bạn ỉn mười mấy cây mà cứ có món mới là bạn chạy qua ngay hehehe

    cứ như cầu giấy với thanh nhàn cách nhau 1km ý kekekekek
     
  5. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hihihih nghe bà kể thấy tiếc nhỉ, tui hiện nuôi 2 em mèo rùi ihhiih, cũng giang nang vì nhà bé, nhưng vui phết, riêng cái khoản nghe tiếng cười khanh khách của con mỗi ngày là mình cũng vui lắm lắm ihihih
    nhưng tốn tiền nước với xà bông lắm, vì tui qui ước vơi nhóc là đụng vào mèo xong phải rửa tay, nên nàng ta chơi mèo cả ngày nên thành ra có luôn cơ hội nghịch nước với xà bông luôn hehehe
     
  6. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ừ mình có tình cảm thì vất mấy cũng xong mà.....thui tui phắng đi ăn sáng ehehe
     
  7. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ờ. Thế thì chẳng còn cách nào roài.=)) .
     
  8. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nhà mụ sexy có tiếng nên ai mà biết được hí hí hí hí
     
  9. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Đúng rồi, chăm người già có khi còn vất hơn chăm trẻ con ý nhất là lại đang ốm thì càng vất. Mà sao mụ khỏe thế, bế được cả nội á.Ngất
     
  10. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nếu thế thì mua Phốc hoặc xin Phốc nuôi cũng được. Tôi lần trước mua em phốc sóc rồi về em ý ốm tốn hơn 3T cuối cùng em ý vẫn chết nên thề k bao giờ đi mua chó ngoài nữa.:((
     
    Tomfather thích bài này.
  11. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi toàn như lai xương sườn chưởng thôi nên không có tự tin để tắm tiên.=))
     
  12. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bán cái khác là bán cái chi rứa, cho tôi đú với.=))
     
  13. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chuẩn, nhìn mấy con phốc tôi ghét cực.Trông nhìn rất láo lếu.
     
  14. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nhìn nó ngủ như đứa trẻ con ý. Iu thế.=))Con này nhà bà còn iu chứ cái con nhà bà cô tôi, nhìn chỉ muốn sút cho phát, toàn cắn trộm
     
  15. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    trời bà nội tôi già rồi, có 22 hay 23kg à, bế như bế bé trang chứ có gì
     
  16. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nuôi cái giống này cầu kì bỏ bố ý, nào là chế độ ăn uống sao cho ko được béo, béo thì xấu lại phải "ép cân" cho con nào con nấy toàn xương trông như con hươu mới là đẹp. Lắm chuyện nhờ, tôi thấy chúng nó gầy mắt cứ trố ra, giương mắt nhìn mình rất chi là thách thức. Thế đợt đấy có tiêm cho nó ko? Bọn này con nào cũng phải tiêm 1 mũi gì mấy trăm ý (chả nhớ tên) mới ổn, nếu ko dễ sinh bệnh ốm chết lắm.

    Bà mua ngoài mất tầm 3tr là đúng rồi, tôi hay nhờ cậu tôi - chuyên gia chim chuột chó mèo gà qué rắn rết mua của người quen hoặc những nhà con phốc của cậu tôi nhảy đực nên toàn giống thuần chủng, nuôi mãi chỉ nhỉnh hơn lon bia một tí mà người ta lấy có triệu rưỡi 2 triệu thôi
     
  17. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sao câu trước câu sau cứ đá nhau chan chát thế? Con chó nhà cô bà thuộc dạng khủng đấy, tôi đi đâu chỉ thấy bọn này sủa rất kinh nhưng chưa bao giờ cắn người cả
     
  18. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bố Chồng tôi lên có việc. Ở nhà tôi nên cứ quanh quản cơm nước chả vào hóng đc...Ngày kia BC tôi về thì vào 888 bù với các mụ vậy...

    @Suzin : Chúc cả nhà bà đi chơi zui ze nhá...Về nhớ có quà...hhehehe...
     
  19. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà này về với u thế nào rồi, bao giờ ra thế? Mà bà nội bà bị ốm ah sao bà nhẹ cân thế nhỉ, ngoại tôi giờ 92 tuổi mà cũng được 38kg đấy.

    @me cua in: Công chúa nhà bà thế nào rồi? bà đã up ảnh con gái lên chưa cho tôi ngắm với.
     
  20. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nhà tôi có 1 con chó và 2 con mèo 1 tây 1 ta nhưng tôi nói thật nên nuôi phốc hơn bà ah, nuôi mèo bẩn lắm lông rụng lung tung mà chúng nó ăn uống chả kém gì phốc đâu, tắm rửa cho phốc cũng sạch sẽ hơn, mà có điều kiện kiếm con chi hua hua nuôi cũng được.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này