Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Đường đang làm mà mưa như thế thì sợ nhỉ? Người lớn như mình còn khiếp huống chi trẻ con!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. THôi thì tôi cứ uống thuốc liều vậy bà nhỉ , phải thông tư tưởng thích con gái đã nhỡ cứ thìch con gái rồi nó ra cái con " chym" tính tình như con gái thì toi củ tỏi mất...tôi nói với xã tôi là tôi cố gắng hết năm nay dính bầu tôi để con ko dình là thôi ....
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bao lâu nó làm song hả bà? cẩn thận nhé tôi ghét nhất cái vụ làm đường đấy, bên tôi sửa đường gi là làm ban đêm ko ah, mà phải làm cho song đấy ko bà con kiện chít
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ôi trời ơi, thấy bảo kế hoạch khoảng 2năm mới xong, mà nó mới làm có 6 tháng, khiếp kinh lên được. Đào xới lung tung xoè. Bên Tây sướng thế nhỉ!!!! Bà lái xe ngon nghẻ chưa bà, chúng tôi đang ngóng cái ảnh bà chụp lúc đang ngồi sau vô-lăng lắm đấy!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hihi tôi lái ngon lành cành đào roài đi Hway cứ phóng 80 với 9okm thoai, để tôi mua xe mới cái nhé rùi chụp hình cho bà con coi oai như cóc ấy.......... Ôi zoi thi lái xe tấp vào lề phải đúng cách nào tốc độ chỉ còn 10km bẻ tay lái ko quá 45o , lái ra ngoài đường vặn tay lái 90o ....túm lại khó dã man lun,
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ui, thế thì khó hơn thi ở Việt nam nhiều! Ở VN , bài thi chỉ có mấy bài thôi mà dễ hơn của bà nhiều! Thế bảo sao ở nước ngoài ko công nhận bằng lx ở VN. Mà bà phóng ác chiến thế, tôi đi ở đường cao tốc đi với vận tốc 80km mà tôi cứ chóng cả mặt.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hôm nay MC tôi đi xuống đó nộp tiền thuế đất cho chồng tôi, thấy bảo đường kinh khủng lắm. Từ hồi mua cái mảnh đất đó chưa 1 lần tôi xuống xem hình dạng nó ra sao chỉ thấy MC và chồng tôi bảo ở Thôn Trà. Nhưng nhà tôi ko có ý định ở đó, thế ở thôn Trà có gần nhà bà Nấm nem ko bà?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi cũng ko biết thôn Trà là ở chỗ nào. Nhà tôi ở gần sát phía Linh đàm bà ạ!Nhà tôi cũng mua nhà ở đây chứ ko phải thổ dân , hi hi... nên ko biết chỗ nào ngoài chỗ nhà mình!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ôi ôi, tôi sợ mấy cái vụ đẻ đái lắm, hic, tôi nuôi con vất vả rồi chửa cũng vất vả, nên cứ nhắc chửa để là tôi sợ phát khiếp
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. cái mảnh đất đó chồng tôi mua cũng đc 8 năm rồi, ngày xưa gọi là thôn trà chứ bây giờ cũng ko còn thôn xóm gì đâu nhưng thấy mọi ng bảo chỗ đó toàn xây nhà đẹp. Ngày trước, khi mua mọi ng bảo xây ở đó nhưng ông ý ko thích lúc nào cũng bảo muốn ăn 1 cái bánh mỳ phải chạy 10 cây số mới có. Tôi bây giờ cũng thích nhà chung cư, đến nhà mấy bà bạn, ai cũng kêu như vạc là trèo lên trèo xuống mỏi lắm, nhà tôi bây giờ có ai mà bấm chuông cũng đùn đẩy nhau mãi để xuống mở cửa ý
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ui sao mà nhà bà nhiều đất đai điền thổ vậy, còn ở chỗ nào không vậy để mọi người còn tính sau này gửi rể nhà bà chứ. các bà có con trai nhanh chân lên thôi.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bên tôi đường quy định chạy thế chạy chậm bà con đi sau bấm còi inh ỏi , còn bị phạt nữa đấy, mà đường bên tôi thì lane nào đi lane đấy chạy bà ah , nhưng tôi phải công nhận chạy xe ở VN khó thật, cho tôi vàng ngọc kim cương cũng ko dám chạy , nhìn thấy là muôn khóc rồi............
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi cũng biết thế mà ra đườngai cũng bảo phải nghĩ lâu dài cho nó có anh có em , mai mốt mình già chết đi có mình nó buồn..........ôi cứ nghe thế là lại suy nghĩ....
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Phải thêm, phải thêm đê bà! Không nhiều thì cứ phải từ 2 trở lên!Nhânh lên bà không lại giừ đến nơi!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. còn, tôi còn 1 khuôn đất mặt tiền 2 gang tay, chiều sâu 3 gang tay đấy bà ạ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Thế ko bít chỗ nhà bà là chỗ nào nhỉ? CHắc bà cũng chưa đến đây bao giờ đâu nhỉ? Ui giời, cái chỗ nhà tôi á, cách đây 8 năm thì đúng là chỗ nhà quê 100%. Hồi bọn tôi mới cưới nhau, thì cả nhà dắt nhau về đây ở. Vì gần chỗ đi làm của cả 2 đứa. CHứ trc đây nhà chồng tôi ở mặt đường Hàng Bạc cơ , mẹ chồng tôi cứ rên rỉ là tự dưng từ trung tâm ao con Rùa, giờ về đây ở có hâm ko (???). Được cái ở nhà tôi bây giờ cũng rộng và thoáng mát, mà khu nhà tôi toàn là người ở nơi khác về, nên dân trí cũng ko bị... thấp lắm. Tôi mới đặt mua 2 căn ở Times city rồi, chắc mấy năm nữa sẽ được ở CHung cư, hi hi...
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Công nhận bên đó thi khó thật đấy nhỉ, ở VN thì dễ hơn nhiều, tôi thấy giống như là chân biết đạp, tay biết vặn là dc cấp bằng lái rùi ý Bà thích ở chung cư ah, tôi thấy lúc tụi trẻ con còn nhỏ thì tiện thật, hehe, nhưng đến lúc già thì tui lại thích xuống dưới Bà đang nói về cái nhà ở Kim Giang đấy ah, tôi thấy nếu làm xong đường thì chắc là đẹp đấy, Ah, tôi cũng con gái phố Hàng đấy, ko khéo lại biết mặt xã nhà bà thì buồn cười nhỉ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ngày xưa bà học trường nào? Lão nhà tôi học trường Trần Phú , cũng sinh năm 76 đấy! Khéo học cùng trường cùng lớp cũng nên! hi hi...
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ối, chồng bà có pải tên là Tiến ko? Nhiều bí mật lắm đấy nhé
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Há?????????????? Ngờ ngợ đây!!!! Sao bà biết hử? Bà học cùng chồng tui phải ko?