Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đọc tới đây mới biết PP được đi chơi Đầm Sen. Mẹ T có chụp nhiều hình cho PP ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tối nay nhà cọp vắng quá......................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhà mềnh hum nay k có ai 888 chán nhể?em thì k có thời gian,mà cũng lười lắm cơ nên chắc ko làm được mấy cái hình đó rùi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao c cũng thía,lười lắm, thấy thì thíc mà mò thì lười...hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hiii chị cũng thức khuya thế?em đang chán nè
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đêm nay, lần đầu tiên con giai tự ngủ, sau khi no nê 1 cốc sữa, mẹ dí ti ảnh chả thèm, quay ra lăn qua lăn lại vài vòng rủi chổng mông ngủ.....iu toá....mẹ thung thướng quá....kakaka...trộm vía tỉ lần con giai...(mặc dù hum nay cả ngày anh nhai nát ti mẹ)....vẫn sung sướng qúa đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tời ơi, em NHím xinh toá...mẹ anh Tý bận ko thì cũng bon chen cùng. Mờ sao lại có vụ em Nhím hun anh Sáo là dư lào......dư lào em @Sáo: mền tin bạn với Nhím tong sáng, đừng làm j sao lưng mình nhé chiến hữu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mai mới đi...đi với má nuôi của PP.Hôm nay em cho PP về ngoại chị à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chúc gia đình đi chơi vui vẻ nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Pà Nhím ơi, hình em Nhím nhìn iu nhở, cả chị Bee cũng xinh gái gứm, anh Sáo thì đẹp zai phong độ ghê (đúng là anh giai em cóa khác hẹc hẹc ). Anh Tý đừng lo nhá, bạn Nhím và anh Sáo là hun xã giao tình bạn đóa mờ, phải hok Nhím?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Tý vẫn được ti mẹ cơ à, sướng thía nhở. Em Sóc sắp phải giã từ cái ti rùi (em ghiền nặng lém anh ạ)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rùi đóa, chuẩn bị mời các mẹ đến dự SN Sóc nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ---> Anh Tý yên tâm, em với anh Sáo chỉ là tình cảm anh em thui. Mờ anh Sáo cũng ko thích em Nhím đâu, cứ thấy em Nhím tới là anh chạy liền . Có vẻ anh Sáo rất chung thủy với em yêu trên tàu hỏa cả nhà ạ! ---> Teng kiu pà! Cơ mà hôm qua tôi cạo tóc cho Nhím rồi. Nóng nực quá đầu con có rôm nên tôi cắt đi cho mát. Nhìn bị đàn ông lắm. Đang suy nghĩ xem chủ nhật tới có đến nhà anh Tý ko đây. Đến nhìn thấy em nam tính thế sợ anh Tý hok thích em í, hihi Mà trộm vía anh Sáo, mẹ Nhím bế anh Sáo mà trĩu tay luôn - khác hẳn bế Nhím Chị Bee thì nhút nhát, chẳng chịu chơi với các em gì cả. Đến lúc về, mẹ xuống lấy xe rồi mới ở ngoài đòi ôm em Nhím
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chào cả nhà sáng thứ 2! chúc các con khỏe, các mẹ 8 cũng khỏe nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tranh thủ trả ảnh cho các mẹ nè, hihi... Em Nhím đanh đá, hê hê.... Hai anh em bắt đầu chơi với nhau đây. Nhím thân thiện thì thầm vào tai anh Sáo. hỏi thăm xem anh Tý thế nào, có vẻ 2 anh em khá hợp ý nhau....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ke ke, giả nhời rồi nhá.....Sáo không thích bị Tý nghi ngờ nha...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD thế nào rùi chị? Đã khỏi chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bắt quả tang mẹ Tú nói xấu Nhím nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thật mờ, lúc đầu chả làm anh Sáo mếu đấy à....Mãi sau mới chơi được....Tý ơi, Nhim đanh đá lắm é....Ke ke.