Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Công nhận, em cũng hơi bị sốc tí vì độ xẹc xy của chị đó chị Trang, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các mẹ ơi, mẹ nhím vừa post ảnh nhím thi ảnh hạnh phúc liti. Các mẹ vào vote cho con nhé (thanks + comment = vote) lướt vào topic của các mẹ khác mới thấy, ảnh bé nào cũng đc các mẹ chuẩn bị rất kỹ lưỡng chứ ko để ảnh mộc như mình. Theo các mẹ em có nên đầu tư thời gian về ghép ảnh cho con ko nhỉ? Em thì một phần vì lười, một phần vì bận, nhiều phần là muốn ảnh gốc xem cho thích cơ mà, tình hình này chắc khó đạt giải quá các mẹ ạ, hixxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nè theo e là....... ảnh càng thật càng tốt. nhìu mẹ có thể dùng pts roài................ nên cứ để ảnh mộc hén
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ảnh mộc mà đẹp thì vẫn ủn thôi, tui ủn hộ pà rùi đóa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Nhím nói thế này thì ngượng quá đi mất, he he..căn bản chồng chị tư tưởng cũng thoáng lắm cơ, nhiều khi mình thấy ngại nhưng chồng cổ vũ nên dần dần cũng bớt ngại , với lại ko phải lúc nào cũng ăn mặc thoải mái đâu nhé, đi chơi thì mới thoải mái thôi, hihi.. nói đến mới nhớ hôm nay trót chui vào cái váy hơi ngắn nhưng lười ko thay nên đi làm mặc váy hơi ngắn chút, hỏi ý kiến thì chồng bảo ko sao nên đi làm luôn, he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao c cũng để ảnh mộc mạc nè Hà ui, c cũng lười.hi nhưng c nghĩ nếu thi ảnh thì nên để ảnh thía mới hay, vì đó mới là ảnh thật. k bít có ai nghĩ giống c hok ta?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vote cho Nhím xinh nhé, trông mấy cái răng của Nhím đểu thế ko biết!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Tý chả chê đâu, nếu anh Tý hiền thì có em Nhím bảo vệ rùi, còn nếu anh Tý cũng "gấu" thì càng hợp nhau nhể, hê hê..mẹ anh Tý nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ cho Nhím nhé! Mà Chi ơi, em hỏi đc bọn Tín Thành chưa? Mực của chị thế nào? Trả lời nhanh ko có các mẹ ngoài này ko có mực măm măm là xử tội em đó!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uh, chị đang nhăm nhe chờ xử lý nhỏ Chi đây, ko có mực xé để măm măm cuối tuần là ăn vạ cả nhà nhỏ Chi đấy, he he..tranh thủ đánh hôi ;D
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao há há chị làm j mà nhăm nhe em.................................. chiều e đi gửi hàng hỏi lun
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì nhăm nhe măm măm mực xé mừ, mẹ Nhím loa loa từ hôm trước làm chị thèm quá, hihi..ko thấy thì chả nhăm nhe hỏi tội em chứ sao nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Như con gái là thế nào? Tại Sóc nhũng nhẽo mẹ đấy Hôm e đưa Nhím đi tiêm, hôm í tiêm bắp đùi, em cứ sợ nó giãy khóc nên vừa giữ chặt con vừa nói chuyện để nó ko bị căng thẳng. Thế mà lúc cô y tá chíc mũi tiêm vào, nhó nhăn mặt rồi quay sang nhìn cô y tá - kiểu như "sao cô lại làm cháu đau thế?" Tiêm xong là thôi, lại cười tươi như hoa.... hihihi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hic..hic..đang lội ngược dòng nên hổng biết hình xẹc xy của Ms Trang ở đâu nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe..Nhím dữ dội quá hen........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, mạnh khỏe để có sức.....xem ảnh ọp của nhà TG với mẹ con em Tủn (thể theo "yêu cầu" của mẹ Sáo...hehe ) Em Tủn lúc đến thì ngủ say sưa vì được "tháp tùng" mẹ đi chơi cả ngày trời, được mẹ gọi dậy tuy có ngái ngủ chút nhưng sau đó lại toe toét ngay(trộm vía, nhìn em ý đến là mê, nhỉ mẹ Sóc giai nhỉ ) Sau đó em lân la ra chơi với "anh" TG, em thì rõ là "tình thân mến thân" mà anh thì cứ mải mê ăn bánh....xấu hổ quá Thấy anh TG ăn bánh ngon quá, em cũng làm vài cái, nhưng sau đó em khoái gặm cái nắp hộp bánh hơn. Đứng, bò được một lúc, em mệt là lại lăn đùng ra nằm gác chân lên bàn rất thư giãn Bác P bế TG thế là mẹ TG tranh thủ chụp luôn được mấy kiểu Mẹ TG cũng "tranh thủ" bế em Tủn một cái nào Còn đây là TG nhí nhố, sau mấy ngày "tuyệt thực" giờ chỉ thích ăn linh tinh Đến giờ ăn tối, em Tủn lại bắt đầu buồn ngủ lại, ai về nhà nấy với lời hẹn "sẽ gặp lại nhau khi nào có dịp" (nhưng chưa biết đến bao giờ.....hihi).