Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Jr tinh mắt ghê nha ( ah, mà kg phải nói là mẹ chi tinh mắt chọn caon zể tương lai thì đúng hơn đó )............anh TG đẹp zai có tiếng ở đây đó nha....rất là xinh trai đó làm bao nhiêu em thầm thương trộm nhớ đó ah.........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe tranh thủ lúc các bạn HN đang rôm rả hẹn hò ọp ẹp, mình thả bom hình Su meo mới đi ăn nhậu với cả nhà hôm qua nè Anh Tý nhớ nấu nồi cháo cho bự nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Jr đế ý thôi chứ ai bik a tiger thế lào đâu mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hế nhô cả nhà. Mẹ HK vi vu một chuyến HN cuối tuần, vắng nhà mấy hôm. Về chiều hôm qua mà giờ mới vào thăm nhà cọp được đây. Nhà mình có tin tức gì mới ko ấy nhỉ, khổ, già cả rồi lạc hậu lắm cơ ko theo kịp nhà mình gì cả
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kakaka thế là nhà mình sắp có 1 đôi nữa rùi hả?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ HK ra HN có giao lưu gặp gỡ được nhà nào ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Oài, trang 223 rồi á, lội khi nào cho trồi được lên đây huhuhu...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ nó ra HN mờ sao kg thấy nói gì vậy......ra đây rùi mờ kg thăm các con và 88 với các mẹ ngoài bắc là seo vây....?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bạn Đức ANh kém MA rồi. MA từ lâu rồi toàn tự ngủ đấy. Đi ngủ chưa bao giờ biết ôm mẹ đâu. Có hôm tôi thử ôm con bé ngủ để cảm nhận tình mẫu tử xem sao. Không ngờ nó còn đạp tôi ra, rồi quay phắt sang hướng kia nằm ôm gối mới đau chứ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao eo ơi, anh Tý bé lãng mạn thế ko biết. Nhất em Nhím đấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hổng biết là kg biết thật hay giả vờ nha.........Tg ai cũng khen mờ............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ơi đi hn có vui ko????????????????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao jr bảo là mẹ jr nghía thế là cho jr chứ ý a tg thía lào thì có bik âu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Toàn đánh lẻ thôi mẹ nó ạ. Gặp được mẹ Sáo này, nhà Sou-Ger này, hụt mất vụ gặp gỡ với mẹ Sáo-mẹ Nhím-mẹ Sóc boy vì đúng chiều hôm đấy nhà có giỗ, xong xuôi thì muộn quá các mẹ phải cho trẻ con về ngủ hết cả. Cứ tiếc hùi hụi ấy, tự nhủ lần sau ra lâu lâu tí để còn hẹn hò
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ủa, xẹc xy thế nào đấy mẹ Nhím. K đọc đầu đọc cuối, tóm được câu này nên tò mò quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi, cảm ơn mẹ nó...hihi, vì ba mẹ Én mong en sinh ra sẽ mang mùa xuân về cho cả nhà mừ...hihih
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kakaka từ Liễu Giai mà mẹ nó sang Từ Liêm thì hơi bị xa đấy nhỉ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đã đi thi thì cũng nên chuẩn bị cho hoành tráng em ạ. Vào mấy cái phần mềm ghép ảnh mà ghép. Bé dễ thương nhưng ảnh mà đẹp thì vẫn thu hút hơn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao trước khi chào các mẹ, mẹ bb kheo hình bb 16 tháng nè... Tạo dáng cho papa chụp hình thui...... bb rất thích thứ bông.......thơm em bò trước khi đi chơi nào bbibi cả nhà nhé.........chúc các mẹ 1 buổi chiều vui vẻ.!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đọc đến đây thì em hiểu rồi. Nhất chị đó, chồng mà cổ vũ thì chắc là cực ổn thôi. Chả có gì phải ngại chị nhỉ.