Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko phải, có ai cấm em Jr "theo đuổi" đâu, đấy là đính chính lại ko Jr lại "lẫn lộn lỗn lận" ý, mẹ Jr ra pg1 mà xem, nhà mình có mấy anh tên là Tiger liền đấy Ơ thế hóa ra là phải chàng TG nhà mình thật hả...hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tui nói thía thui chứ k đặt vd cân nặng lên hàng đầu đâu. CCD cũng thía dạo này nói cả ngày, ai nói j cũng nói theo.... nhưng 2 nhóc nhà c đứa nào nhìn cũng đáng iu hết í...hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tại mọi người toàn nhớ nhầm ý, với cả vào cái nhà này toàn phải "đi lướt" nên cái "." bé tẹo ấy coi như ko còn...haha Túm lại là ai gọi gì ta cũng dạ, cũng thưa hết á
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hóa hóa ừ nhà chị sou ý.................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hé hé, thế nhận lời cho Jr "theo đuổi" TG nhà chị Sou nhớ. Nhưng mà TG vẫn còn "tồ tẹt" lắm, chưa biết iu là gì đâu, toàn bị các em "lấy thịt đè người" mà mẹt anh ý cứ tỉnh bơ mặc kệ ý....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao há há thía nhá, jr lo chuẩn bị cơm canh đãi nhà tg 1 bữa thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đãi có mỗi một bữa cơm canh mà đòi làm thông gia nhà anh TG ý hả? Mẹ Jr khôn thía, he he..phải đãi cái gì to to thì mới chèo kéo được TG chứ, TG cũng là hotboy nhà Cọp đó nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Èo, mẹ TG thấy em Jr trâu đi tìm cọc nêu a kiêu kìa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hớ, đãi nhìu là phải nhà hàng, nhưng jr chỉ mún chứng tỏ cái câu "cơm lành canh ngọt mới là vợ anh" hí hí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hà Nội âm u, trời đen xì, sắp mưa toa ròi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hó hó.............. kệ tìm cọc cũng dc.......... k thì mất trâu thì mới có cọc à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hơ hơ, chưa gì đã nhận VỢ ANh....Con gái dô diên....Ke ke...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đó là chứng tỏ để nếu TG nhận lời k dám ăn phở há há.....................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ TG mới nhận lời cho Jr theo đuổi anh thôi nhé, anh TG còn kiêu lém, anh còn đang có cả tá xếp hàng dài đó, he he..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hưởng ứng phong trào mua chung. Mẹ Kem zai vừa lập topic mua chung, thời gian mua trong vòng 1 tuần mới có giá này nhé: Máy xay ép đa năng Magic Bullet 500k, máy mát xa mini 60k: http://bit.ly/ro8li7
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Oài, ba TG là thích cơm nhà lắm é, ko thích ăn nhà hàng đâu Gần nửa tháng nay mình phải "đóng vai" vợ đảm đây...hic hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bác cứ nói thế, cháu có "kiêu" đâu, tại ba mẹ cháu tôn trọng tự do yêu đương và hôn nhân của cháu nên ko nỡ "ép" con theo ý mình thôi mà....kekee
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đấy đấy.............. thế mong là tg cũng giống pa hé hé............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thích cơm nhà thì tốt quá còn gì, mẹ TG dạo này làm tròn vai vợ đảm có lên tay tý nào ko, hôm nào ọp ẹp làm món gì trổ tài đãi các mẹ cái nhỉ, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối giời, chị ơi em chỉ phải làm có 1 món mặn cho bữa tối thôi Làm gì có tài gì mà dám trổ ra cho các mẹ xem, khéo lại bị cười chết